Sau vòng 3 Ngoại hạng Anh: Son Heung-min đưa Tottenham lên đỉnh bảng

Trận đấu tâm điểm của vòng 3 là cuộc thư hùng giữa hai ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch là Liverpool và Chelsea. Trận đấu đã diễn ra khá hấp dẫn, kịch tính và cũng không thiếu những tranh cãi đã trở thành thương hiệu của những màn đối đầu giữa 2 đội.

Sau vòng 3 Ngoại hạng Anh:  Son Heung-min  đưa Tottenham lên đỉnh bảng
Son Heung-min (phải) ngày càng thể hiện chân sút không thể thiếu của Tottenham (Ảnh: LĐ/REUTERS)

Tình huống đáng chú ý nhất là chiếc thẻ đỏ của Reece James phải nhận ở cuối hiệp 1, khiến Chelsea phải nhận quả phạt 11m. Việc phải chơi thiếu người khiến cho Chelsea vất vả chống đỡ trong suốt hiệp 2. Sự quả cảm của các cầu thủ nơi hàng phòng ngự cùng sự xuất thần của thủ môn Edouard Mendy đã giúp cho The Blues đứng vững và bảo toàn tỷ số 1 – 1 chung cuộc.

Ở trận đấu sớm nhất và cũng rất được chú ý giữa Man City và Arsenal trên sân Etihad khép lại bằng chiến thắng cách biệt 5 – 0 cho đội bóng của Pep. Đây là trận thắng “5 sao” thứ 2 liên tiếp của Man City.

Chiến thắng này giúp Man City leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 6 điểm/3 trận. Còn “Pháo thủ” chính thức tụt xuống vị trí thứ 20/20 với 0 điểm, 0 bàn thắng và 9 bàn thua trong khi đó Norwich City được xếp trên do… ghi được 1 bàn thắng.

Do cả West Ham, Liverpool và Chelsea đều sảy chân ở loạt trận sớm vòng 3 nên Tottenham nếu giành chiến thắng ở trận đấu muộn diễn ra ngày chủ nhật sẽ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Với mục tiêu đó, đội bóng London đã vùng lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép đáng kể đã được Spurs tạo ra về khung thành của Watford.

Dù vậy, đội bóng của huấn luyện viên Nuno Espirito Santo cùng phải nhờ đến bàn thắng có phần may mắn của tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min mới đánh bại được Watford với tỷ số1 – 0, chiến thắng này giúp Tottenham chiếm lấy ngôi đầu Ngoại hạng Anh sau 3 trận toàn thắng, hơn các đội xếp sau là West Ham, Chelsea, Liverpool, Everton mỗi đội 2 điểm.

Trận đấu muộn nhất vòng 3 là cuộc đọ sức giữa Wolves và Man United. Trong chuyến làm khách tại Molineux, huấn luyện viên Solskjaer lần đầu tiên xếp bộ đôi tân binh Sancho và Varane đá chính. Về phía Wolves, họ đang rất khát điểm sau 2 trận toàn thua.

Trong suốt trận đấu, ưu thế gần như hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà, nhưng những chân sút của Wolves đều tỏ ra vô duyên trước khung thành Man United. Liên tiếp bỏ lỡ cơ hội cũng như bất lực trước sự xuất thần của David De Gea, Wolves đã phải nhận trái đắng khi để tiền đạo trẻ Mason Greenwood ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 80.

Ba điểm quý giá này giúp thầy trò Solskjaer tiến thẳng lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Họ có cùng điểm và hiệu số bàn thắng thua với West Ham (7 điểm, +5) nhưng vẫn xếp sau do ghi bàn ít hơn (7 bàn so với 10 bàn).

Vòng đấu tiếp theo hứa hẹn nhiều sự hấp dẫn khi Tottenham phải làm khách trên sân Crystal Palace, đội “ngáng chân” West Ham ở vòng đấu này. Man United trở về sân nhà tiếp đón Newcastle trong khi Man City phải làm khách của Leicester. Chelsea gặp Aston Villa còn Liverpool đối đầu với Leeds. Đây đều là những trận đấu chứa đựng nhiều bất ngờ thú vị.

Quốc Đại (t/h)

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích