Tuổi trẻ Việt Nam – Campuchia nguyện giữ gìn, phát huy mối quan hệ truyền thống quý báu

Tại lễ gặp mặt, Đại tá Lê Cường, Nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Sư đoàn 302 Mặt trận 479, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội chia sẻ: Trải qua muôn vàn gian lao thử thách, chịu đựng biết bao gian khổ hy sinh, thiếu thốn, bộ đội tình nguyện và lực lượng chuyên gia Việt Nam đã làm nên câu chuyên cổ tích trong thế kỷ XX đó là giúp Bạn đưa dân về quê, chữa bệnh, cứu đói, phục hồi sản xuất; cùng Bạn xây dựng thực lực cách mạng, xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang từ Trung ương đến cơ sở; cùng Bạn truy quét đánh địch, triệt phá căn cứ lõm, bóc gỡ địch ngầm, đánh bại các cuộc phản công của địch, làm cho địch ngày càng rệu rã, tạo lợi thế cho Bạn trong đấu tranh ngoại giao, đi tới một giải pháp chính trị có lợi cho cách mạng Campuchia.

Tuổi trẻ Việt Nam - Campuchia nguyện giữ gìn, phát huy mối quan hệ truyền thống quý báu
Các đại biểu tham dự gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Hơn 10 năm liên minh chiến đấu cùng quân và dân nước Bạn, biết bao chuyên gia, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nhiều liệt sĩ đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Hàng vạn đồng chí sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về còn mang trên mình thương tích, bệnh tật triền miên.

Máu của các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Campuchia đã hòa chung mạch nguồn sâu thẳm, vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia mãi mãi sáng ngời, tạc vào lịch sử một bức Phù điêu bất hủ, một tượng đài sừng sững về tinh thần quốc tế trong sáng tuyệt trần và làm nên một giá trị văn hóa cao đẹp, độc đáo, vô tiền khoáng hậu: “Bộ đội Cụ Hồ – Đội quân Nhà Phật”.

“Nhưng vượt lên tất cả, với tinh thần đại nghĩa, đại nhân, đại dũng, chúng ta đã kề vai sát cánh với người Campuchia trong giai đoạn khó khăn nhất, vượt qua thời kỳ nguy nan nhất, cùng Bạn chia ngọt sẻ bùi, chung tay hồi sinh đất nước Campuchia”, Đại tá Lê Cường nhấn mạnh .

Là cựu chuyên gia Việt Nam tại Xiêm Riệp, ông Chu Văn Chuẩn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tây, tỉnh Hà Sơn Bình, Trưởng ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam – Campuchia, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chuyên gia Việt Nam – Campuchia thành phố Hà Nội cho biết, ông được Đảng và Nhà nước Việt Nam quyết định cử đi làm chuyên gia giúp bạn Campuchia từ cuối năm 1978, là một trong 10 chuyên gia đầu tiên đến Xiêm Riệp – Campuchia.

Ông sang Xiêm Riệp từ những ngày đầu tháng 1/1979 cùng 2 cán bộ, 2 phiên dịch là người Việt Nam. Sau những năm đầu số chuyên gia giúp bạn tăng lên gần 100 chuyên gia đủ các ngành, các giới: Mỗi huyện, thị xã có một tổ chuyên gia, mỗi tổ có 3-5 chuyên gia.

Tuổi trẻ Việt Nam - Campuchia nguyện giữ gìn, phát huy mối quan hệ truyền thống quý báu
Điệu múa ấm tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia

“Chúng tôi cùng quân tình nguyện Việt Nam và Bạn thực hiện cứu đói, cứu đau, chữa bệnh cho dân để phục hồi sức khoẻ, khôi phục ngay các cơ sở sản xuất thiết yếu ở thị xã Xiêm Riệp đã bị Pôn Pốt tàn phá như: Cứu đàn cá sấu, tập hợp công nhân khôi phục nhà máy điện, nhà máy nước, sản xuất nông nghiệp, khôi phục chợ, trường học, bệnh viện, chùa chiền… Đồng thời, giúp Bạn xây dựng các tổ chức chính trị – xã hội và đào tạo đội ngũ cán bộ cốt cán cho tỉnh Xiêm Riệp.

Đến nay nhiều đồng chí trưởng thành, một số là cán bộ chủ chốt của tỉnh Bạn, vẫn giữ được tình cảm đoàn kết hữu nghị chân thành với Việt Nam và chuyên gia giúp Bạn”, ông Chu Văn Chuẩn chia sẻ.

Mặc dù nay tuổi đã cao, ông vẫn luôn nhắc nhở con cháu mình và thế hệ trẻ phải luôn ghi nhớ về những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc, tình đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam – Campuchia trước đây và mãi mãi sau này.

Xúc động được phát biểu tại buổi Lễ, em Chhon Sreyni, Đoàn trưởng Đoàn Lưu học sinh Campuchia tại Trường Hữu nghị 80 chia sẻ: “Là thanh niên, thế hệ trẻ của đất nước Campuchia hôm nay, chúng em sẽ cố gắng, nỗ lực học tập để sau này góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Campuchia, là cầu nối vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.Chúng em cũng nhận thức sâu sắc rằng: Việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống quý báu, tinh thần đoàn kết giữa hai nước là trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng em. Chúng em sẽ làm tất cả để “Hà Nội – Phnompenh đẹp thắm ngàn hoa. Hồng Hà – Mê Kông chở nặng phù sa, chở nặng nghĩa tình Việt Nam – Campuchia”.

Bảo Thoa

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích