Trải lòng của Nhà văn Nguyễn Thu Hà – cây bút “tay ngang” trong cuộc thi “Cây bút vàng”

+ Chào Nhà văn Nguyễn Thu Hà, chị có thể giới thiệu đôi nét về mình và cơ duyên nào đưa chị đến với cuộc thi “Cây bút vàng” lần thứ 4 của Bộ Công an?

Trải lòng của Nhà văn Nguyễn Thu Hà – cây bút  “tay ngang” trong cuộc thi “Cây bút vàng”
Nhà văn Nguyễn Thu Hà

Vâng. Tôi hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin được nói thật rằng, tôi là một cây viết “tay ngang”, chưa từng được đào tạo hay có kinh nghiệm gì về nghề viết. Tôi đến với với văn chương một cách tình cờ, sau những mệt mỏi của cuộc sống mưu sinh, tôi dùng cách viết văn để giải tỏa.

Và rồi như duyên nợ, tôi vướng phải nó không dứt ra được. Tôi biết đến cuộc thi “Cây bút vàng” lần thứ 4 khi tham gia vào cuộc thảo luận trên mạng cùng vài bạn viết và tôi đã thực hiện lời hứa, gửi một tác phẩm để cổ vũ các bạn đó. Thật bất ngờ, tác phẩm của tôi đã lọt vào danh sách đạt giải.

+ Chị có thể nói sơ qua về quá trình chị dự thi và tác phẩm đã đem lại cho người “tay ngang” như chị giải khuyến khích của cuộc thi viết mà rất nhiều nhà văn trong ngành và các tác giả làm việc ngoài ngành tham gia không?

Tôi gửi bài dự thi với suy nghĩ, cây viết non nớt như mình khó lòng lọt vào vòng trong của cuộc thi văn chương mà nhiều tên tuổi lớn trong văn đàn Việt từng tham gia tranh giải. Đêm hôm đó, sau khi kết thúc cuộc trao đổi với hai người bạn về cuộc thi “Cây bút vàng”. Khoảng 23g đêm, tôi ngồi vào bàn và đã viết một lèo trọn vẹn truyện ngắn “Đầu thú”. Khi những dòng cuối cùng kết thúc cũng là khi trời hửng sáng. Thú thực, chính vì lúc đó tôi chưa hề có kinh nghiệm trải qua cuộc thi văn học nào, không nắm rõ về cuộc thi nên mới liều lĩnh như thế. (Cười)

Hình tượng người Công an nhân dân vốn là một đề tài rất rộng, trong khuôn khổ một truyện ngắn ta chỉ có thể biểu đạt được một vài khía cạnh. Với “Đầu thú”, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân được tôi thể hiện dưới góc nhìn của một tên tội phạm: Dũng cảm, kiên quyết trấn áp tội phạm nhưng cũng đầy nhân ái, nghĩa tình và độ lượng. Chính những hy sinh thầm lặng, bản lĩnh chiến đấu và sự nhân ái, tất cả vì nhân dân quên mình của các anh đã cảm hóa đối tượng, khơi dậy sự thiện lương của họ để cứu vớt chính cuộc đời họ.

+ Chị có cảm nhận gì khi dự buổi lễ tổng kết và trao giải “Cây bút vàng” lần thứ 4 vừa qua?

Rất ấn tượng và chu đáo. Đó là cảm nhận của tôi xuyên suốt quá trình từ khi nhận thông báo đạt giải tới dự lễ Tổng kết cuộc thi “Cây bút vàng” lần thứ 4. Ban tổ chức cuộc thi làm việc rất chuyên nghiệp. Do là cuộc thi văn học lớn, viết về những phẩm chất tốt đẹp của người Công an nhân dân nên đối với những tác giả ngoài ngành như tôi quả thực ban đầu thấy khá hóc búa, khó viết sâu được. Vậy nhưng khi cảm xúc vượt qua được rào cản của những định kiến và thực sự những câu chuyện ngoài đời chúng tôi từng chứng kiến, viết về người chiến sĩ sẽ mềm hơn, sâu hơn.

Trải lòng của Nhà văn Nguyễn Thu Hà – cây bút  “tay ngang” trong cuộc thi “Cây bút vàng”
Nhà văn Nguyễn Thu Hà trong buổi trao giải cuộc thi “Cây bút vàng” lần thứ 4 tại Hà Nội.

Trong Lễ tổng kết và trao giải, Ban tổ chức đã lên chương trình để một số tác giả trao đổi về quá trình viết bài và qua đó chúng tôi được học hỏi thêm cũng như hiểu hơn về những gian khổ của những chiến sĩ Công an. Các cơ quan báo, đài truyền thông cũng góp phần chia sẻ và lan toả sự thành công của cuộc thi này tới công chúng rất nhanh chóng và chính xác. Có lẽ, người mới viết và chưa có kinh nghiệm thi như tôi chỉ có thể nói về cuộc thi qua hai từ: Xúc động và tự hào.

+ Tôi được biết, chị vừa được kết nạp vào Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, chị có thể cho biết một số thành quả và những dự định tiếp theo trên con đường văn chương sau này của mình?

Vâng. Tôi mới vinh hạnh được kết nạp vào Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10/12/2021. Tôi hy vọng, khi được tiếp xúc với các bậc đàn anh, đàn chị đi trước, được tạo điều kiện cọ sát với thực tế tôi sẽ trưởng thành hơn. Sau các truyện ngắn được các báo Văn nghệ đăng tải và hai tập truyện “Quang phổ” và “Mê khúc” vừa xuất bản, chắc chắn sau này với cương vị một người viết văn, nhiệm vụ của tôi là cống hiến cho xã hội những tác phẩm chất lượng và phản ánh đúng hơi thở cuộc sống.

+ Cảm ơn Nhà văn Nguyễn Thu Hà vì cuộc trò chuyện thú vị. Chúc chị luôn tràn đầy năng lượng để cho ra đời thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa gửi tới bạn đọc.

Tường Vy (thực hiện)

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích