Yên Bái: Đưa hài cốt liệt sỹ Hứa Kim Chiểu về đất mẹ sau hơn nửa thế kỷ tha hương

(Xây dựng) – Thực hiện Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 14/12/2023 của UBND tỉnh, vừa qua, tỉnh Yên Bái đã trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Hứa Kim Chiểu (sinh năm 1940), là quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh anh dũng trên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Yên Bái: Đưa hài cốt liệt sỹ Hứa Kim Chiểu về đất mẹ sau hơn nửa thế kỷ tha hương
Đại biểu các cơ quan, đơn vị và bà con nhân dân dự Lễ truy điệu liệt sỹ Hứa Kim Chiểu.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, tháng 02/1961, người thanh niên 21 tuổi Hứa Kim Chiểu đã tạm biệt gia đình và quê hương, lên đường nhập ngũ và được biên chế vào đơn vị Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316. Vào thời điểm này, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trên chiến trường nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang diễn ra rất ác liệt. Bất chấp sự đánh phá, ngăn chặn quyết liệt của địch, quân tình nguyện Việt Nam cùng với lực lượng cách mạng Lào đã đẩy mạnh chiến đấu, xây dựng, củng cố lực lượng ở khu vực hành lang phía Tây Trường Sơn.

Là lực lượng chủ công, phối hợp cùng với quân dân cách mạng Lào, trong một thời gian dài, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 cùng một số đơn vị quân tình nguyện Việt Nam khác đã mở nhiều chiến dịch tấn công, giành nhiều thắng lợi quan trọng, làm cho quân địch bị tiêu hao, tổn thất nặng nề. Và trong trận tấn công, chiến đấu với quân thù ở khu vực Mốc Cạ Chóc, ngày 19/01/1968, chuẩn úy Hứa Kim Chiểu đã hy sinh anh dũng tại bản Mứn (nay là bản Phu Luông), huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để lại bao sự tiếc thương trong lòng đồng chí, đồng đội và những người thân trong gia đình, sự đớn đau, mất mát, không gì bù đắp đối với người vợ trẻ và hai con, một gái một trai vẫn còn bé dại.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, linh hồn, phần mộ hài cốt liệt sỹ Hứa Kim Chiểu cùng nhiều đồng đội vẫn luôn được sưởi ấm trong sự chăm sóc, bảo quản, giữ gìn, thường xuyên hương khói, hoa dâng của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và bà con nhân dân Bản Mứn (Phu Luông ngày nay), huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông Pha Băng thuộc nước Lào.

Yên Bái: Đưa hài cốt liệt sỹ Hứa Kim Chiểu về đất mẹ sau hơn nửa thế kỷ tha hương
Yên Bái: Đưa hài cốt liệt sỹ Hứa Kim Chiểu về đất mẹ sau hơn nửa thế kỷ tha hương
Một số hình ảnh tại buổi lễ.

Cũng như bao người phụ nữ Việt Nam thời bấy giờ, bà Hoàng Thị Toán, vợ của liệt sỹ Hứa Kim Chiểu đã thực hiện, làm tròn trách nhiệm của người vợ ở hậu phương, để ngoài mặt trận, chồng yên tâm, vững chắc tay súng chiến đấu với kẻ thù. Khi nhận được tin báo tử chồng, bà Hoàng Thị Toán đã gắng gượng vượt qua nỗi đau, quyết tâm sẽ thay chồng nuôi dạy các con nên người, cùng với niềm mong mỏi, hy vọng ngày nào đó sẽ được đón hài cốt người chồng trở về quê cha đất tổ, với gia đình.

Thế rồi, sau hàng chục năm tập trung sức lực, lao động, sản xuất, chăm sóc hai con khôn lớn, trưởng thành yên bề gia thất, năm 1998, bà Hoàng Thị Toán qua đời, với lời dặn dò, trăng trối cho các con, cháu, hãy cố gắng, kiên trì tìm được phần mộ của người cha, đưa về quê nhà, để cha mẹ được ở bên nhau, bà mới có thể an lòng nhắm mắt nơi chín suối.

Với tinh thần trách nhiệm cao cả, tình nghĩa đồng đội sâu sắc, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Quân khu 2 đã nỗ lực ngày đêm, tìm kiếm, quy tập được rất nhiều hài cốt liệt sỹ và đưa họ trở về với đất mẹ. Và trong tháng 12/2023, hài cốt liệt sỹ Hứa Kim Chiểu cùng với 10 hài cốt liệt sỹ khác đã được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Quân khu 2 quy tập, đưa trở về hồi hương ở Việt Nam, bàn giao về địa phương và gia đình.

Sáng 20/12/2023, Lễ truy điệu, an táng liệt sỹ Hứa Kim Chiểu đã được tổ chức trang trọng theo đúng nghi thức, trong niềm xúc động, tiếc thương vô hạn, sự tri ân sâu sắc của đông đảo đại biểu, con cháu, gia đình thân quyến của liệt sỹ và bà con nhân dân xã Xuân Long, huyện Yên Bình.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích