Yên Bình (Yên Bái): Một gia đình cựu giáo chức hỗ trợ kinh phí làm nhà tình nghĩa thân nhân liệt sỹ

(Xây dựng) – Ngày 18/01, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái và bà Đỗ Thị Mai Thanh (cựu giáo chức tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái) phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Triệu Văn Dừn ở thôn Ngòi Giàng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình.

Yên Bình (Yên Bái): Một gia đình cựu giáo chức hỗ trợ kinh phí làm nhà tình nghĩa thân nhân liệt sỹ
Cựu giáo chức Đỗ Thị Mai Thanh trao tiền hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho gia đình ông Triệu Văn Dừn.

Qua lời giới thiệu của Chủ tịch UBND xã Bạch Hà Bùi Xuân Quý, được biết gia đình ông Triệu Văn Dừn có truyền thống cách mạng. Trong 4 anh em trai của ông Dừn thì có 3 người là chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó một người đã hy sinh anh dũng khi đang làm nhiệm vụ của anh bộ đội lái xe đường Trường Sơn, vận chuyển vũ khí, lương thực tiếp tế cho tiền tuyến – liệt sỹ Triệu Ngọc Tang, sinh năm 1952, hy sinh tháng 11/1971 tại Mặt trận phía Nam. Vợ chồng ông Triệu Văn Dừn cũng có 2 người con trai đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương, làm ăn, sinh sống, lập nghiệp tại quê nhà. Là anh trai ruột, ông Triệu Văn Dừn đảm nhận trách nhiệm thờ cúng liệt sỹ Triệu Văn Tang từ ngày nhận được giấy báo tử của em trai mình.

Hoàn cảnh cuộc sống mưu sinh của ông Triệu Văn Dừn còn nhiều khó khăn, vất vả. Căn nhà chính và gian bếp làm bằng gỗ rừng, xuống cấp nghiêm trọng, cả gia đình đều phải chịu những khắc nghiệt do mưa nắng. Điều khổ tâm nhất là nhiều khi nơi thờ cúng tổ tiên, ông bà, bố mẹ, trong đó có cả chân linh liệt sỹ Triệu Ngọc Tang bị ướt sũng do trời mưa, mái dột.

Yên Bình (Yên Bái): Một gia đình cựu giáo chức hỗ trợ kinh phí làm nhà tình nghĩa thân nhân liệt sỹ
Ngôi nhà sàn bê tông cốt thép đang hoàn thiện.

Thông qua chính quyền, đoàn thể và bà con nhân dân trong thôn Ngòi Giàng, xã Bạch Hà, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái đã tìm hiểu, nắm bắt cụ thể, đầy đủ về hoàn cảnh gia đình ông Triệu Văn Dừn, quyết định lập hồ sơ và có giải pháp tìm đối tác, vận động những tổ chức, doanh nghiệp, giúp gia đình ông Triệu Văn Dừn sớm có cơ hội xóa ngôi nhà tạm, dột nát.

Gia đình ông Dừn nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của gia đình cựu giáo chức Đỗ Thị Mai Thanh, tự nguyện cam kết ủng hộ 50.000.000 đồng. Với số tiền 50.000.000 đồng được tài trợ, cùng với hơn 100.000.000 đồng của gia đình ông và sự giúp đỡ của họ hàng, sau gần 3 tháng thi công, căn nhà sàn 1 gian, 2 chái, thiết kế theo nhà truyền thống của người dân tộc Cao Lan, chỉ khác là cột, xà, sàn nhà đầu làm bằng bê tông cốt thép, đã hoàn chỉnh các hạng mục xây dựng cơ bản, đang hoàn thiện. Năm mới 2024 và Xuân Giáp Thìn, gia đình ông bà Triệu Văn Dừn sẽ được đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới khang trang, ấm áp tình người.

Nhận số tiền 50.000.000 đồng và những phần quà tặng mừng nhà mới của bà Đỗ Thị Mai Thanh và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái trao tặng, ông bà Triệu Văn Dừn xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp, nhân văn của nhà tài trợ Đỗ Thị Mai thanh, sự quan tâm sâu sắc, giúp đỡ thiết thực, kịp thời của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái, của cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân trong xã, trong thôn, nếu không có sự quan tâm, giúp đỡ này, chắc chắn rằng, ông bà không bao giờ dám nghĩ sẽ có được căn nhà đẹp, khang trang, vững chãi như vậy.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích