TP.HCM: Phố lồng đèn lung linh đón Trung thu

TP.HCM: Phố lồng đèn lung linh đón Trung thu

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến Tết Trung thu, thời điểm này là lúc phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5) nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Cứ độ sau 19h hàng ngày, nơi đây lại tấp nập và rực rỡ, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.

TP.HCM: Phố lồng đèn lung linh đón Trung thu

Với hơn 100 hộ kinh doanh đa dạng mặt hàng chơi lễ Trung thu, phong phú mẫu mã lồng đèn khiến nơi này trở thành khu vực vô cùng đông đúng và sôi động.

TP.HCM: Phố lồng đèn lung linh đón Trung thu

“Phố lồng đèn Lương Nhữ Học mở cửa từ sáng sớm tới khuya.Vào khung giờ 19h-21h, người dân và du khách tấp nập vui chơi mua sắm, các gian hàng luôn đông đúc, việc đi lại cũng khó khăn. Xung quanh phố lồng đèn có rất nhiều địa điểm gửi xe, giá dao động 15.000-20.000 đồng”, anh Trần Bảo Anh (25 tuổi, ngụ quận 12) cho biết.

TP.HCM: Phố lồng đèn lung linh đón Trung thu

Giá cả lồng đèn được bày bán tại phố thì tùy theo chất liệu, kích cỡ mà những chiếc lồng đèn sẽ có giá khác nhau. Trung bình mỗi chiếc từ 30.000 đến 80.000 đồng, loại lớn thì vài trăm nghìn. Một số lồng đèn hiện đại, kính thước lớn, thiết kế cầu kỳ có mức giá đến cả triệu đồng.

TP.HCM: Phố lồng đèn lung linh đón Trung thu

Ngoài là nơi mua sắm, phố lồng đèn còn là địa điểm lý tưởng để bạn trẻ, các cặp đôi đến tham quan, trải nghiệm và lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng nhau.

TP.HCM: Phố lồng đèn lung linh đón Trung thu

Các lồng đèn khung tre và giấy kiếng màu không lỗi thời, như đèn ông sao, đèn hình thú, đèn chiếc thuyền, gợi lại nhiều ký ức của các thế hệ trẻ em Việt Nam.

TP.HCM: Phố lồng đèn lung linh đón Trung thu

Nhiều phụ huynh đến phố lồng đèn để mua tặng quà cho con nhân dịp Tết Trung thu.

TP.HCM: Phố lồng đèn lung linh đón Trung thu

Dù đông đúc, nhễ nhại mồ hôi nhưng ai cũng phấn khởi khi hòa vào đám đông, có gia đình còn tranh thủ check-in trước các lồng đèn rực rỡ, đầy màu sắc. “Mỗi năm chỉ có một tết Trung thu nên tôi tranh thủ đưa con trẻ đến tận hưởng không khí tuổi thơ”, chị Đặng Kim Quyền, quận 12, lần đầu cùng gia đình đến phố này cho biết.

Minh Tuấn

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích