Tuyển Việt Nam thua đầy tiếc nuối ở phút bù giờ trước Trung Quốc

Do đều để thua ở 2 lượt trận đầu tiên trước hai đội bóng mạnh hơn nên ít nhiều cả 2 đội đều bị áp lực, muốn giành trọn 3 điểm trong trận cầu quan trọng này, điều đó khiến cho cả hai vị thuyền trưởng không mạo hiểm. Cả hai đội đều chơi chậm, chắc bên phần sân nhà của mình trong suốt hiệp 1 và cũng tạo ra được một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau nhưng tiếc là đã không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu cũng được đẩy lên cao hơn, đội tuyển Việt Nam chơi pressing tầm cao và cố gắng lấy bóng và giành quyền kiểm soát thế trận, trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc cũng không vội dồn ép tấn công mà chủ động phối hợp, kéo giãn đội hình của các cầu thủ áo trắng.

Hoàng Đức tiếp tục có trận đấu hay khi là người dẫn dắt lối chơi bên phía đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Tuyển Việt Nam (áo trắng) để thua đầy tiếc nuối trước Trung Quốc. Ảnh: VFF

Bất ngờ đã xảy ra ở phút 53, xuất phát từ một pha bóng bên phần sân nhà, Wu Lei băng xuống đầy tốc độ và và dứt điểm trong tư thế đối mặt với khung thành khiến thủ môn Tấn Trường phải đẩy bóng cứu thua. Tuy nhiên, ở tình huống sau đó, Zhang Yuning đã kịp thời băng vào đá bồi, mở tỷ số cho đội tuyển Trung Quốc.

Bị thủng lưới trước, đội tuyển Việt Nam đã phải dồn lên tấn công. Những pha phối hợp sau đó của các cầu thủ áo trắng gần như đã bị đối thủ bắt bài khiến cho tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn của đối phương. Trong tình thế khó khăn đó, Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thực hiện liên tiếp những sự thay đổi người như đưa Văn Toàn, Xuân Trường, Tấn Tài vào sân đã giúp thế trận của tuyển Việt Nam khởi sắc hơn.

Tuy vậy, trong khi chưa tìm được bàn gỡ hòa thì sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến tuyển Việt Nam nhận bàn thua thứ 2, đó là một bàn không chiến ở phút 75 và Wu Lei đã đánh đầu rất gọn gàng và chuẩn xác. Liên tục nhận bàn thua, và trong tình thế không có gì để mất, tuyển Việt Nam dâng cao đội hình lên tấn công.

Với hy vọng có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự dày đặc của đối phương, thầy Park đã đưa Công Phượng vào sân. Phút 80, từ đường chuyền của Hoàng Đức, Tấn Tài có pha xử lý bóng rất tinh tế và mẫu mực để vượt qua hậu vệ của đối phương, trước khi dứt điểm hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội tuyển Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90, Quang Hải có đường chuyền như đặt để Tiến Linh thoát xuống, phá bẫy việt vị thành công và dứt điểm chính xác, gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển Việt Nam. Chơi bùng nổ ở 10 phút cuối trận và tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Thanh Bình đã không thể theo kịp Wu Lei, để cho cầu thủ này dễ dàng dứt điểm ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Trung Quốc.

Mặc dù để thua rất tiếc nuối nhưng đây sẽ là bài học quý giá để các tuyển thủ Việt Nam trưởng thành hơn và chơi hay hơn ở những trận đấu tiếp theo để hy vọng có thể mang về những điểm số đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trung Nguyên

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích