Tây Ban Nha 1-1 Đức: 1 điểm quý hơn vàng

Trong cuộc đối đầu được coi là sống còn với đội tuyển Đức, Huấn luyện viên Hansi Flick đã có một loạt những sự thay đổi. Kai Havertz bị đẩy lên ghế dự bị vì vậy Thomas Muller là người đá cao nhất trên hàng công, Musiala và Gnabry tiếp tục dạt 2 cánh trong khi Illkay Gundogan đá ngay sau Muller, ở hàng phòng ngự Schlotterbeck bị thay thế bởi Thilo Kehrer. Bên kia chiến tuyến Tây Ban Nha chỉ có 1 sự thay đổi trong đội hình với Dani Carvajal thế chỗ Cesar Azpilicueta ở vị trí hậu vệ phải.

Fullkrug ghi bàn thắng quý như vàng với Đức
Fullkrug ghi bàn thắng quý như vàng với đội tuyển Đức. (Ảnh: IT)

Với khả năng giữ bóng thượng hạng, Tây Ban Nha đã thi đấu lấn lướt trong nửa đầu hiệp 1. Ngay ở phút thứ 6 của trận đấu, xà ngang của đội tuyển Đức đã rung lên bần bật sau pha dứt điểm căng như kẻ chỉ của Dani Olmo ở ngoài vòng cấm địa. Phút 22, Jordi Alba sút xa chệch cột dọc cầu môn Đức trong gang tấc.

Sau những chệch choạc ban đầu tuyển Đức đã chơi dần ổn định, họ chủ động tấn công thẳng vào trung lộ ở vị trí của Busquets với những pha đột phá của Musiala và một pha bóng như vậy ở phút 25 đã suýt tạo ra cơ hội nếu Gundogan không đỡ bóng quá mạnh ở bước cuối.

Phút 40, “Cỗ xe tăng” có cơ hội rõ rệt để mở tỷ số trận đấu. Từ tình huống đá phạt sát đường biên phải, Kimmich treo bóng vào vòng cấm, Rudiger bất ngờ băng lên để đánh đầu tung lưới thủ môn Simon. Song VAR xác định Rudiger đã việt vị do di chuyển sớm nửa thân người so với hậu vệ cuối cùng của đối thủ. Trước khi hiệp 1 kết thúc, lại là trung vệ của Real Madrid có cú vô-lê căng từ góc hẹp nhưng bị Unai Simon cản phá không khó khăn.

Sang hiệp 2, Đức vẫn duy trì cách chơi phòng ngự phản công, còn Tây Ban Nha kiên trì triển khai tấn công từ phần sân nhà. Phút 57, Unai Simon có đường chuyền bất cẩn cho Pedri, trong bối cảnh tiền vệ 19 tuổi bị áp sát. Đức đoạt bóng và tổ chức tấn công, nhưng cú đặt lòng sát vạch 16m50 của Joshua Kimmich đã không đánh bại được Simon.

Phung phí cơ hội, tuyển Đức phải trả giá sau đó 5 phút. Phút 62, Alvaro Morata thể hiện bản năng sát thủ khi chạy cắt mặt Niklas Sule để đón đường chuyền từ Jordi Alba rồi vẩy má ngoài chân phải, đánh bại thủ thành Manuel Neuer. Đây là bàn thứ hai của Morata tại World Cup 2022, đều được ghi khi tiền đạo số 7 vào sân từ ghế dự bị.

Đến thời điểm này, Đức cũng không còn gì để mất. Huấn luyện viên Flick chơi tất tay với 3 sự thay đổi liên tiếp, trong đó nổi bật là trung phong Fullkrug và cầu thủ chạy cánh Sane. Sự xuất hiện của Sane gia tăng tốc độ và tính đột biến trong các pha tấn công của Đức. Chỉ 3 phút sau lượt thay người đó Musiala đã thoát xuống đối mặt thủ môn từ đường chuyền của Sane nhưng anh lại sút trúng cánh tay Simon.

Tới phút 83, Sane một lần nữa chọc khe thông minh cho Musiala đỡ bóng. Số 14 không khống chế gọn đường chuyền, nhưng Fullkrug đã đoạt bóng rồi dứt điểm chân phải tung nóc lưới thủ môn Simon, san bằng cách biệt cho Đức.

Những phút còn lại chứng kiến tuyển Đức dồn toàn lực tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn để ngược dòng. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Kết quả này giúp Tây Ban Nha nắm giữ lợi thế ở bảng E khi có được 4 điểm, còn Đức thắp lên hy vọng đi tiếp dù họ đang đứng bét bảng. Lượt trận cuối sau đây 4 ngày sẽ rất được chờ đợi, Tây Ban Nha chạm trán Nhật Bản trong khi “Cỗ xe tăng” đối đầu Costa Rica.

Quốc Đại

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích