TV 43 inch huyền thoại được bán 300 triệu đồng năm 1990

TV 43 inch huyền thoại được bán 300 triệu đồng năm 1990

Sony PVM-4300 là một chiếc tivi cực hiếm đã đạt được danh tiếng huyền thoại vì sử dụng ống tia âm cực (CRT) lớn nhất từng được bán ra.

Được công bố
vào cuối năm 1988 để kỷ niệm 20 năm thương hiệu Trinitron của Sony, PVM-4300 là
một ti vi cực kỳ đắt tiền, được sản xuất theo đơn đặt hàng mà hầu hết mọi người
chỉ có thể mơ ước mua được.

Sony PVM-4300 là một chiếc tivi cực hiếm (Ảnh: odditycentral)

Chiếc tivi này
được bán tại Nhật Bản với giá bán lẻ là 2.430.000 yên Nhật (khoảng 17.500 đô la
theo tỷ giá hối đoái năm 1988) và có công nghệ tiên tiến được thiết kế để giảm
hiện tượng nhấp nháy gây mỏi mắt, cải thiện độ rõ nét của hình ảnh trên màn
hình cỡ lớn và ống hình 108cm, loại lớn nhất từng được sản xuất.

Chiếc TV CRT
lớn nhất thế giới này nặng đến mức nó phải có một vỏ bọc đặc biệt có thể nâng
lên được, cũng như các tay cầm được bắt vít vào hai bên màn hình để tăng độ
bám. Theo hướng dẫn lắp đặt của Sony, cần ít nhất 6 người để nâng chiếc TV một
cách an toàn.

PVM-4300 còn
là một minh chứng cho thời kỳ mà các thiết bị công nghệ không chỉ là công cụ giải
trí mà còn là biểu tượng của sự sang trọng và thành tựu kỹ thuật. Với kích thước
màn hình vượt trội, đây không chỉ là một chiếc TV mà còn là sự tuyên ngôn về sức
mạnh công nghệ của Sony.

Khi cuối
cùng đến Hoa Kỳ, vào năm 1990, TV CRT Sony PVM-4300 không chỉ là chiếc lớn nhất
cùng loại mà còn là chiếc đắt nhất, với mức giá khổng lồ 40.000 đô la (khoảng 300 triệu đồng). Đó
là một trong những lý do chính khiến nó không bán chạy, và tại sao trong một thời
gian dài, PVM-4300 chỉ là một huyền thoại. Không có sản phẩm thực tế nào được
tìm thấy và chỉ có một vài bức ảnh “thực tế” để xem ngoài tài liệu quảng
cáo cũ từ khi ra mắt, mọi người chỉ có thể tưởng tượng nó thực sự trông như thế
nào.

Hành trình giải cứu huyền thoại

YouTuber
Shank Mods, người chuyên về bảo tồn và mod các thiết bị retro, đã quyết định
tìm kiếm và giải cứu chiếc TV này. Sau nhiều cuộc điều tra trên internet, anh
đã phát hiện ra một bức ảnh chụp chiếc PVM-4300 ở tầng hai một tiệm ramen 300
năm tuổi tại Osaka, Nhật Bản. Tuy nhiên, thách thức bắt đầu khi anh biết rằng
toà nhà sắp bị phá huỷ và chiếc TV sẽ bị vứt bỏ.

Việc bảo quản một thiết bị như PVM-4300 yêu cầu nhiều hơn là chỉ vận chuyển (Ảnh: Shank Mods)

Cuộc chạy
đua với thời gian trở nên căng thẳng hơn khi Shank Mods chỉ có vài ngày để thu
xếp mọi thứ. Anh nhận được sự giúp đỡ quý báu từ Abebe Tinari, một nhà phát triển
game định cư tại Osaka, và một phần tài trợ từ Shopify. Việc vận chuyển chiếc
TV nặng 440lb qua những con đường hẻm hói trong Osaka là cả một kỳ công không hề
nhỏ.

Để vận chuyển
một thiết bị có trọng lượng lớn như vậy, Shank Mods đã phải sử dụng các công cụ
hỗ trợ đặc biệt. Việc di chuyển chiếc TV xuống cầu thang hẹp, qua những con phố
đông đúc, không chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà còn cả tinh thần đồng đội và kỹ năng
tổ chức. Đội ngũ của anh đã phải cẩn thận lên kế hoạch từng bước để đảm bảo rằng
chiếc TV không bị hư hại.

Chiếc tivi vẫn hoạt động tốt sau nhiều năm (Ảnh: Shank Mods)

Khi chiếc TV
cuối cùng được chuyển đến gara nhà Shank Mods, cảm giác chiến thắng tràn ngập
không khí. Sau khi thử nghiệm và sửa chữa nhẹ, anh xác nhận chiếc TV vẫn hoạt động
tốt, với đặc tính chất lượng hình ảnh và độ trễ đầu vào tuyệt vời. Thậm chí,
phương pháp chuyển đổi 480p của chiếc TV này vẫn được đánh giá là một bước tiến
trong thời điểm nó ra mắt.

Việc bảo quản
một thiết bị như PVM-4300 yêu cầu nhiều hơn là chỉ vận chuyển. Shank Mods cũng
cần đầu tư vào việc tìm hiểu và thay thế linh kiện hiếm, đó là chưa kể đến việc
tìm kiếm tài liệu kỹ thuật từ thời Sony sản xuất.

Shank Mods
đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các linh kiện thay thế.
Những linh kiện này không còn được sản xuất, và việc tìm kiếm chúng trên thị
trường đòi hỏi sự kiên nhẫn cũng như khả năng đàm phán. Ngoài ra, anh cũng phải
nghiên cứu sâu về cấu trúc của PVM-4300 để đảm bảo rằng mọi sửa chữa đều được
thực hiện một cách chính xác.

Người ta
không rõ có bao nhiêu chiếc TV Sony PVM-4300 từng được sản xuất, nhưng xét theo
độ hiếm có của chúng, chiếc PVM-4300 của Shanks có thể là chiếc duy nhất còn
sót lại trên thế giới.

Bạn cũng có thể thích