Tuyển Việt Nam sẽ làm nên lịch sử đúng ngày Tết Độc lập?

Tuyển bóng đá Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ 2 để góp mặt với các anh tài khu vực châu Á tranh 4 suất trực tiếp dự Vòng chung kết bóng đá thế giới tổ chức năm 2022 (World Cup 2022) hoặc tranh vé đá play-off.

Tuyển Việt Nam sẽ làm nên lịch sử đúng ngày Tết Độc lập?
Hy vọng đúng ngày Quốc khánh mùng 2/9, tuyển bóng đá Việt Nam sẽ đánh bại Saudi Arabia. (Ảnh minhh họa)

Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), bảng B tuyển Việt Nam xếp thứ bậc thấp nhất. Và nhìn vào thực lực chúng ta cũng công nhận điều đó. Với sự góp mặt của Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman rõ ràng chúng ta khó có cửa để xếp nhất, nhì bảng B hoặc xếp thứ 3 đội có số điểm cao nhất.

Chúng ta chấp nhận sự thực đó, nhưng không vì thế mà chúng ta đánh giá thấp đội tuyển nước nhà và không có quyền hy vọng về những điều tốt đẹp. Trong lịch sử bóng đá, điều kỳ diệu tạo nên cái đẹp chính là yếu tố bất ngờ.

Nếu chỉ dựa trên “thương hiệu”, “lịch sử” thì mỗi lần World Cup diễn ra, chúng ta đều đọc tên ngay các “ông lớn” bóng đá thế giới vào sâu và vô địch. Nhưng ở World Cup 2018, tuyển Hàn Quốc vẫn tiễn đương kim vô địch Cộng hòa Liên bang Đức về nước. Các đội bóng “vô danh tiểu tốt” như Đan Mạch, Hy Lạp vẫn giành ngôi vương ở các Vòng chung kết giải bóng đá châu Âu (EURO).

Chẳng nói đâu xa, ngay trong các năm 2018, 2019 tại các giải châu Á, cả cấp U23 lẫn cấp đội tuyển Quốc gia, tuyển Việt Nam đều làm cho các đội mạnh nhất khu vực toát mồ hôi như Nhật Bản, Iran… Nói ngắn gọn thắng tuyển Việt Nam không đơn giản.

Nay vòng loại World Cup đang đi đến giai đoạn kết, “tinh túy của tinh túy” đang được tề tựu vào 2 bảng đấu loại nên mỗi trận đấu sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết; mỗi trận đấu không có chỗ cho sự kiêu ngạo, khinh địch, chủ quan.

Điểm yếu của tuyển Việt Nam là chất lượng cầu thủ. Nói gì thì nói, dù Quang Hải, Tiến Linh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Quế Ngọc Hải… vẫn chưa thể sánh được với từng cầu thủ của Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia… đã nhiều lần dự World Cup, song trong âm có dương, điểm mạnh của chúng ta là yếu tố tinh thần.

Lọt vào vòng cuối cùng đã là một thành công lớn, nên xác định vòng loại thứ 3 là một cuộc “dạo chơi” để trải nghiệm với tuyển Việt Nam. Nhưng cái hay chính là đôi chân của người “dạo chơi” bao giờ cũng thanh thoát hơn những đôi chân của kẻ vào trận chiến với tâm lý phải chiến thắng. Bộ óc “đè” đôi chân thêm nặng… chỉ cần có thế, người “dạo chơi” sẽ ra đòn.

Nếu hàng hậu vệ của chúng ta “chịu đòn” tốt trong khoảng 70 phút thi đấu, thì sau đó những Tuấn Anh, Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Toàn, Văn Thanh… sẽ biết cách trả lời.

76 mùa Thu trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng… dân tộc ta đã nhất tề đứng dậy đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. 76 mùa Thu sau, sự ngẫu nhiên của lịch sử, đúng ngày Quốc khánh mùng 2/9, tuyển Việt Nam ra quân đá trận đầu trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp chủ nhà Saudi Arabia. Chào mừng sự kiện trọng đại của dân tộc, hy vọng tuyển Việt Nam sẽ làm nên lịch sử đánh bại Saudi Arabia ngay trong trận đầu ra quân.

L.H

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích