Vợ chồng Minh Khang – Thuý Hạnh và câu chuyện tình yêu ấm áp cho ngày 14/2

Thử thách đầu tiên mà MC Nguyên Khang đưa ra cho 2 khách mời của “Khách sạn 5 sao” tuần này là xoay ngược thời gian trở về 17 năm trước, thời điểm chàng nhạc sĩ phương Nam gặp và phải lòng cô gái Hà Nội. Chùm câu hỏi giả định của 17 năm trước hé mở cho khán giả những chi tiết thú vị về cặp đôi này.

Ngày đó, cả hai đến với nhau theo tiếng gọi của trái tim. Đặc biệt là với Thuý Hạnh, cô đã phải gác lại sự nghiệp ở Hà Nội theo chồng về thành phố Hồ Chí Minh, xa gia đình, nhà chưa có… Nhớ lại quãng thời gian “bấp bênh” của hai vợ chồng ngày ấy, Thuý Hạnh chia sẻ ấn tượng khó quên về Minh Khang trong lần dắt về nhà uống nước khi mới quen nhau, thấy nhà bẩn đã ngồi xuống tự tay giặt giẻ rồi lau nhà. Hành động chân thành đó của chàng nhạc sĩ đã gieo vào cô gái Hà Nội hình ảnh người đàn ông của gia đình để quyết tâm rời bỏ những gì mình đang gây dựng theo chàng vào Nam.

Vợ chồng Minh Khang - Thuý Hạnh và câu chuyện tình yêu ấm áp cho ngày 14/2
Vợ chồng Minh Khang – Thúy Hạnh.

2 thực đơn “Hà Nội” và “thành phố Hồ Chí Minh” của chương trình gợi nhắc những mảng cảm xúc khác nhau. Những món ăn đậm chất Hà thành như nộm, bún thang… kể câu chuyện của một cô nữ sinh trường Kim Liên, ngay còn nhỏ đã bộc lộ cá tính độc lập, 13 tuổi xin phép bố mẹ tự kiếm tiền, đóng tiền học.

Vì thế, khi Thuý Hạnh nhận lời gắn kết với Minh Khang là “chọn gia đình chứ không phải là nơi nương tựa”. Cả hai thực sự là một nửa của nhau, ở Minh Khang là một sự hồn nhiên, vui vẻ, thoải mái còn Thuý Hạnh lại tỉ mỉ, chỉn chu. Và điều khiến Minh Khang mãn nguyện nhất đó là “vợ cho chồng hai đứa con gái đáng yêu, món quà của thượng đế”.

Nếu như thực đơn “Hà Nội” mang tới những kỷ niệm nhẹ nhàng lắng đọng thì thực đơn “thành phố Hồ Chí Minh” lại mang tới những cảm xúc bất ngờ. Ngay cả Thuý Hạnh cũng chưa từng được nghe chồng kể câu chuyện liên quan tới tác phẩm vẽ cho tiệm cháo vịt, hay cát-xê đầu tiên của nhạc sĩ Minh Khang với 20 nghìn đồng.

Ký ức năm xưa khiến nhạc sĩ Minh Khang nhiều lần rơi nước mắt, vì đó là những kỷ niệm gắn với người thân thiết nay đã đi xa. Cậu bé Minh Khang ngày mới 8-9 tuổi đã tự bắt chước bố cầm cọ, cầm xô leo lên cao vẽ như những gì mình vẫn nhìn bố làm việc, lần đầu tiên kiếm tiền bằng việc vẽ chữ “Cháo vịt”.

Đó là câu chuyện về người mẹ giấu con, dùng số tiền dành dụm để mua đàn cho con mưu sinh thay vì mua thuốc chữa bệnh cho mình, nên khi con được mời đi đánh đàn, được trả cát-xê 20 nghìn đồng bà đã rất vui. Về show diễn “Tuổi thần tiên” giúp Minh Khang có một số tiền lớn mua tấm đá xây lại mộ mẹ…

Chia sẻ cảm xúc về những giọt nước mắt của chồng, Thuý Hạnh thổ lộ “Anh Khang là người sống nội tâm nên bản thân Hạnh không hay biết, đó cũng là cảm xúc vô cùng ngọt ngào để mình hiểu thêm tuổi thơ của anh, qua câu chuyện để thêm trân trọng những ngày anh trải qua”…

Ở phần cuối chương trình, nhạc sĩ Minh Khang tự tay đệm đàn, hát và cùng chương trình tổ chức một món quà bất ngờ tặng vợ. Với câu hát “Anh mãi mãi yêu em”, anh nắm tay vợ đến với không gian vô cùng ngọt ngào và trang trọng. Từ điểm xuất phát đầy bấp bênh, cùng nhau lập nghiệp, hiện họ đã có hai cô con gái đáng yêu giống cả cha lẫn mẹ, có sự nghiệp ổn định, có căn nhà ấm cúng để đi về…

Câu chuyện tình yêu ấm áp của vợ chồng Minh Khang-Thuý Hạnh là món quà của “Khách sạn 5 sao” dành tặng khán giả trong dịp lễ Valentine năm nay được lên sóng vào lúc 12h00, Chủ nhật 12/2/2023 trên VTV3.

Phương Bùi

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích