Vòng 4 Night Wolf V.League 1 – 2023: Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa níu chân nhau ở top đầu

Đã lâu rồi Đông Á Thanh Hóa mới có khởi đầu thuận lợi đến thế, ở vòng 4 Thanh Hóa hành quân ra Thủ đô với mục tiêu xóa dớp nhiều năm chưa thắng được Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Đây cũng là cuộc đối đầu thú vị giữa hai Huấn luyện viên (HLV) ngoại của hai đội bóng.

Ở trận này, Hà Nội FC không có sự phục vụ của trung vệ Thành Chung do chấn thương. HLV Bandovic buộc phải kéo Marcao về đá trung vệ lệch trái, đồng thời đưa Đậu Văn Toàn chơi cặp tiền vệ trung tâm với Hùng Dũng. Ở bên kia chiến tuyển, Đông Á Thanh Hóa gần như tung ra đội hình mạnh nhất của mình.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra rất sôi nổi. Thay vì chơi thăm dò, hai đội đẩy cao đội hình đá đôi công ngay từ khi bóng lăn. Dù phải làm khách nhưng Đông Á Thanh Hóa tạo ra thế trận ấn tượng khi liên tục pressing, gây sức ép tốt với đội chủ nhà. Họ không ngần ngại dâng lên tấn công trong những phút đầu tiên. HLV Popov đã thổi hồn vào lối chơi của Đông Á Thanh Hóa khác biệt hoàn toàn so với các mùa giải trước đây.

01
Ảnh: Đức Cường.

Tuy Đông Á Thanh Hóa có thế trận tốt hơn nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại thuộc về Hà Nội. Phút 14 Văn Vĩ chuyền bóng vào vòng cấm để William tung ra cú dứt điểm về phía khung thành của Thanh Hóa, đáng tiếc pha dứt điểm của anh đưa bóng đi không chính xác. 

Ngay sau đó Hà Nội tiếp tục uy hiếp đối thủ bằng pha đánh đầu cận thành của Duy Mạnh nhưng thủ môn Thanh Diệp đã xuất sắc cứu thua cho Đông Á Thanh Hóa.

03
Thủ thành Thanh Diệp có pha cứu thua xuất sắc. Ảnh: Đức Cường.

Đông Á Thanh Hóa không cầm nhiều bóng nhưng sẵn sàng presing ngay từ phần sân đối phương. Phút 30, Đông Á Thanh Hóa có cơ hội ăn bàn đầu tiên của trận đấu sau pha phối hợp của hai ngoại binh. Đáng tiếc là cú dứt điểm của Paulo lại không thắng được thủ môn Tấn Trường trong tư thế đối mặt. Hai đội tạm rời sân với tỉ số 0 – 0.

Thế trận hiệp 2 cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Đông Á Thanh Hóa vẫn là đội nhập cuộc đầy tự tin. Đội khách liên tục tạo ra những khó khăn cho Hà Nội bằng những pha phối hợp ấn tượng ở cả 2 biên. Thậm chí, nếu may mắn và chính xác hơn trong các pha dứt điểm, đội khách đã có thể có được bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

02
Ảnh: Đức Cường.

Phút 66, Đông Á Thanh Hóa lên bóng nguy hiểm bên cánh trái theo hướng tấn công của mình. Sau đó, Bruno đưa bóng vào trong cho đồng đội, tạo điều kiện cho Trọng Hùng băng vào dứt điểm kỹ thuật. Điều đáng tiếc là bóng đã chạm xà khung thành CLB Hà Nội khi Tấn Trường đã đứng chôn chân.

04
Ảnh: Đức Cường.

HLV Bandovic cũng đã thay cả 3 cầu thủ trên hàng công là Văn Quyết, Lucao và William. Những người vào thay là Tuấn Hải, Minh Tuấn và Xuân Tú đều chơi nỗ lực, tạo ra 2 cơ hội đáng chú ý. Phút 86, Hà Nội FC có pha dàn xếp hay nhất từ đầu trận. Sau đường căng ngang thuận lợi của Xuân Tú, Minh Tuấn băng vào dứt điểm cận thành nhưng bóng lại chệch cột. 

Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 0 – 0. Với kết quả này, cả CLB Hà Nội lẫn Thanh Hóa đều có 8 điểm và chia nhau 2 vị trí dẫn đầu.

Đội hình thi đấu:

Hà Nội FC: Tấn Trường, Việt Anh, Duy Mạnh, Văn Toàn (Xuân Tú, 73’), Văn Vĩ, Văn Kiên (Ngọc Hà, 73’), Marcao, Hùng Dũng, Văn Quyết (Hai Long, 85’), William (Tuấn Hải, 58’), Lucao (Minh Tuấn, 73’)

Đông Á Thanh Hóa: Thanh Diệp, Minh Tùng, Gustavo, Sỹ Nam (Văn Lợi, 28’), Thái Bình (Tiến Dũng, 75’), Hữu Dũng, Thành Long, A Mít (Ti Phông, 52’), Trọng Hùng (Thanh Bình, 75’), Paulo (Ngọc Tân, 52’), Bruno 

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích