Việt Anh nhận thẻ đỏ, tuyển Việt Nam thua đậm 0-6 trước Hàn Quốc

Trước một đối thủ ở đẳng cấp World Cup như Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được dự báo sẽ thay đổi lối chơi từ kiểm soát bóng tấn công sang phòng ngự phản công để đi tìm những nét mới trong phòng ngự, bởi hàng thủ của tuyển Việt Nam vốn không được đánh giá cao khi chơi tấn công và luôn mắc nhiều sai số.

Tuy vậy, với đẳng cấp vượt trội, tuyển Hàn Quốc dễ dàng kiểm soát thế trận, tạo sức ép liên tục về phía khung thành của thủ môn Văn Lâm. Và rồi đẳng cấp của hai cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu đã lên tiếng để đánh bại thủ môn Văn Lâm mở tỷ số của trận đấu ở ngay phút thứ 6. Đó là tình huống mà Lee Kang In (PSG) thực hiện đá phạt góc để Kim Min Jae (Bayern) bật cao đánh đầu thành bàn.

Chênh lệch trình độ, tuyển Việt Nam thua 0-6 trước tuyển Hàn Quốc
Thua Hàn Quốc nhưng thật tiếc là tuyển Việt Nam không tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Ảnh: VFF

Dù bị thua sớm nhưng tuyển Việt Nam vẫn rất khó để có thể triển khai bóng lên phía trên, đó là bơi khả năng chơi pressing tầm cao của tuyển thủ Hàn Quốc rất tốt và bóp nghẹt không gian chơi bóng của tuyển thủ Việt Nam. Vậy nên, các học trò của HLV Troussier đều phải chuyền bóng và xử lý bóng thật nhanh. Phải thừa nhận rằng, bên cạnh sức ép liên hồi của các tuyển thủ Hàn Quốc thì tuyển Việt Nam cũng tạo ra được những tình huống phản công rõ nét, và đôi lúc khiến cho hàng thủ của tuyển Hàn Quốc mắc sai lầm nhưng rất tiếc rằng, những cú sút của Tiến Anh hay Đình Bắc đều đưa bóng đi vọt xà.

Điều đó cho thấy tuyển Việt Nam đang thiếu một mẫu tiền đạo thực thụ và thiếu những cú sút đầy sắc bén để có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Khi mà những cơ hội ít ỏi không tận dụng được, thầy trò HLV Troussier đã sớm phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 27. Đó là tình huống mà Hwang Hee Chan thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội trước khi dứt điểm chìm nới rộng cách biệt lên thành 2-0.

Sang hiệp 2, tuyển Việt Nam dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ những đã nhanh chóng bị đội bạn đẩy lùi. Những pha đan bóng, phối hợp ngắn và nhanh của tuyển thủ Hàn Quốc rồi căng ngang đã khiến Minh Trọng trong một nỗ lực phá bóng đã đưa bóng vào lưới nhà.

Có lẽ, sau nhiều tình huống vô duyên trong hiệp 1 thì đội trưởng của tuyển Hàn Quốc đã tìm kiếm được bàn thắng cho riêng mình ở phút 60, Son Heung Min đã cho thấy đẳng cấp của mình khi thực hiện những pha đập nhả với đồng đội, trước khi sút chéo góc nâng tỷ số lên 4-0.

Những phút sau đó, quyết định của trọng tài người Malaysia có phần gây tranh cãi khi rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Bùi Hoàng Việt Anh sau nỗ lực cắt bóng đã va vào chân của Son Heung Min. Điều này đã khiến cho tuyển Việt Nam gặp bất lợi lớn khi phải chơi thiếu người và tất yếu là để thủng lưới thêm 2 bàn nữa, lần lượt ở các phút 70 và 86.

Dẫu sao thất bại này đã khiến cho tuyển Việt Nam cần phải nghiêm túc xem lại mình và cần có những thay đổi để có thể chơi tốt hơn và hiệu quả hơn. Nếu không thì, giấc mơ World Cup với thầy trò HLV Troussier vẫn còn rất xa vời. Còn với các cầu thủ, thì 3 trận giao hữu vừa qua là rất bổ tích và thu được nhiều bài học kinh nghiệm.

Trung Nguyên

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích