“Em ơi ra đảo một lần…”

(Xây dựng) – 25 năm xây dựng trưởng thành, bao thế hệ phóng viên báo Xây dựng chúng tôi vinh dự, tự hào theo các chuyến công tác đến với Trường Sa, mà chuyến đi nào cũng đầy cảm xúc và ấn tượng khó phai. Với Báo Xây dựng, Trường Sa thiêng liêng là môi trường lớn để rèn luyện bản lĩnh chính trị và vững tin với Đảng.

“Em ơi ra đảo một lần...”
Tổng biên tập Nguyễn Anh Dũng chụp ảnh chung với chiến sỹ Hải quân trên nhà giàn DK1.

Một Bùi Văn Doanh – một phóng viên quân đội trưởng thành, từng giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Xây dựng đã “Câu cá trên đảo Trường Sa” từ những năm 90 của thế kỷ trước nên đã có tác phẩm in Báo Xây dựng về chủ đề này trên ấn phẩm Xuân cách đây 23 năm. Một Nguyễn Anh Dũng – Tổng biên tập thế hệ thứ tư xúc động khi tự tay bấm máy chụp tấm hình công dân đầu tiên của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sinh ra tại quần đảo Trường Sa. Một Phó tổng biên tập Tào Khánh Hưng rưng rưng cảm xúc: “Em ơi ra đảo một lần, để lòng ta thấy thêm gần Trường Sa…” (ca khúc Trường Sa yêu thương – sáng tác Khánh Hưng).

Một Vũ Chiến – Trưởng ban Điện tử theo chân đoàn công tác của lãnh đạo Bộ Xây dựng ra nghiên cứu, khảo sát để xây dựng một Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng; Một hoạ sĩ Hoàng Long với những tấm hình biển trời quê hương, hình ảnh các chiến sĩ chắc tay súng hướng một lòng về đất Mẹ lay động lòng người. Một Dương Thị Hồng Diên – Trưởng phòng Phóng viên và cảm xúc trào dâng qua ngòi bút phác họa cuộc sống bình dị, hạnh phúc của các công dân trên đảo Trường Sa; Một Ninh Toàn – Trưởng ban Kinh tế duyên dáng áo dài nhuộm thắm Trường Sa.

Chúng tôi mang đến Trường Sa những tình cảm nhỏ bé, món quà đơn sơ và gặt hái từ Trường Sa những tác phẩm báo chí thấm tình đất, đậm tình người.

“Em ơi ra đảo một lần...”

Phó tổng biên tập Tào Khánh Hưng trao quà của Báo Xây dựng tặng nhân dân Đảo Song Tử Tây.

“Em ơi ra đảo một lần...”

Nhà báo Bùi Văn Doanh ra Trường Xa những năm 80

“Em ơi ra đảo một lần...”

Trưởng phòng BT-PV Dương Hồng Diên giới thiệu Báo Xây dựng với các chiến sỹ Trường Sa.

“Em ơi ra đảo một lần...”

Trưởng Ban Xây dựng điện tử Vũ Thường Chiến trước biển đảo bao la.

“Em ơi ra đảo một lần...”

Trưởng Ban kinh tế Ninh Toàn trước cột mốc chủ quyền Trường Sa.

“Em ơi ra đảo một lần...”

Nhà báo Phạm Đức Hải trong 1 chuyến đi công tác ra Trường Sa.

“Em ơi ra đảo một lần...”

Nhà báo Lý Ngọc Thanh và Hoàng Long trên tàu ra đảo Trường Sa..

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích