Senegal – Hà Lan, sao mai tỏa sáng

Bàn thắng mở tỉ số của cầu thủ trẻ mới 23 tuổi Cody Gakpo ở phút 84 đã mở toang thế trận cho Cơn Lốc Màu Da Cam trong trận đấu gặp Senegal ở lượt đấu đầu tiên Bảng A. Hà Lan thắng chung cuộc Senegal với tỉ số 2 – 0 và có sự khởi đầu suôn sẻ ở kỳ World Cup đầu tiên sau 8 năm.

Tiền vệ cánh Gakpo đang có mùa giải cực kỳ thăng hoa trong màu áo PSV Eindhoven. Cầu thủ trẻ được đào tạo ở học viện PSV này đã ghi được 13 bàn thắng và có 17 kiến tạo sau 24 trận. Mùa hè vừa rồi, Gakpo là mục tiêu của cả Manchester United, Leeds và Southampton nhưng cuối cùng tiền vệ cánh này chọn ở lại chơi cho PSV.

Screenshot_1
Cody Gakpo ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút 84.

Khi thời gian thi đấu chính thức của trận đấu chỉ còn 6 phút, từ đường treo bóng vào vòng cấm của Frenkie de Jong, với chiều cao 1m 89 của mình, Gakpo bật cao đánh đầu, ghi bàn thứ 4 trong trận đấu thứ 10 cho đội tuyển quốc gia.

Bàn thắng trong lần đầu xuất hiện ở World Cup của tiền vệ PSV càng có ý nghĩa khi phá vỡ thế bế tắc của trận đấu, đặc biệt là khi đội bóng áo cam không tỏ ra vượt trội trước Senegal và không tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trước đó. Thủ môn Edouard Mendy đã ra chậm một nhịp và để Gakpo dũng mãnh băng vào đánh đầu ghi bàn. Như khi chơi cho Chelsea, đôi khi Mendy ra vào không được hợp lý.

Sau bàn thắng mở tỉ số của Gakpo, Hà Lan chơi phòng ngự phản công và có bàn ấn định tỉ số 2 – 0 ở phút 90 + 9 do công của tiền đạo vào sân thay người Klaassen.

Cầu thủ vào sân thay người khác trong hiệp 2 là Memphis Depay dẫn bóng phản công. Tiền đạo trụ cột của Hà Lan chưa có thể lực tốt nhất nên không đá chính trận này. Anh dứt điểm vào góc xa. Bóng đi không quá mạnh nhưng Mendy lại để bóng bật ra và Klaassen có mặt đúng lúc, đúng chỗ đệm bóng ghi bàn. Dù tỉ số trận đấu là 2 – 0 nhưng chiến thắng của Hà Lan khá nhọc nhằn.

hlv_senegal_khong_phuc_chien_thang_cua_ha_lan
Frenkie de Jong ông chủ ở tuyến giữa, chuyển trạng thái tốt và có đường chuyền quyết định cho Gakpo ghi bàn.

41.721 khán giả trên sân Al Thumama đã chứng kiến một trận đấu không có nhiều diễn biến hấp dẫn, cho đến khi Gakpo ghi bàn mở tỉ số cho Hà Lan. Sư Tử Teranga đã có một trận đấu không tồi. Các cầu thủ Senegal, nhiều người chơi ở Châu Âu, có thể lực dồi dào, chơi đầy kỹ thuật, hứng khởi, tự tin, tranh cướp bóng quyết liệt, tạo ra một thế trận cân bằng với Hà Lan, nhất là trong hiệp 1.

Hàng tiền vệ của Senegal chơi tốt với Idrissa Gueye và Cheikhou Kouyaté chơi rất dũng mạnh, thể lực dồi dào. Tiếc là sang hiệp 2, Kouyaté bị chấn thương đầu gối và có lẽ World Cup đã kết thúc với tiền vệ đang chơi cho Nottingham Forest.

Huấn luyện viên có phong cách thời trang rất ngầu Aliou Cissé đã nghiên cứu rất kỹ về Hà Lan. Hàng phòng ngự Senegal do đội trưởng Koulibaly chỉ huy bọc lót cho nhau khá tốt, phòng ngự hai lớp chắc chắn trong hơn 80 phút và các tiền vệ cũng như tiền đạo Hà Lan không có khoảng trống để thi triển khả năng kỹ thuật.

Screenshot_2
Huấn luyện viên Aliou Cissé đã nghiên cứu rất kỹ về Hà Lan.

Cả trận, Hà Lan cầm bóng 53,3%, tung ra 10 cú dứt điểm, 3 cú dứt điểm trúng đích và ghi 2 bàn. Senegal thậm chí tung ra nhiều cú dứt điểm hơn (15 cú dứt điểm), 4 cú dứt điểm trúng đích nhưng không có cú dứt điểm nào thành bàn. Sadio Mané bị chấn thương không thể tham dự World Cup và Aliou Cissé thiếu một ngôi sao như vậy để giải quyết trận đấu. Còn Cơn Lốc Màu Da Cam có ngôi sao trẻ Gakpo và đặc biệt là Frenkie de Jong.

Tiền vệ đang chơi cho Barcelona vẫn thể hiện được đẳng cấp ngôi sao. Frenkie de Jong thực sự là ông chủ ở tuyến giữa, chuyển trạng thái tốt và có đường chuyền quyết định cho Gakpo ghi bàn. Chiến thắng của đội bóng áo cam còn có công của thủ môn không quá nổi tiếng Noppert. Thủ môn đang bắt cho Heerenveen, mới có lần đầu bắt chính cho đội tuyển quốc gia đã chơi chắc chắn. Noppert kịp thời đổ người cản cú sút sệt ở góc hẹp của Dia ở phút 65, tiếp tục cản phá một cú sút khác của cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 của Senegal là Pape Gueye ở phút 86.

Nhìn chung, lối chơi của Hà Lan không quá thuyết phục. Cơn lốc màu ca cam tấn công khá thiếu cảm xúc khi tiền đạo trụ cột Memphis Depay chưa bình phục hẳn chấn thương và chỉ thắng Senegal nhờ giải quyết tốt tình huống cuối trận. Sau World Cup này, Louis van Gaal sẽ nhường lại ghế Huấn luyện viên trưởng Hà Lan cho Ronald Koeman và chiến thắng 2 – 0 trước nhà đương kim Vô địch châu Phi ở trận đấu đầu tiên là một kết quả tốt. Các Fan của cơn lốc màu da cam hy vọng đội bóng này sẽ chơi tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo và vào sâu ở World Cup 2022.

Với chiến thắng 2 – 0 trước Senegal, Hà Lan chia sẻ ngôi đầu bảng với Ecuador với cùng 3 điểm, cùng hiệu số + 2 và cùng số bàn thắng, số bàn thua. Ở lượt đấu tới ở bảng A, hai đội này sẽ gặp nhau để xác định ngôi đầu bảng cùng tấm vé vào Vòng 1/8. Senegal và Qatar cùng chưa có điểm nào.

Qatar có vẻ quá yếu và rất có thể trận đấu giữa Senegal và Ecuador ở lượt cuối bảng A sẽ quyết định tấm vé đi tiếp ở bảng này.

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích