Chùm thơ nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

(Xây dựng) – Nhân dịp Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Báo điện tử Xây dựng trân trọng giới thiệu chùm 3 bài thơ của Nhà báo Tào Khánh Hưng – Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng đó là: Ngày Bác về, Lặng thầm bước chân và Tiếng chuông 468. Trong đó bài thơ “Lặng thầm bước chân” đã được phổ nhạc thành ca khúc tham dự cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật đề tài “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân” ca khúc này là một trong 10 ca khúc đoạt giải (cuộc thi không có giải Nhất).

Chùm thơ nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

Ngày Bác về

Dìu dặt điệu khèn miền Tây Bắc

Tà Chì Nhù bồng bềnh trắng bay

Óng vàng thơm hương lúa Mường Lò

Thác Bà xanh mênh mông thuyền trôi

Ánh ngọc sáng bừng Yên Bái ơi…

Quanh co ơi đèo Khau Phạ

Khuôn bậc thang nốt nhạc giữa trời

Đêm hội xoè Thanh Lương xao xuyến

Rực ánh lửa hồng em gái thương

Yên Bái ơi…

Nhớ năm xưa chiều sân ga đón Bác

Ka ki bạc màu, Bác giữa rừng cờ, hoa

Ấm áp, ân cần lời Người dặn

Đoàn kết, thi đua xây Yên Bái đẹp giàu

Yên Bái quê hương nay đã vươn mình

Mùa no ấm, rạng rỡ nụ cười trẻ

Xanh núi, xanh rừng, Thác Bà nguồn than trắng

Thành phố mới, bản làng thay áo mới

Thênh thang những công trình vươn cao

Yên Bái xanh, rực rỡ cờ, hoa

Sắt son một lòng người dân theo Đảng

Khát vọng đẹp giàu Yên Bái yêu thương

Khắc ghi hình Người mãi mãi yêu thương…

Chùm thơ nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động
Thiếu tướng Phạm Tiến Cương – Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an trao giải thưởng tác phẩm “Lặng thầm bước chân” cho Nhà báo Tào Khánh Hưng, Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng.

Lặng thầm bước chân

Đêm về khuya

Ánh đèn dầu trong căn lán nhỏ

Trăng vòm cây mờ tỏ

Bác ngồi bên bàn nứa

Cây chì đỏ trên tay

Anh gác dưới đồi thâm nghiêm

Chiến sĩ cảnh vệ nhân dân

Bao thế hệ vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình

Giữ cho Tổ quốc bình yên.

Ơi, người chiến sỹ Cảnh vệ Công an nhân dân

Bảo vệ mục tiêu, bảo vệ lãnh đạo kính yêu

Anh như người thân

Với lời thề kiên trung, sắt son

Không ngại hiểm nguy

Dưới cờ sao, đội ngũ điệp trùng

Vinh quang thay lớp cảnh vệ trung kiên

Lặng thầm bước chân trên khắp nẻo đường

Đất nước bình yên, bạn bè tin yêu

Người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam

Lực lượng cảnh vệ Anh hùng

Chùm thơ nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động
Tổng biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Anh Dũng thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên – Hà Giang.

Tiếng chuông 468

Vị Xuyên bây giờ cây đã phủ xanh

Đỉnh một năm không chín sương mờ, mây giăng

Các anh ơi! Các anh!

Còn đầu rừng, đầu suối

Còn trong mây, trong khói

Hãy về bên Đài Hương

Tiếng chuông trầm hùng vang vọng bốn phương

Nhớ năm xưa, trên điểm chốt tiền tiêu

Sống bám đá đánh giặc, chết hoá đá hoá thành bất tử

Một tấc không đi, một li không rời

Quyết giữ từng vách núi, mỏn đồi

Chùm thơ nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động
Nhà báo Tào Khánh Hưng – Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Hà Giang ơi!

Trận chiến khốc liệt Vị Xuyên

Các anh đã ngã xuống

Mang hạnh phúc cho đất mẹ Việt Nam

Dưới đài Tổ quốc uy nghi

Linh thiêng hương trầm thơm toả

Máu đào nhuộm đỏ non sông

Hồn thiêng tạo trường thành giữ an lành biên cương Tổ quốc.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích