Tết đong đầy tình người tại viện dưỡng lão

Cảm xúc đặc biệt khi đón Tết ở viện dưỡng lão

Tết Nguyên đán – ngày Tết cổ truyền đầy ý nghĩa của người Việt, không chỉ là dịp để mọi người trong gia đình sum họp mà còn là thời điểm để những người già tại viện dưỡng lão nhìn lại những kỷ niệm xưa cũ và chia sẻ niềm vui ngày xuân.

Trong không gian ấm áp của Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng – cơ sở 2 (Thanh Oai, Hà Nội), chúng tôi có dịp trò chuyện với cụ bà Nguyễn Thị Thiềm (92 tuổi) và cụ ông Nguyễn Như Ngà (96 tuổi). Hai cụ sống tại đây cũng đã 3, 4 năm.

Trong ánh nắng ấm áp của chiều mồng 2 Tết Nguyên đán, cụ bà Nguyễn Thị Thiềm với nụ cười rạng rỡ chia sẻ: “Dù không có con cháu bên cạnh nhưng Tết ở đây vẫn đầy ắp tình thân. Hồi Tết Dương lịch tôi có về nhà ăn Tết với con cháu nhưng Tết Nguyên đán tôi chọn ở lại đây bởi vì tôi thấy mình được yêu thương và quan tâm. Tết ở đây không thiếu thứ gì, lại còn vui và ấm áp nữa”.

Tết đong đầy tình người tại viện dưỡng lão
Cụ Nguyễn Thị Thiềm tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng – cơ sở 2 (Thanh Oai, Hà Nội).

Cụ Thiềm kể, Tết xưa thì cụ nhiều kỷ niệm lắm nhưng cụ chỉ nhớ khi còn bố mẹ, nhà cụ có 10 anh chị em, mỗi dịp Tết đều tập trung về đón Tết với bố mẹ, ăn tất niên rồi cùng nhau gói bánh chưng,…

Cụ ông Nguyễn Như Ngà với vẻ mặt mãn nguyện cũng bày tỏ: “Thật không ngờ rằng viện dưỡng lão lại có thể tái hiện không khí Tết truyền thống đến vậy. Tôi cảm thấy như mình không hề xa cách với những Tết Nguyên đán đã qua. Chợ quê ngày xưa sống động nay được tái hiện ngay tại viện, từng món hàng đến không gian, cả bộ trang phục truyền thống của các cháu, tất cả đều gợi nhớ Tết xưa”.

Qua câu chuyện của hai cụ, chúng tôi cảm nhận được cả hai cụ đều tìm thấy niềm vui và sự đầm ấm trong không gian mừng xuân nơi viện dưỡng lão, nơi các cụ được tôn trọng và yêu mến. Và các cụ cũng coi nơi đây như ngôi nhà thứ 2 của mình. Những kỷ niệm về Tết cổ truyền không chỉ là hồi ức mà còn là nguồn cảm hứng, giúp các cụ và các thành viên khác tại viện dưỡng lão cảm nhận được hương vị truyền thống của ngày Tết.

Tết đong đầy tình người tại viện dưỡng lão
Cụ Nguyễn Như Ngà tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng – cơ sở 2 (Thanh Oai, Hà Nội).

Cả hai cụ đều có thông điệp và lời chúc muốn gửi gắm đến mọi người. Với cụ Thiềm đó là: “Hãy trân trọng những giây phút bên nhau, vì cuộc sống thật ngắn ngủi”. Cụ Ngà thì “mong mọi người luôn khỏe mạnh, vui vẻ và đón nhận nhiều may mắn trong năm mới”.

Nhiều hoạt động ý nghĩa mang đậm phong vị Tết cổ truyền

Tết tại viện dưỡng lão trở nên đặc biệt với hàng loạt hoạt động ý nghĩa. Cụ Thiềm hào hứng kể: “Chúng tôi được tham gia gói bánh chưng, một trải nghiệm phong phú, sau đó còn mang những chiếc bánh đến tặng các bệnh nhân ở trại phong, niềm vui nhân đôi khi thấy họ hạnh phúc. Không chỉ vậy, viện còn tràn ngập sắc xuân với đào, quất được trang trí khắp nơi, tạo nên không gian Tết rộn ràng, đầy ắp tình thương và sự ấm áp”.

Cụ Thiềm cũng bộc bạch, hoạt động gói bánh chưng ở viện dưỡng lão cũng đưa cụ về với Tết xưa, khi cả nhà cùng tụ họp, gói bánh trong tiếng cười và hơi ấm của nồi bánh chưng đang sôi.

Trong ký ức Tết của cụ Thiềm, món phồng tôm giòn tan cùng sa lát và bánh chưng xanh, hành muối luôn gợi nhớ tuổi thơ: “Những chiếc bánh do mẹ gói, hương vị ấy khó quên”.

Cụ Ngà thì mê mẩn canh măng thịt bò, món ăn mang hương vị Tết truyền thống của gia đình, khiến cụ nhớ về những ngày xuân đầm ấm bên người thân.

Tết đong đầy tình người tại Viện dưỡng lão
Hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn của các cụ tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng – cơ sở 2.

Tết ở viện dưỡng lão mang một sắc thái khác biệt so với không khí gia đình truyền thống. Cụ Thiềm chia sẻ rằng, dù xa con cháu, nhưng cụ không cảm thấy buồn bã nhờ tình cảm ấm áp từ mọi người xung quanh. Cụ còn mong muốn con cháu mình yên tâm tận hưởng mùa xuân, biết rằng người mẹ, người bà của họ đang có những niềm vui riêng tại nơi này.

Cả cụ Thiềm và cụ Ngà đều cảm nhận được sự khác biệt giữa việc đón Tết ở viện dưỡng lão so với tại nhà. Tuy nhiên, các cụ đều cho rằng, tình cảm chân thành và sự quan tâm từ cộng đồng nơi đây đã làm đầy đủ cho khoảng trống của gia đình. Cụ Ngà bày tỏ sự ngạc nhiên về những niềm vui không ngờ tới mà cụ có được ở đây, từ việc tổ chức các hoạt động Tết, đến việc tái hiện không gian chợ Tết ngay tại viện, giúp cảm thấy mình vẫn là một phần của những phong tục đón xuân.

Cụ Ngà hồi tưởng về đêm giao thừa, khi mọi người cùng nhau xem chương trình “Gặp nhau cuối năm”, lắng nghe lời chúc Tết từ Chủ tịch nước và chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ. Niềm vui càng tăng lên khi giám đốc viện và nhân viên đến chung vui, tạo nên một bầu không khí Tết đúng nghĩa. Con cái của cụ, dù ở xa, khi thấy cha mình hạnh phúc và được chăm sóc tốt, cũng cảm thấy an lòng. Những người bạn cũ trong quân đội của cụ cũng không giấu được niềm vui khi thăm ông, thấy ông sống vui vẻ và thoải mái trong môi trường ở viện.

Tết ở viện dưỡng lão qua lời kể của cụ bà Nguyễn Thị Thiềm và cụ ông Nguyễn Như Ngà là một bức tranh đầy màu sắc về tình người và niềm vui. Dù không còn ở trong vòng tay gia đình, nhưng tình thương và sự quan tâm mà họ nhận được tại “ngôi nhà thứ hai” này đã làm cho Tết của họ trở nên đặc biệt và đáng nhớ.

Kim Quyên

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích