Thanh toán nợ nần

Sau 3 lần liền tiếp thua Thomas Tuchel, Pep Guardiola đã đòi lại được phần nào những món nợ trong quá khứ. Chiến thắng 1 – 0 ngay trên sân Stamford Bridge cùng một lối chơi thuyết phục cho thấy Man City có thể không có duyên với Champions League nhưng rất giỏi trong những cuộc đua đường trường.

Manchester City
Jesus giúp Man City quật ngã Chelsea

Sau 5 vòng đấu đầu tiên, Chelsea, cùng với Liverpool, nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu cho chức Vô Địch Premier League mùa này. Màn trình diễn của The Blues trong những trận đấu vừa qua được mô tả là hoàn hảo, là hầu như không có điểm yếu, là không thể ngăn cản.

Nhà Đương Kim Vô Địch Champions League bước vào trận cầu đinh của Vòng 6 với Đương Kim Vô Địch Premier League với vị trí đầu bảng, được 13 điểm, thắng 4, hòa 1, ghi được 12 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn.

Thế nhưng, đừng thấy Nhà Vua giản dị mà coi thường!

The Citizens có thể không có duyên với đấu trường Cup, có thể hay thua trong những trận đấu quyết định do những “phát kiến” không giống ai của Pep. Nhưng ở đấu trường Premier League, Man Xanh đã 5 lần Vô Địch trong 10 mùa giải gần nhất và nếu Pep cứ cho City đá một cách “bình thường”, không cần sáng tạo quá là mọi thứ sẽ đâu vào đó!

Cả trận, City cầm bóng tới 60%, thi đấu áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn, được hưởng tới 13 quả phạt góc, so với chỉ 4 quả phạt góc của Chelsea, tung ra tới 15 cú dứt điểm, 4 pha dứt điểm trúng đích, phòng ngự rất chắc chắn và thắng xứng đáng.

Hiệp 1 trận đấu cầu tâm điểm của Vòng 6 Premier League diễn ra khá chặt chẽ với sự thận trọng của đôi bên. Đội khách, như mọi khi, cầm bóng tới 67%, dứt điểm 6 lần, nhưng không lần nào trúng đích.

Không có nhiều tình huống đáng nói trong hiệp đầu trận này. Kevin De Bruyne có một cú sút vọt xà ở phút 39. Đến phút 41, Man City có lần hiếm hoi xuyên thủng được hàng phòng ngự đội chủ nhà, nhưng Jesus dứt điểm khá vụng ra ngoài.

Thomas Tuchel cho Chelsea xuất quân với đội hình chiến thuật 3-4-2-1 với Kanté chơi như một tiền vệ phải, thay cho Mason Mount bị chấn thương. Timo Werner bất ngờ có trận đá chính thứ 2 từ đầu mùa, đá cặp với Lukaku trên hàng công. Có lẽ, chiến lược gia người Đức muốn tận dụng tốc độ của Werner để tạo đột biến. Tuy nhiên, cả trận, Lukaku không có pha phối hợp nào ăn ý với Werner.

Chân sút Lukaku chỉ giỏi bắt nạt những đội bóng nhỏ. Gặp những đội bóng lớn, tiền đạo người Bỉ thường không tỏa sáng.

Kanté chơi tiền vệ phải, không phải vị trị sở trường, cũng không phát huy được những điểm mạnh nhất. Tiền vệ người Pháp có lần thua trong tranh chấp với Rodri, có lần để mất bóng nguy hiểm và bị thay bởi Loftus-Cheek trong hiệp 2.

chelsea-1-19182874
Kante trở lại tuyến giữa Chelsea

Chi tiết đáng chú ý trong hiệp 1 là việc hậu vệ phải của Chelsea là Reece James bị chấn thương phải rời sân ở phút 29. Thiago Silva vào sân đá trung vệ để Azpilicueta đá hậu vệ phải. Reece James rất khỏe và nhanh. Anh kiềm tỏa khá tốt những pha lên bóng bên cánh trái của Man City với sự cơ động của Jack Grealish và Cancelo. Tương tự như trận gặp Tottenham, Jack Grealish phải đối đầu với một hậu vệ trẻ khỏe bên cánh phải của Spurs là Tanganga và đã mất điện.

Khi Reece James rời sân, Azpilicueta chơi thay và hiệp 2 Man City tấn công dồn dập hơn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn bên cánh phải. Dave chơi khôn ngoan, nhiều kinh nghiệm, nhưng anh không thể khỏe bằng Reece James. Kết quả là Man City có bàn thắng từ pha lên bóng bên cánh này.

Cú sút của Cancelo đập chân cầu thủ Chelsea, bóng đến chân Gabriel Jesus ở phút 53. Tiền đạo người Brazil đã xoay xở rất tốt trong phạm vi hẹp, đưa bóng được sang chân phải là chân thuận. Cú sút của anh có phần may mắn khi đập chân Jorginho đổi hướng và làm bó tay Mendy.

Chelsea-vs-Man-City(3)
Jesus ghi bàn mở tỷ số cho Man City

Đây là bàn thắng đầu tiên vào lưới Chelsea của Gabriel Jesus. Khỏi nói anh vui mừng đến thế nào! Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Jesus nói rằng anh đã chơi giống như một trung phong nhiều hơn trong hiệp 2 và đã ghi được bàn thắng quý hơn vàng.

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, City phòng ngự vững như bàn thạch. Cứ như là Chelsea đang phòng ngự vậy chứ không phải Man City! Man City đã giữ sạch lưới ở 5 trận gần nhất với 533 trận trắng lưới ở Premier League. Tương tự như mùa giải năm ngoái, mùa giải năm nay, hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh, đội trưởng Rúben Dias sẽ nâng bước Man City.

The Blues hầu như không có cơ hội rõ ràng nào để gỡ hòa trong 37 phút thi đấu chính thức và 6 phút bù giờ. Lần duy nhất Lukaku đưa được bóng vào lưới ở phút 63 nhưng trước đó cầu thủ vào sân thay người Kai Havertz đã ở vào tư thế việt vị. Cú sút của Kovačić ở phút 71 bị Rubén Dias kịp thời cản phá.

Chelsea đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng chưa thành công
Chelsea đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng chưa thành công

Chơi phòng ngự phản công sau khi có bàn mở tỷ số, The Citizens có nhiều cơ hội để nâng cao tỷ số.

Bản hợp đồng bom tấn Jack Grealish có một pha xử lý hay, đẳng cấp ở bên cánh trái vào phút 58. Cú sửa lòng của anh bị Mendy dùng 5 đầu ngón tay bay người đẩy bóng chịu phạt góc. Grealish có một pha đối mặt Mendy khác ở phút 84 nhưng không thắng được thủ môn người Senegal.

Trung vệ Laporte, lên tham gia tấn công ở phút 79, đá nối chệch cột trong gang tấc từ một pha đá phạt chếch bên cánh phải của Kevin De Bruyne, bỏ lỡ một cơ hội khác để nâng tỷ số lên 2 – 0.

Đoàn quân của Pep Guardiola phòng ngự lăn xả trong những phút cuối khi Chelsea dâng cao đội hình tìm bàn gỡ và bảo toàn được cách biệt mong manh. Cả trận, The Blues không có một pha dứt điểm trúng đích nào, đủ biết City phòng ngự chắc chắn đến thế nào!

Một màn trình diễn thượng hạng của Pep Guardiola và các học trò. Sau khi thua Chelsea ở Chung Kết Champions League, Man City đã rất khát khao đòi nợ và họ đã đòi nợ thành công.

Với chiến thắng 1 – 0 trước Chelsea, Pep Guardiola trở thành huấn luyện viên của Manchester City có nhiều trận thắng nhất trong lịch sử.

Thắng trận đấu quan trọng với Chelsea ngay trên sân khách, Man City đã vượt qua chính đối thủ này trên bảng xếp hàng. Cộng thêm việc Man United bất ngờ thua Aston Villa 0-1 ngay trên sân nhà trong trận đấu cùng giờ, đoàn quân của Pep Guardiola đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, có cùng 13 điểm như Liverpool, Chelsea và MU, kém hiệu số Liverpool và hơn hiệu số Chelsea và Man United.

Còn với Chelsea, Thomas Tuchel và các học trò sẽ phải đứng dậy sau thất bại đầu tiên ở mùa giải mới.

HLV Tuchel ra sát đường biên chỉ đạo các cầu thủ Chelsea
HLV Tuchel ra sát đường biên chỉ đạo các cầu thủ Chelsea

Đường còn dài, cuộc đua đến chức Vô Địch Premier League mùa này đang nóng hơn bao giờ hết!

Liverpool, Man City và Chelsea vẫn là những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương.

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích