Nghệ An: Công diễn vở kịch hát ‘Lời Người – Lời của nước non’

Tham dự buổi công diễn có bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá & Thể thao; đại diện Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Vở diễn đã nhận giải thưởng của Ban chỉ đạo Trung ương và đạt giải Tác phẩm xuất sắc “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009.

Phân cảnh Bác Hồ gặp bà Nguyễn Thị Thanh – chị gái Bác Hồ.

“Lời Người – Lời của nước non” lấy bối cảnh khi Bác Hồ đã trở thành Chủ tịch nước. Vở diễn đã khắc họa một cách chân thực và thuyết phục nhất về “Vị Cha già dân tộc”, Người luôn hết lòng vì nước, vì dân.

Phân cảnh Bác Hồ về thăm quê.

“Lời Người – Lời của nước non” đã giúp khán giả cảm nhận chân dung của Bác Hồ kính yêu qua những làn điệu dân ca ngọt ngào. Đó là chân dung một vị lãnh tụ bình dị, nặng lòng với quê hương, với những ký ức về tuổi thơ cơ cực. Người nhớ từng gốc đa, từng con đường, ngõ xóm và xúc động biết bao khi gặp lại người chị ruột, giãi bày tâm tư của mình khi chưa làm tròn chữ hiếu với mẹ cha.

Phân cảnh Bác Hồ đến thăm học sinh miền núi khi Bác về thăm quê.

Đó còn là hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu, luôn đau đáu trong tim vì miền Nam đang sống trong bom đạn, qua câu chuyện Bác gặp gỡ các Anh hùng lực lượng vũ trang miền Nam. Đặc biệt, xúc động khi vở diễn tái hiện những ngày tháng Bác sắp đi xa, Người viết Di chúc mà trong lòng vẫn rất lạc quan vào niềm tin đất nước sẽ thống nhất.

Phân cảnh Bác Hồ gặp gỡ các anh hùng miền Nam.

Buổi công diễn vở kịch hát “Lời Người – Lời của nước non” đã được tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn rất thành công, đã gây xúc động lớn với đông đảo người xem.

Đây cũng là dịp để chúng ta lại bồi hồi tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khởi xướng và cầm lái con thuyền cách mạng Việt Nam. Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng, tình cảm và đạo đức của Người vẫn luôn là tấm gương sáng, là những bài học quý báu của dân tộc ta.

Nguồn: hoanhap.vn

Bạn cũng có thể thích