Vì sao nói phụ nữ sợ sinh con vào buổi trưa, đàn ông sợ sinh con lúc nửa đêm?

Vì sao nói phụ nữ sợ sinh con vào buổi trưa, đàn ông sợ sinh con lúc nửa đêm?

Người xưa rất chú trọng đến giờ sinh của một đứa trẻ, bởi vậy có câu nói: “phụ nữ sợ sinh vào buổi trưa, đàn ông sợ sinh con lúc nửa đêm”.

Vào thời cổ
đại, có một học thuyết về “Âm Dương và Ngũ hành”, cho rằng thế giới
được thúc đẩy bởi tác dụng của 2 loại khí âm dương để phát triển và thay đổi,
và các yếu tố tạo nên thế giới này là kim – mộc – thủy – hỏa – thổ.

Hơn nữa, vạn
vật trên thế gian đều đối lập với âm và dương, trong đó nam là dương, nữ là âm,
cho nên cũng đối lập.

Theo phương
pháp phân chia thời gian cổ xưa, thời khắc dương khí thịnh nhất trong ngày,
mà tử dạ buổi đêm lại là thời khắc âm khí thịnh nhất trong ngày.

Dựa theo
cách nói “Âm dương ngũ hành thuyết”, “âm dương tương xung” cực kỳ dễ xuất hiện
nhiễu loạn lớn, cho nên nữ hài tử thuộc “âm” tự nhiên không nên sinh vào buổi
trưa. Nếu
âm dương tương xung sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ và cơ thể của cô gái này.

Con trai
cũng vậy không nên sinh vào buổi đêm, nếu không không chỉ cơ thể dễ bị bệnh, lớn
lên cũng có thể không thành công. Đây là nguồn gốc của câu tục ngữ này.

Ảnh minh họa

Phụ nữ sợ sinh con vào buổi trưa

Quan niệm của người xưa cho rằng phụ nữ phải dịu dàng, ở nhà, tính cách yếu đuối, còn đàn ông
thì phải đầy nam tính, trong phạm vi nhận thức của họ là trắng đen, không có
vùng xám. Ảnh hưởng của hệ thống tư tưởng này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến
việc đánh giá thời điểm ra đời của đứa trẻ.

Bởi vì phụ nữ
nên coi sự yếu đuối là vẻ đẹp của mình, buổi trưa là giai đoạn năng lượng dương
mạnh nhất, phụ nữ sinh vào giai đoạn này không đáp ứng được tiêu chuẩn thẩm mỹ
khi người xưa cho rằng sinh vào giai đoạn này sẽ có tật
xấu. Cô ấy nam tính và năng động nên không thích hợp nhà hiền lành, cũng không
thích hợp để kết hôn.

Dưới ảnh hưởng
của tư tưởng gia trưởng, người xưa luôn ấn định vai trò của phụ nữ, quan niệm
phụ nữ phải ở nhà, chăm sóc chồng, nuôi con, sinh nở nên không cần phụ
nữ phải có thành tích cá nhân to lớn. Họ cũng không cần phụ nữ xuất hiện bên
ngoài, điều duy nhất mà phụ nữ cần làm là có tính cách dịu dàng và biết vâng lời.

Vì giờ sinh
của mỗi đứa trẻ là khác nhau nên người xưa tin rằng mọi chuyện đều do ông trời
sắp đặt và giờ sinh tương ứng với 12 ngôi sao trên bầu trời, nhằm quyết định
cuộc đời người phụ nữ có giàu sang phú quý hay không.

Bởi vì ở thời
đại kinh tế nông nghiệp, nên người xưa có nhu cầu sử dụng lao động nam giới rất
lớn, do đó, trong hệ thống xã hội này, tư tưởng đàn ông thượng đẳng hơn phụ nữ
đã trực tiếp hình thành. Nếu giờ sinh của người phụ nữ là buổi trưa, tình trạng
hôn nhân của cô ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng, cả đời cô ấy sẽ không bao giờ kết hôn.

Những người
phụ nữ chỉ có thể chết một mình là người rất đau buồn trong thời phong kiến, họ
không có chỗ dựa trong cuộc sống, nếu trong gia đình có một cô con gái ế ở nhà
lâu sẽ khiến cha mẹ không thể cầm lòng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pixabay)

Đàn ông sợ sinh lúc nửa đêm

Nửa đêm là
lúc âm khí nặng nề nhất trong khi người xưa luôn quan niệm nam giới cần phải đầy nam
tính mới có thể có trách nhiệm với gia
đình và vợ của họ. Nếu nam mà đầy nữ tính, đẹp thì có nghĩa là gia đình
không may mắn nên họ không muốn con trai sinh vào lúc nửa đêm, vì điều này trực
tiếp vi phạm tiêu chuẩn âm dương và không phù hợp với thẩm mỹ.

Vì vậy, nếu
chàng trai sinh ra vào lúc nửa đêm, để thay đổi vận mệnh một cách hiệu quả, gia
đình sẽ gửi chàng trai về một ngôi nhà có năng lượng dương mạnh để nuôi dạy
trong một khoảng thời gian nhằm hóa giải những tính xấu trong tính cách, không
nữ tính.

Thực tế câu
nói “phụ nữ sợ sinh con vào buổi trưa, đàn ông sợ sinh con lúc nửa đêm” không
có căn cứ khoa học bởi sự phát triển nhân cách của trẻ không liên quan gì đến
giờ sinh mà ảnh hưởnh trực tiếp từ sự giáo dục và môi trường gia đình.

Nếu môi trường
gia đình hòa thuận, đứa trẻ cũng sẽ có tấm lòng rất yêu thương, nếu cha mẹ thường
xuyên cãi vã thì trạng thái nội tâm của đứa trẻ cũng sẽ thay đổi, dần dần trở
nên tự ti và tự kỷ.

Ngày nay, thẩm
mỹ xã hội rất đa dạng, không còn yêu cầu con gái chỉ đẹp ở điểm yếu, vẻ nữ tính,
con trai chỉ đẹp ở nam tính, Tóm lại, xã hội không ngừng thay đổi, con người
ngày càng trở nên khoan dung hơn về mặt thẩm mỹ, không còn dùng một tiêu chuẩn
duy nhất để đánh giá một con người.

Bạn cũng có thể thích