Tuyển Việt Nam thua đầy tiếc nuối trước Saudi Arabia

Ở trận đấu diễn ra trước đó thuộc khuôn khổ bảng B, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Oman đã tạo nên địa chấn khi đánh bại chủ nhà Nhật Bản bằng một bàn thắng vào cuối hiệp 2. Chính chiến thắng này đã tạo động lực để đội tuyển Việt Nam có thể làm nên chuyện trước Saudi Arabia, và rồi lợi thế như mơ đã đến với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở ngay phút thứ 3 của trận đấu.

Đó là tình huống hãm thành của đoàn quân áo đỏ, hậu vệ trái Văn Thanh căng bóng vào trong vòng 16m50, Abdulelah Alamri thay vì có thể khống chế bóng dễ dàng ở tư thế trống trái đã phá bóng lên và bóng đến chân của Quang Hải. Khoảng trống là rất nhiều và có đủ thời gian để khống chế, xử lý bóng, Quang Hải đã tung cú sút chéo góc tuyệt đẹp mở tỷ số của trận đấu.

Tuyển Việt Nam thua đầy tiếc nuối trước Saudi Arabia
Quang Hải ghi bàn thắng đẳng cấp mở tỷ số của trận đấu từ rất sớm. (Ảnh: Lao động)

Có lẽ đây là bàn mở tỷ số ngoài sự mong đợi của người hâm mộ Việt Nam. Khi có lợi thế lớn, đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh để tìm kiếm cơ hội nâng tỷ số. Ngược lại với đội chủ nhà, do phải nhận bàn thua quá sớm nên đội bóng Tây Á phải dồn lên tấn công và đẩy nhanh tốc độ của trận đấu và gia tăng áp lực khủng khiếp lên cầu môn của thủ môn Tấn Trường.

Trong một ngày thi đấu rất tốt, Tấn Trường có nhiều pha xử lý tốt. Khi Tấn Trường đã bị vượt qua thì các cầu thủ áo đỏ đã chơi lăn xả, bọc lót cho nhau rất tốt để giải nguy kịp thời. Điển hình là pha giải nguy tuyệt vời của Duy Mạnh ở phút 27, đó là tình huống mà khung thành của đội tuyển Việt Nam đã bỏ trống, Duy Mạnh đã kịp thời phá bóng ngay trước mũi giày của cầu thủ đội bạn.

Tuyển Việt Nam thua đầy tiếc nuối trước Saudi Arabia
Duy Mạnh nhận thẻ đỏ trong tình huống vô tình để bóng chạm tay trong vòng cấm. (Ảnh: Lao động)

Sau hiệp 1 có lợi thế dẫn bàn, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi phòng ngự phản công ở hiệp 2 và chủ động dâng cao nhằm đánh phủ đầu ở ngay những phút đầu của trận đấu và đã tạo ra cơ hội dù chưa thể dẫn đến bàn thắng. Mọi chuyện đã thay đổi ở phút 52, khi trọng tài chính tham khảo VAR và xác định Duy Mạnh đã cản phá trái phép bóng bằng tay trong vòng cấm và quyết định cho đội chủ nhà được hưởng quả 11m, đồng thời rút thẻ vàng thứ 2 với Duy Mạnh.

Không những phải nhận bàn thua sau cú đá phạt đền của Salem Al-Dawsari và phải chơi thiếu người đã khiến đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Dù huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay người nhằm khỏa lấp lỗ thủng mà Duy Mạnh để lại và hy vọng có thể thay đổi cục diện trận đấu. Thế nhưng, trước sức ép liên tục với tốc độ cao của Saudi Arabia trong thế 10 chống 11 đã khiến đội tuyển Việt Nam không thể xoay chuyển tình thế và tất yếu phải nhận thêm 2 bàn thua nữa ở phút 67 và 80 trận đấu. Đó là một tình huống không chiến của đội bạn mà Trọng Hoàng không thể giành chiến thắng và tiếp tục là quả đá 11m thành công của Alshehri.

Dù để thua với tỷ số 1-3 nhưng đội tuyển Việt Nam đã để lại ấn tượng với người hâm mộ bằng chính lối chơi phòng ngự chặt – phản công nhanh, nhập cuộc chủ động, phòng ngự chắc chắn và cùng với sự tỏa sáng của Quang Hải đã đem lại nhiều tín hiệu tích cực hơn và chơi tốt hơn ở các trận đấu sau.

Trung Nguyên

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích