Câu lạc bộ Khối vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định tặng quà cho người dân khó khăn

Buổi trao quà diễn ra tại Văn phòng làm việc của câu lạc bộ ở Garage Biệt động Sài Gòn (499/20 Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10) của gia đình ông Dương Văn Đức.

Ông Nguyễn Quốc Độ, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định chia sẻ, thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, những người tham gia cách mạng luôn đau đáu nỗi niềm làm thế nào để giúp đỡ bà con khó khăn.

“Khối vũ trang Biệt động Sài Gòn chúng tôi có một chút quà nhỏ để trao cho bà con tại đây. Đây chính là tấm lòng của chúng tôi, rất mong chia sẻ được phần nào khó khăn với bà con”, ông Độ nói. Được biết, mỗi phần quà gồm 10kg gạo, bột ngọt, đường, nước mắm, nước tương và 200.000 đồng.

Câu lạc bộ Khối vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định tặng quà cho người dân khó khăn
Buổi trao quà diễn ra ở Garage Biệt động Sài Gòn (số 499/20 Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10).

Bà Lê Thị Thanh Thuỷ, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 4, phường 13, quận 10 cho biết, khu phố đã chọn 50 bà con có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bệnh tật, không có công việc ổn định… để Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định trao quà như một cách sẻ chia, động viên tinh thần bà con.

Câu lạc bộ Khối vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định tặng quà cho người dân khó khăn
Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định trao quà cho người dân khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (73 tuổi) cho biết, bà không có chồng, có một người con gái nhưng ở riêng. Hiện một mình bà Ánh nuôi mẹ già 93 tuổi bị tai nạn đã nằm một chỗ suốt 6 năm nay. Hai mẹ con bà Ánh sống nhờ vào 480.000 đồng tiền trợ cấp tuổi già của cụ bà. Trước đây bà Ánh bán bánh flan, rau câu, nhưng từ năm 2021 đến nay việc buôn bán ế ẩm, bà Ánh chỉ còn khoản thu nhập 1 triệu đồng mỗi tháng nhờ hội sinh hoạt ca đoàn ủng hộ.

“Tôi rất vui, cảm động khi nhận được sự giúp đỡ, quan tâm từ câu lạc bộ. Các cô chú kháng chiến luôn quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi ”, bà Ánh nói.

Minh Tuấn

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích