Villarreal 0-2 Man United: Quỷ đỏ đoạt vé kịch tính

Sau khi Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải, Michael Carrick đã tạm thời dẫn dắt Man United trong lúc ban lãnh đạo tìm huấn luyện viên tạm quyền. Trận đấu trên sân của Villarreal ở Champions League chính là lần đầu tiên cựu cầu thủ Man United chỉ đạo đội bóng.

MU khởi đầu kỷ nguyên "hậu Solskjaer" bằng chiến thắng 2-0 trước Villarreal. (Ảnh: Getty)
Man United khởi đầu kỷ nguyên “hậu Solskjaer” bằng chiến thắng 2-0 trước Villarreal. (Ảnh IT)

Ở trận này, Huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick có sự điều chỉnh đáng chú ý ở đội hình xuất phát của Man United khi xếp nhạc trưởng Bruno Fernandes dự bị và thay anh là Donny Van de Beek. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được khi Fernandes đang không có phong độ tốt, còn Van de Beek vừa có 45 phút rất hay ở trận Man United thua 1-4 trước Watford vào cuối tuần trước.

Dù có nhiều xáo trộn trong đội hình nhưng cách đá của Man United không có nhiều biến chuyển tích cực. Sau những phút đầu chơi sòng phẳng, đội khách tỏ ra bị động, lười pressing và tỏ ra kém quyết liệt trong những pha tranh chấp ở khu vực giữa sân. Trong khi đó, Villarreal kiểm soát bóng đầy tự tin.

Trong khoảng 25 phút đầu tiên, đội khách thậm chí không cầm được bóng và phải lùi về phần sân của mình để phòng ngự chặt. Nếu không có sự xuất sắc của De Gea, Man United đã thủng lưới ngay ở phút thứ 5 sau cú đá của Moi Gómez.

Đến phút 27, De Gea một lần nữa phải trổ tài sau khi Telles vượt qua. Lần này, người sút bóng là Trigueros. Trong khi đó, tình huống dứt điểm trúng đích duy nhất của đội khách trong hiệp 1 là pha đánh đầu của Ronaldo tìm đến đúng vị trí của thủ thành Rulli. Kết thúc hiệp 1, tỉ số là 0-0.

Sang hiệp 2, Man United vẫn chơi lép vế trước Villarreal và suýt chút nữa phải vào lưới nhặt bóng ở phút 59 sau pha dứt điểm cận thành của Trigueros, nhưng De Gea tiếp tục là chốt chặn vững chắc. Thế trận của đội khách chỉ thay đổi kể từ phút 66, khi Fernandes và Rashford được tung vào sân.

Sự xuất hiện của Fernandes giúp tuyến giữa của Man United đẩy ngược sức ép về phía Villarreal. Phút 78, Man United có được bàn thắng sau đường chuyền bất cẩn của thủ môn Rulli bên phía Villarreal. Fred đã dâng lên kịp thời để ngăn cản đường chuyền của Rulli cho đồng đội ở trước vòng cấm. Trái bóng sau đó văng đến vị trí của Ronaldo và ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thực hiện cú dứt điểm qua đầu thủ môn để mở tỉ số cho Man United.

Có bàn thắng khai thông bế tắc, Man United chơi hay hơn và Ronaldo suýt chút nữa lập được cú đúp ở phút 84 nếu cú dứt điểm nhanh của anh không đưa bóng đi chệch cột dọc. Dù thế, Ronaldo cũng chẳng cần quá buồn vì đến phút 90, tân binh Sancho đã ghi bàn đầu tiên cho Man United với cú sút tung nóc lưới ở cự ly gần sau pha đẩy bóng tốt từ Fernandes. 2-0 cho Quỷ đỏ và đây là kết quả cuối cùng của trận này.

Với thắng lợi này, Man United có được 10 điểm sau 5 trận đấu, dẫn đầu bảng F qua đó đoạt vé vào vòng 1/8 Champions League sớm trước một trận đấu.

Quốc Đại

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích