Sau vòng 7 Ngoại hạng Anh: Ngôi đầu đổi chủ

Vòng 7 Ngoại hạng Anh bắt đầu bằng trận hoà thất vọng của Man United trước Everton. Bất chấp việc Anthony Martial đã có bàn thắng sớm trong hiệp 1, đội chủ sân Old Trafford vẫn bị đối phương gỡ hoà với pha lập công của Andros Townsend. May mắn cho Man United khi họ không bị tụt lại quá xa, bởi lẽ các đội bóng khác trong nhóm đầu bảng – ngoại trừ Chelsea đều mất điểm.

Hậu vệ trẻ Chalobah ghi bàn thứ 2 trong mùa giải cho Chelsea. (Ảnh: Reuters).
Chelsea tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. (Ảnh: IT)

Chelsea đã trở lại mạnh mẽ sau 2 trận thua liên tiếp trước Man City và Juventus với chiến thắng nghẹt thở trước Southampton. Dù bị cầm hòa trong hơn 60 phút của trận đấu, nhưng Chelsea đã tận dụng rất tốt lợi thế hơn người khi Ward-Prowse của Southampton nhận thẻ đỏ. 2 bàn thắng của Werner và Chilwell sau đó đã giúp Chelsea có được chiến thắng 3-1. Đánh bại câu lạc bộ miền Nam nước Anh, Chelsea đã kết thúc vòng 7 với vị trí đầu bảng khi có 17 điểm, hơn 1 điểm so với Liverpool, đội bóng đã bị cầm hòa ở trận cầu tâm điểm của vòng đấu.

Liverpool và Man City đã cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn từ đầu cho tới cuối với những màn đôi công rực lửa. Salah kiến tạo cho Mane mở tỷ số và tự mình tạo nên một siêu phẩm để có trận thứ 7 liên tiếp ghi bàn cho Liverpool tính trên mọi đấu trường, thành tích tốt nhất từ trước tới nay.

Tuy nhiên, Man City cũng chẳng phải dạng vừa khi 2 lần quân bình tỷ số trận đấu. Foden trở thành “hung thần” mới của Liverpool khi có trận thứ ba liên tiếp tìm được mảnh lưới của đội chủ sân Anfield. De Bruyne cũng có lần thứ 43 điền tên mình lên bảng tỉ số tại Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Arsenal sau chuỗi trận thăng hoa lại gây bất ngờ khi để Brighton cầm chân với tỷ số 0-0. Arsenal hành quân đến sân Amex với sự tự tin cao độ sau khi đã giành 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Nhưng trong ngày những Smith Rowe, Odegaard, Saka và Aubameyang vô duyên cùng sự nỗ lực tuyệt vời của hàng thủ Brighton, Pháo thủ chấp nhận ra về với 1 điểm.

Đội bóng còn lại trong Big 6 là Tottenham có chiến thắng rất vất vả trước Aston Villa. Kane tiếp tục “tịt ngòi” nhưng Son Heung Min tỏa sáng đúng lúc và có lần thứ 11 góp công vào bàn thắng của “Gà trống” trong 12 trận sân nhà gần nhất.

Ngoài ra, những trận đấu khác cũng rất hấp dẫn. Brentford tiếp tục câu chuyện cổ tích của mình khi hạ West Ham ngay tại London bằng bàn thắng ở phút cuối của Yoane Wissa. Leicester có lần đầu tiên sau 18 năm đánh rơi chiến thắng sau khi dẫn trước 2 bàn trong ngày Vardy cán mốc 90 bàn tại Ngoại hạng Anh sau khi bước qua tuổi 30. Lượt đấu này cũng ghi nhận điểm số đầu tiên của Norwich khi đội bóng có biệt danh “Chim hoàng yến” cầm hoà Burnley ngay trên sân khách.

Quốc Đại (t/h)

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích