West Ham 3-2 Liverpool: Trận thua tai hại

Bước vào chuyến hành quân tới sân của West Ham, Huấn luyện viên Juergen Klopp chỉ có một sự thay đổi nhân sự so với chiến thắng trước Atletico Madrid tại Champions League giữa tuần, khi Andy Robertson trở lại đội hình chính. Trong khi đó, Huấn luyện viên David Moyes giữ nguyên đội hình ra sân của West Ham so với chiến thắng trước Aston Villa cuối tuần trước.

West Ham 3-2 Liverpool: Trận thua tai hại
Liverpool chịu thất bại đầu tiên ở mùa giải mới. (Ảnh: IT)

Việc đội đầu bảng Chelsea bất ngờ bị Burnley cầm hòa 1-1, cùng việc Man City vừa hạ gục Man United 2-0 khiến cho Liverpool chịu sức ép lớn phải thắng West Ham để đòi lại vị trí nhì bảng Ngoại hạng Anh từ tay nhà đương kim vô địch, đồng thời áp sát “The Blues”.

Điều này phần nào khiến đội khách nhập cuộc chậm hơn và họ thủng lưới ngay ở phút thứ 4 sau sai lầm của Alisson. Từ tình huống đá phạt góc Pablo Fornals, thủ môn người Brazil phá trượt khiến bóng bay vào lưới. Các cầu thủ Liverpool phản ứng quyết liệt, cho rằng cầu thủ của West Ham đã phạm lỗi với thủ thành người Brazil, nhưng kể cả đã tham khảo VAR, trọng tài vẫn không thay đổi quyết định công nhận bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau khi có bàn thắng, West Ham có cơ hội rất tốt để phát huy lối chơi phòng ngự phản công sở trường của mình. Trong khoảng thời gian hơn nửa giờ thi đấu, các cầu thủ chủ nhà đã chia cắt hoàn toàn các tuyến của Liverpool khiến đội khách không thể tung ra nổi một cú dứt điểm.

Phải đến phút 32, Liverpool mới có được pha dứt điểm với tình huống đánh đầu đi vọt xà ngang của Diogo Jota sau đường tạt bóng chính xác tới từ Fabinho. Ba phút sau, đến lượt Trent Alexander-Arnold thử vận may, nhưng cú volley của cầu thủ này ngay sát mép vòng cấm đi thiếu chính xác trước áp lực lớn tới từ hậu vệ đội chủ nhà.

Liverpool gặp khó khăn trong phần lớn hiệp 1, nhưng họ vẫn tìm được bàn gỡ hòa nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao. Phút 41, Salah bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm và chính ngôi sao người Ai Cập đã có pha phối hợp rất tốt để Alexander-Arnold tung ra cú sút phạt đẳng cấp giúp Liverpool quân bình tỉ số 1-1.

Thế trận trong hiệp hai cũng rất căng thẳng khi trận đấu xuất hiện nhiều pha bóng quyết liệt, đặc biệt từ các cầu thủ West Ham. Phút 50, khung thành của Liverpool chao đảo khi Rice lên tham gia quả phạt góc đã đánh đầu đưa bóng dội xà ngang bật ra.

Liverpool dâng cao đội hình tấn công tìm bàn thắng thứ hai và đội khách dính đòn phản công ở phút 67. Bowen cầm bóng lao lên, bỏ lại sự ngăn chặn của ba cầu thủ Liverpool, sau đó anh chuyền cho Fornals ở vị trí thoải mái hơn. Cầu thủ số 8 của West Ham dứt điểm vào góc phải hạ gục Alisson nâng tỉ số lên 2-1.

Thừa thắng xông lên, West Ham có bàn thứ 3 chỉ sau đó 7 phút. Phút 74, Bowen đá phạt góc tuyệt đẹp cho Zouma đánh đầu tung lưới Alisson ở cự ly gần. 3-1 cho đội chủ nhà. Lúc này, huấn luyện viên Jurgen Klopp lần lượt tung Thiago, Divock Origi, Minamino vào sân thay Oxlade-Chamberlain, Jota và Fabinho nhằm cải thiện tình hình.

Sự thay đổi này mang lại hiệu quả tích cực. Chỉ 7 phút sau khi vào sân, Origi đã có pha xoay người sút bóng đẹp mắt ghi bàn gỡ 2-3 cho Liverpool ở phút 83. Với thời gian còn lại của trận đấu, Liverpool vẫn còn nguyên cơ hội giành ít nhất 1 điểm. Vì vậy, các cầu thủ đội khách tràn hết sang phần sân của West Ham để tấn công.

Phút bù giờ cuối cùng, suýt nữa Sadio Mane gỡ hòa 3 đều cho “The Kop” trong tình huống anh đánh đầu chệch cầu môn của Lukasz Fabianski trong gang tấc. Chung cuộc Liverpool nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải này. Không những thế, trận thua này cũng khiến The Kop bị chính West Ham vượt mặt cướp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Quốc Đại

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích