Bạn đọc Nhịp sống miền Tây trao 100 suất quà cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng

Bạn đọc Nhịp sống miền Tây trao 100 suất quà cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng

Bạn đọc chuyên trang Nhịp sống miền Tây – Gia đình Việt Nam vừa trao 100 phần quà cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid 19.

Ngày 5/8 vừa qua, tại Trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng (khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng) bà Huỳnh Thanh Dung – bạn đọc chuyên trang Nhịp sống miền Tây – Gia đình Việt Nam đã trao 100 phần quà cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng.

Empty

Ông Tiêu Chí Nguyện- Phó Chủ tịch UBND phường Lê Bình trao quà cho bà con

Bà Huỳnh Thanh Dung chia sẻ: “Qua phóng viên của Nhịp sống miền Tây, tôi biết được bà con nghèo sinh sống khu vực chợ nổi Cái Răng đang gặp khó khăn bở dịch bệnh. Do gấp quá, không kịp mua thêm dầu ăn và các nhu yếu phẩm khác cho bà con (vì phải đặt trước mới mua được số lượng lớn) nên lần này chỉ kịp trao mỗi phần quà là 5 kg gạo. Sắp tới, tôi sẽ vận động các mối quen biết để tìm nguồn lực, hỗ trợ thêm cho bà con nghèo. Tôi xem việc này như một cách thể hiện trách nhiệm công dân, chung tay góp sức cùng cộng đồng vượt qua đại dịch”.

Empty

Ông Đặng Ngọc Nhẫn – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh quận Cái Răng cho biết: “Đã hơn một năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới nên lượng du khách, nhất là du khách quốc tế đến tham quan chợ nổi Cái Răng giảm đột biến, thu nhập của bà con tiểu thương bị sụt giảm theo.

Hiện tại, do địa phương đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh nên thu nhập của tiểu thương bằng 0, cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, chúng tôi hết sức trân trọng mọi sự san sẻ của cộng đồng nhằm giúp bà con tiểu thương vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Empty
Empty

Người dân đến nhận quà thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Cầm phần quà trên tay, bà P.T.M (63 tuổi) xúc động: “Dịch bệnh khiến ai cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng nhà hảo tâm vẫn cố gắng chắt chiu san sẻ cho người gặp khó hơn mình, ân tình này lớn lắm”.

Hay như ông V.V.B (57 tuổi) – một người bán vé số dạo ở chợ nổi bộc bạch: “Vé số ngừng phát hành gần cả tháng nay nên những người bán dạo như tôi mất nguồn thu nhập hàng ngày, dù đã nhận được sự hỗ trợ của nhà nước nhưng cuộc sống vẫn còn hết sức khó khăn. Sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong thời gian qua đã giúp người nghèo như chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn”.

Bà Huỳnh Thanh Dung là chủ cửa hiệu thời trang C&D nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ) rất tích cực trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid 19 tái bùng phát. Bà đã hỗ trợ nhiều chương trình như hậu cần cho các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ thành phố; hỗ trợ vật lực, tài lực duy trì các bếp ăn từ thiện, quán cơm 0 đồng; cung cấp rau quả, thực phẩm miễn phí cho đồng bào nghèo bị ảnh hưởng sinh kế bởi dịch bệnh…

Bạn cũng có thể thích