Tuyển Việt Nam gây bất ngờ ghi được 2 bàn, dẫu vẫn thua Nhật Bản

Trận ra quân Asian Cup 2023, tuyển Việt Nam phải chạm trán ứng cử viên số 1 cho chức vô địch là Nhật Bản, một đội bóng đang có phong độ rất cao khi giành những chiến thắng đậm trong những trận đấu giao hữu gần đây. Thế nên nhiều người cho rằng, thầy trò HLV Troussier chỉ cần cố gắng thua không quá đậm trước Nhật Bản để có cơ hội đua tranh về hiệu số phụ cho tấm vé đi tiếp.

Quả thực, Nhật Bản đã chứng minh đẳng cấp của mình từ một bàn thắng đến sớm, ở phút thứ 11 của trận đấu. Đó là tình huống mà Nhật Bản được hưởng phạt góc, thủ môn Nguyễn Filip rời xa khung thành đấm bóng không chính xác, cầu thủ Nhật Bản băng vào dứt điểm nhanh, bóng đập chân Việt Nam bật ra, tạo cơ hội cho Minamino sút bổi mở tỷ số của trận đấu.

Tuyển Việt Nam gây bất ngờ ghi được 2 bàn, dẫu vẫn thua Nhật Bản
Tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Nhật Bản. Ảnh: Lao động

Bị thua trước, tuyển Việt Nam càng chơi nỗ lực hơn và khiến tất cả phải bất ngờ khi có thể ghi 2 bàn thắng liên tiếp để vươn lên dẫn trước. Đầu tiên là siêu phẩm của Đình Bắc ở phút 16. Đó cũng là quả phạt góc đầu tiên của tuyển Việt Nam, Hùng Dũng thực hiện đá phạt, Đình Bắc bật lên và có pha đánh đầu ngược rất hiểm hóc để gỡ hòa 1-1. Sau đó đến phút 33, từ quả đá phạt bên trái, Việt Nam đã băng vào đánh đầu trong vòng cấm địa, thủ thành Suzuki đấm bóng ra đầy bất cẩn, tạo điều kiện cho Tuấn Hải ập vào sút bồi thành bàn.

Đến phút này, sẽ chẳng có ai nghĩ rằng, tuyển Việt Nam có thể dẫn trước Nhật Bản trong một thế trận bị đối thủ ép sân và kiểm soát bóng tốt hơn. Điều đó cho thấy lối chơi hợp lý của thầy trò HLV Troussier cho đến những miếng đánh phản công nhanh đầy hiệu quả và cả khả năng tận dụng cơ hội từ những tình huống bóng chết để ghi bàn.

Tuyển Việt Nam thi đấu nỗ lực. Ảnh: Quỳnh Anh
Tuyển Việt Nam đã chơi rất nỗ lực nhưng vẫn không tránh khỏi trận thua 2-4 trước Nhật Bản. Ảnh: Lao động

Bị dẫn trước bất ngờ, tuyển Nhật Bản có một số thời điểm chơi lúng túng và thể hiện sự bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Nguyễn Filip. Thế nhưng đẳng cấp một lần nữa đã lên tiếng, với những bàn thắng liên tiếp trong vòng 5 phút để tái lập thế dẫn trước.

Phải nói rằng, các tuyển thủ áo đỏ đã chơi rất nỗ lực và thủ môn Nguyễn Filip đã có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc, thế nhưng Nhật Bản vẫn rất đẳng cấp để ghi bàn thắng gỡ hòa ở phút 45. Endo có đường chuyền tinh tế cho Minamino, cầu thủ này dứt điểm rất kỹ thuật và hiểm hóc đánh bại thủ môn Nguyễn Filip. Sau đó ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1, Nakamura đi bóng và dứt điểm đẳng cấp ở sát vòng cấm khiến thủ môn Nguyễn Filip phải bó tay.

Sang hiệp 2, Nhật Bản kiểm soát bóng tốt hơn rất nhiều so với hiệp 1 và bóp nghẹt những khoảng không lên bóng của tuyển Việt Nam. Do vậy, cơ hội mà tuyển Việt Nam có thể tạo ra ở hiệp thi đấu này là không nhiều như hiệp thi đấu đầu tiên, chủ yếu là nỗ lực để hóa giải những phương án tấn công của đội bạn. Tiếc là tuyển Việt Nam vẫn không thể tránh khỏi bàn thua thứ 4 ở phút 85 được ghi do công của Ueda.

Trận đấu khép lại với tỷ số 4-2 nghiêng về phía Nhật Bản. Đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam được khen về lối chơi và làm được điều mà rất ít đội bóng có thể làm được là ghi tới 2 bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản trong một trận đấu. Bên cạnh đó, thủ môn Nguyễn Filip cũng cho thấy đẳng cấp của mình và khả năng chơi chân rất tốt, xứng đáng là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam.

Trung Nguyên

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích