Saudi Arabia mạnh, nhưng không phải “người khổng lồ”

Vòng loại thứ 3 World Cup 2018, Thái Lan là đội duy nhất đại diện khu vực Đông Nam Á, họ cũng cùng bảng với các đội Australia, Nhật Bản, Saudi Arabia…Trong trận ra quân, tuyển Thái Lan đã làm nên bất ngờ khi “suýt chia điểm” với Saudi Arabia.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Việt Nam cũng là đại diện duy nhất Đông Nam Á lọt vào vòng 3 và cũng cùng bảng với Australia, Nhật Bản, Saudi Arabia… Điều thú vị trong trận ra quân, tuyển Việt Nam cũng gặp Saudi Arabia trên sân khách. Trong một ngày mà cả đất nước chào đón Tết Độc lập (2/9), biết đâu tuyển Việt Nam sẽ có “quà” về cho những người hâm mộ ở quê hương.

Saudi Arabia mạnh, nhưng không phải “người khổng lồ”!
Nếu giữ được phong độ, tuyển Việt Nam sẽ mang “quà ” trong ngày Tết Độc lập về cho người hâm mộ. (Ảnh: LĐ)

Ở vòng loại World Cup 2018, sau 10 vòng đấu, cả Australia và Saudi Arabia đều giành 19 điểm, nhưng Saudi Arabia lọt vào Vòng chung kết vì hơn chỉ số phụ.

Cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Saudi Arabia là một trọng 5 cường quốc bóng đá khu vực châu Á. Gặp họ trong cái nóng như thiêu như đốt ở Trung Cận Đông với một đội sứt mẻ do thiếu hụt lực lượng vì “cơn bão” chấn thương là điều vô cùng khó khăn với thầy trò Park- Hang-seo.

Nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, “trong cái khó ló cái khôn”, biết đâu sự vắng mặt của Công Phượng, Hùng Dũng, Văn Hậu, Minh Vương, Bùi Tiến Dũng, Thành Chung- những cầu thủ trụ cột đã tạo nên một U23 Việt Nam thăng hoa tại Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 và liên tiếp các giải sau đó sẽ tạo đà cho tuyển Việt Nam “lột xác”.

Nếu Đình Trọng kịp thời phục hồi chấn thương và chấn thương cơ đùi mới nhất không ảnh hưởng gì đến khả năng thi đấu, rất có thể anh sẽ được Huấn luyện viên Park Hang-seo cho ra sân. Chắc chắn trong bối cảnh Bùi Tiến Dũng, Thành Chung bị chấn thương không góp mặt, thầy Park sẽ tin tưởng chuyên gia “săn Tây” Trần Đình Trọng hơn trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng của CLB Hà Nội.

Và một khi bộ năm hàng phòng ngự Văn Thanh, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Đình Trọng, Trọng Hoàng và bộ tứ tiền vệ Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Hoàng Đức chặn được đà tấn công chắc chắn sẽ như vũ bão của các cầu thủ Saudi Arabia. Đồng thời, cầm trịch được khu trung tuyến, thu hồi bóng nhanh, có những đường chuyền sắc như dao cho tiền đạo cắm Tiến Linh ghi bàn thì tuyển Việt Nam chẳng có gì phải sợ.

Nói một cách ngắn gọn, thành bại của đội tuyển sẽ phụ thuộc hoàn toàn ở tuyến tiền vệ trung tâm và tuyến phòng ngự biên. Chúng ta tin, với sự góp mặt của Tuấn Anh, tuyển Việt Nam sẽ có bộ mặt rất khác so với trận gặp UAE đầy bạc nhược trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup, dẫu biết Saudi Arabia mạnh hơn.

Vòng loại cuối cùng World Cup 2018, Thái Lan chỉ chịu thua sát nút 1-0 trước tuyển Saudi Arabia trong trận có thể thắng. Nay cũng vòng loại cuối cùng World Cup 2022, hy vọng tuyển Việt Nam sẽ làm được điều không thể của Thái Lan trước đây. Saudi Arabia mạnh đấy, nhưng không phải là “người khổng lồ”!

H.L

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích