Tây Ban Nha, đam mê sắc đỏ !

Màn trình diễn của Pedri trong chiến thắng với tỷ số kinh khủng 7 – 0 của đội bóng áo đỏ trước Costa Rica làm cho các chuyên gia bóng đá trầm trồ khen ngợi. Chứng kiến những đường chuyền, những đường kiến tạo của tiền vệ trẻ đang chơi cho Barcelona, Jamie Carragher đã khẳng định đây là cầu thủ hay nhất kể từ đầu giải. Hai ngày nữa, Pedri mới tròn 20 tuổi (anh sinh ngày 25/11/2002) nhưng anh chơi rất đĩnh đạc, khả năng tạo đột biến cao. Quan sát cực nhanh, những đường chuyền đầy cảm xúc, luôn đưa đồng đội vào tư thế thuận lợi.

pedri 2
Màn trình diễn của Pedri với những đường chuyền đầy cảm xúc cho đồng đội trước Costa Rica

Thống kê cho thấy, chỉ trong hiệp 1 trận gặp Costa Rica, Pedri đã có 3 đường chuyền có thể dẫn đến bàn thắng cho Olmo và Asensio (2 lần) ở các phút 5, 9 và 45+5. Tiếc là cả 3 cơ hội này đều bị bỏ lỡ.

Cách vận hành chiến thuật, sử dụng con người của Luis Enrique là miễn chê. Lối chơi dựa trên những đường chuyền ở cự ly ngắn theo kiểu Tiqui-Taca khiến cho Costa Rica không có bóng mà chơi.

La Roja đá rất nhịp nhàng, luân chuyển bóng ăn ý với vai trò cầm nhịp của Busquet. Đã 34 tuổi nhưng Busi vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình.

busquets
Busquets thể hiện được đẳng cấp ở tuổi 34 .

Các học trò của Luis Enrique ở hàng tiền vệ và tiền đạo đều còn trẻ nhưng đã cùng nhau trải qua kỳ EURO 2020 khá thành công. Pedri 19 tuổi. Gavi còn trẻ hơn, mới 18 tuổi. Olmo 24 tuổi, Asensio 26 tuổi còn Ferran Torres, cầu thủ lập cú đúp trận này, mới 22 tuổi. Nhìn những Pedri, Gavi, đã nhìn thấy những Xavi, Iniesta trong tương lai ! Các cầu thủ áo đỏ chuyền bóng qua lại, luân chuyển bóng khắp mặt sân, sau đó cứ tăng tốc là có bàn thắng.

Ngay phút thứ 11 của trận đấu, từ một pha phối hợp trung lộ đúng chất Tây Ban Nha, Gavi chuyền bóng cho Olmo ghi bàn thứ 5 trong trận đấu thứ 25 cho La Roja. Đến phút thứ 21, tỷ số đã là 2-0. Jordi Alba căng ngang cho Asensio đá nối ghi bàn.Cần nhắc đến hậu vệ trái Jordi Alba. Sau khi Tây Ban Nha sớm dẫn trước 2 bàn, hậu vệ kỳ cựu của Barcelona có những skill biểu diễn như kiểu đi bóng qua giữa hai chân đối thủ.

Phút 29, Jordi Alba đi bóng buộc hậu vệ Óscar Duarte của Costa Rica phạm lỗi trong vòng cấm. Ferran Torres nhảy trên sáo, hạ Keylor Navas ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Kết thúc hiệp 1, Tây Ban Nha dẫn trước Costa Rica tới 3-0. Đây mới là lần thứ hai đội tuyển xứ Bò Tót ghi 3 bàn trong hiệp 1 của một trận đấu ở World Cup. Lần trước là trước Brazil vào năm 1934.

Bước vào hiệp 2, dù Enrique đã rút những trụ cột như Asensio, Pedri, Busquets, Jordi Alba, Asensio khỏi sân, Tây Ban Nha vẫn dễ dàng có thêm 4 bàn thắng nữa. Phút 54, Gavi thêm lần nữa kiến tạo cho Ferran Torres lập cú đúp nâng tỷ số lên 4-0. Đến phút 75: Morata chuyền bóng để Gavi ghi bàn đầu tiên ở World Cup nâng tỷ số lên 5-0 cho đội bóng đến từ bán đảo Iberia. Với 18 tuổi và 110 ngày, Gavi là cầu thủ trẻ nhất của Tây Ban Nha chơi ở một kỳ World Cup, cũng đồng thời là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở World Cup kể từ Pelé trong trận chung kết Brazil gặp Thụy Điển ở World Cup 1958 (17 tuổi 249 ngày).

gavie
Gavi ghi bàn đầu tiên ở World Cup, cầu thủ trẻ nhất của Tây Ban Nha ở World Cup 2022

Hai cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 của Tây Ban Nha là Soler và Morata ghi bàn ở phút 90 và 90+2 để ấn định chiến thắng khó tin 7-0 cho đoàn quân của Luis Enrique. Costa Rica quả thật quá yếu. Bên cạnh Keylor Navas, đội bóng Trung Mỹ này chỉ có thêm một cầu thủ nữa gọi là có tên tuổi là Joel Campbell, một tiền đạo từng chơi cho Arsenal giai đoạn 2011-2018 nhưng hiện tại đã dạt sang tận Mexico, chơi cho Monterrey.

Mọi con số thông kê đều cho thấy sự chênh lệch ghê gớm. Cả trận, Tây Ban Nha có tới 1.056 đường chuyền, cầm bóng tới 81,8%, tung ra tới 17 cú dứt điểm, 8 cú dứt điểm trúng đích, ghi tới 7 bàn. Costa Rica không tung ra được cú dứt điểm nào!

Đây là lần thứ hai trong lịch sử World Cup kể từ năm 1966, có một đội bóng đá cả trận không tung ra được cú dứt điểm nào. Lần trước, buồn thay, cũng chính Costa Rica là đội không sút được cú nào về phía khung thành Brazil tại World Cup 1990.

Thắng đậm Costa Rica với tỷ số 7-0, Tây Ban Nha tạm dẫn đầu Bảng E với 3 điểm, hiệu số +7. Nhật Bản bất ngờ đứng thứ hai với cùng 3 điểm, hiệu số +1. Đức và Costa Rica chưa có điểm nào.

Xem Tây Ban Nha đá trận này, Xe Tăng Đức thực sự cảm thấy lo ngại. Hans-Dieter Flick chắc sẽ có những đêm mất ngủ. Chủ nhật này, Đức đối đầu Tây Ban Nha đó. Thua là về nước đó! Điều này hoàn toàn có thể xảy ra !

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích