Thụ tinh ống nghiệm vẫn nằng nặc từ chối chuyển phôi vì… “tháng cô hồn”

Thụ tinh ống nghiệm vẫn nằng nặc từ chối chuyển phôi vì… “tháng cô hồn”

Với quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng “cô hồn”, tháng nhiều vận xui nhất trong năm nên nhiều chị em làm IVF quyết định “né” chuyển phôi trong tháng này để tránh những điều xấu.

Theo
quan niệm dân gian Việt Nam, tháng 7 âm lịch hằng năm còn được gọi là tháng cô hồn,
đặc biệt trong tháng này có lễ cúng Xá tội vong nhân vào ngày rằm. Đây
là lúc “cửa ngục mở ra và các linh hồn lang thang được thả về dương
gian”, quấy phá khiến con người làm việc gì cũng bị trắc trở, thậm chí bị
hỏng, thất bại, tai họa. Do đó, với quan niệm “có kiêng có lành”, nhiều chị em làm
thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đã lên kế hoạch trì hoãn việc chuyển phôi để “né” tháng cô hồn.

Nhiều cặp vợ chồng đã lùi lịch chuyển phôi để “né” tháng cô hồn (Ảnh minh họa)

Vợ
chồng chị Hoàng Mai Lan (28 tuổi) ở Bắc Ninh kết hôn đã 4 năm nay nhưng chưa một
lần được đón nhận tin vui. Sau khi uống đủ các loại thuốc đông y không thấy có
kết quả, vợ chồng chị Lan quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.
Lần chuyển phôi đầu tiên đã thất bại. Lần này vợ chồng chị lên kế hoạch chuyển
phôi lần 2. Tuy nhiên, người vợ Bắc Ninh này đang rất phân vân bởi lần chuyển
phôi này rơi đúng vào tháng 7 âm lịch.

Theo
chị Lan, với người khó mang thai như chị thì làm bất cứ việc gì cũng đều phải tính
rất kỹ, nhất là khi chị đã thất bại một lần trong IVF.

“Không
biết mọi người có kiêng chuyển phôi vào tháng 7 âm lịch không, còn bản
thân tôi và gia đình thì có nhiều e ngại. Hầu hết người thân đều
khuyên phải xem lại tháng chuyển phôi, đừng làm vào tháng 7 cô hồn sẽ
không may mắn. Vì theo mọi người, dù đậu thai thì em bé sau này cũng hay ốm đau
bệnh tật, mọi sự không suôn sẻ”, chị Lan chia sẻ.

Ban
đầu, nghe những lời khuyên này vợ chồng chị làm ngơ. Bởi bản thân chị Lan nghĩ,
tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu nên không phải kiêng kỵ. Có phôi để chuyển là đã
tốt rồi, còn hơn nhiều mẹ hiếm muộn vẫn đang mệt mỏi canh niêm mạc. Con cái là
cái duyên, vợ chồng đã hiếm muộn thì tháng nào, năm nào cũng như nhau. Hơn nữa,
vợ chồng hiếm muộn tất cả là nhờ vào bác sĩ và cái duyên. Mấy tháng trước chị Lan
chuyển phôi vào tháng đẹp nhưng cũng chưa may mắn.

“Ý
của mình là vậy nhưng anh xã thì bảo, nếu còn lăn tăn thì chưa làm vội, khi nào
tâm lý ổn định sẵn sàng toàn tâm toàn ý đón con mới tiến hành. Anh cũng bảo
chuyển phôi cần nhất là tư tưởng phải thoải mái mới mang lại may mắn và thành
công. Vì thế vợ chồng mình quyết định tạm hoãn sang tháng sau”, chị Lan tâm sự.

Cũng
giống gia đình chị Lan, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hạnh (Thái Bình) cũng được bác
sĩ hẹn chuyển phôi trong tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, chị Hạnh và chồng đã quyết
định lùi lịch chuyển phôi sang tháng sau để “né” tháng cô hồn vì đây được cho là tháng gặp
nhiều vận xui nhất trong năm.

“Vợ
chồng mình đã tốn rất nhiều tiền để làm IVF và thực sự rất mong con đến với gia
đình vì kể từ khi kết hôn, 6 năm nay mình luôn khao khát được làm mẹ. Do đó “có
kiêng có lành”, vợ chồng mình quyết định lùi lịch chuyển phôi để mong điều tốt đẹp
nhất sẽ đến”, chị Hạnh bày tỏ.

Khi chuyển phôi, tinh thần thoải mái sẽ tăng cơ hội thụ thai (Ảnh minh họa)

Chia
sẻ với PV Gia đình Việt Nam liên quan đến vấn đề này, TS.BS Phan Chí
Thành – Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản
Trung ương cho biết, hầu như năm nào vào những ngày cuối tháng 6 âm lịch khi
chuyển phôi cho các mẹ hiếm muộn đều có chung câu hỏi có nên chuyển phôi tháng
7 âm lịch hoặc nhiều sản phụ có dự kiến sinh trong tháng 7 nhưng đã tìm tới bác
sĩ bày tỏ nguyện vọng sinh con trước tháng “ngâu” vì quan niệm tháng 7 âm không
tốt.

1 – 2
năm gần đây, hiện tượng này đã thấp hơn các năm trước nhưng vẫn còn nhiều cặp vợ
chồng có tâm lý e dè. Bởi các phụ huynh, nhất là các cặp vợ chồng hiếm muộn đều
mong con được thụ thai hay được chào đời suôn sẻ vào ngày lành, tháng tốt, giờ
đẹp để con tránh gặp phiền phức trong tương lai.

“Do
quan niệm của mỗi người, những cái gì cần đến sự may mắn thì người ta không muốn
làm trong tháng 7 âm lịch. Với những bệnh nhân mong muốn lùi lịch chuyển phôi hay bệnh nhân
lên kế hoạch mổ phụ khoa u xơ mà kiêng vào tháng cô hồn, nếu những trường hợp đó
không có gì gấp rút, không nguy hiểm và không ảnh hưởng đến sức khỏe thì chúng tôi vẫn ủng hộ bệnh nhân.

Bởi
lẽ, với những người làm IVF, khi chuyển phôi mà thoải mái tinh thần sẽ tăng cơ
hội thụ thai”, bác sĩ Thành nói.

Còn với những trường hợp đòi sinh mổ sớm để
“bắt con” trước tháng cô hồn thì ở góc độ chuyên môn, bác sĩ luôn phải đảm bảo
em bé khi sinh ra phải khỏe mạnh, thai đủ tháng mới mổ chủ động.

“Tốt
nhất thai phụ nên chọn sinh tự nhiên. Trong trường hợp phải sinh mổ, phải tuân
thủ nghiêm các chỉ định của bác sĩ sản khoa. Bác sĩ sẽ tư vấn thời gian mổ, cân
đối nguyện vọng giờ giấc tâm linh của gia đình, chứ không phải giờ giấc tâm
linh của gia đình sẽ quyết định chỉ định mổ của sản khoa”, bác sĩ Thành nhấn mạnh.

Vị
bác sĩ cũng nói thêm: “Tôi vẫn nói với bệnh nhân rằng tôi tôn trọng nguyện
vọng của gia đình khi họ muốn sinh con vào một ngày giờ đã xem trước. Tuy
nhiên, là một bác sĩ, tôi cũng phải tuân thủ chuyên môn nghề nghiệp, phải đảm bảo
sản phụ sinh con an toàn, đứa trẻ sinh ra phải khỏe mạnh. Vì ngày có đẹp đến mấy
nhưng sinh con ra không an toàn thì ngày đó cũng trở thành ngày xấu”.

–>> Giả vờ đau bụng, nằng nặc đòi mổ sinh con đúng giờ… thầy bói phán

Bạn cũng có thể thích