Quảng Ngãi: Người dân Minh Long tình nguyện hiến đất xây dựng nông thôn mới

Không sợ thiệt về mình

Về với xã miền núi Thanh An, huyện Minh Long hôm nay ai nấy cũng vui mừng vì đã có đường giao thông mới. Đường đã được nâng cấp từ 1-2m lên đến 5-6 m và bê tông cứng hoá, sạch đẹp. Không còn cảnh lầy lội vào ngày mưa, cũng chấm dứt hẳn tình trạng nhường đường mỗi khi hai xe cùng vào lối hẹp. 

Con đường bê tông từ “sức dân” rộng thênh thang, sạch sẽ.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông rộng thênh thang, ông Đinh Bía, cựu chiến binh ở xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi rạng ngời vì sự thay đổi của quê hương. Ông Đinh Bía phấn khởi cho biết, trước đây, tuyến đường vốn nhỏ, hẹp, vào mùa mưa lầy lội, khiến cho việc đi lại rất khó khăn. Mỗi khi vào vụ sản xuất hay thu hoạch, nhìn bà con trong thôn phải gánh vật tư hay sản phẩm trên đoạn đường trơn trượt, rất nguy hiểm. Khi chính quyền vận động hiến đất để làm đường, hai vợ chồng ông đã gật đầu đồng ý ngay. Giờ đường làm xong đẹp rồi, xe bò, xe tải nhỏ đã ra tận ruộng. 

“Mình nghèo thì cũng nghèo rồi, việc mở rộng đường, giúp bà con đi lại bớt nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá thuận lợi là điều rất cần thiết. Đường mở đến đâu, tôi tự nguyện hiến đất đến đó, sẵn sàng làm tất cả để chung tay xây dựng nông thôn mới, không đắn đo chi cả. Nhà nước đưa tiền nhưng tôi không lấy. Nhà nước ủng hộ, mình làm đường cho con cháu mình đi học, dân mình đi lại thuận lợi chứ có phải làm cho ai đâu. ”- ông Bía chia sẻ.

Ông Đinh Lêu đã tình nguyện hiến hơn 500m2 đất, san ủi hàng loạt cây cối đến kỳ thu hoạch để xây dựng Nhà văn hóa thôn.

Theo chân ông Đinh Bía, chúng tôi đi gặp ông Đinh Lêu, người đã tình nguyện hiến hơn 500m2 đất, san ủi hàng loạt cây chè, cây cau và keo đang đến kỳ thu hoạch để Nhà nước xây dựng Nhà văn hóa thôn khang trang, vững chãi.  Trò chuyện với chúng tôi, ông Đinh Lêu nói: “Khi biết xã có chủ trương xây dựng nhà văn hoá, gia đình mình nhất trí hiến đất làm đường. Mặc dù phải chặt bỏ keo và chè, mọi người đều rất tiếc, nhưng để con cháu mình và bà con có nơi sinh hoạt chung, mình thiệt thòi một chút chẳng sao”.

Vì lợi ích chung

Không chỉ hiến đất làm đường, làm nhà văn hoá thôn, bà con trong xóm còn tích cực đốn bỏ hàng loạt cây ăn quả, hoa màu để nhường đất mở đường. Ngày chính thức thi công, bà con ở Thanh An còn hăng hái góp thêm ngày công để nhanh chóng hoàn thành tuyến đường. Người góp sức, người góp gạch, cát để tiết kiệm chi phí xây dựng. Không ai bảo ai, tất cả đều chung tay vì quê hương. Từ đây, trẻ em được tung tăng cắp sách đến trường trên con đường phẳng phiu, sạch đẹp; người lớn thuận lợi hơn trong việc vận chuyển nông sản từ nương rẫy về nhà.

Người dân xã Thanh An  đi lại thuận lợi hơn trên những con đường nông thôn mới.

Với đặc thù là xã miền núi, hệ thống hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, nên tác động không nhỏ đến sự phát triển chung của xã. Vì vậy, chính quyền xã Thanh An có định hướng tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển mạng lưới hạ tầng như điện – đường – trường – trạm.

Trong 5 năm qua, địa phương đã ưu tiên bố trí hơn 15 tỷ đồng để đầu tư 14 công trình hạ tầng và duy tu bảo dưỡng 28 công trình. Trong đó, chủ yếu là kiên cố các tuyến giao thông liên xã, liên thôn và hệ thống thủy lợi. Đặc biệt, phong trào làm đường bê tông với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hằng năm người dân Thanh An tự giác hiến đất, hoa màu để làm mới 1 – 1,5km đường bê tông trong khu dân cư, môi trường sạch sẽ giúp cho việc đi lại của người dân được thuận tiện, hàng hóa, nông sản được lưu thông nhanh chóng. Phong trào hiến đất đã tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần cộng đồng trách nhiệm, thắt chặt hơn nữa sự quan tâm, chia sẻ, đoàn kết của người dân và tạo nhiều thuận lợi để việc xây dựng nông thôn mới đẩy nhanh tiến độ.

Trẻ em ở Thanh An nay đã có nơi sinh hoạt, vui chơi ở nhà văn hoá thôn.

Theo ông Phạm Trung, Chủ tịch hội cựu chiến binh huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, để tạo được sự đồng thuận cao, hội đã vận động các cựu chiến binh phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiên phong hiến đất làm đường để từ đó lan toả rộng ra các địa phương. Đến nay, người dân đã nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới là là mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước với mong mỏi là mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân nên đã hăng hái tình nguyên hiến đất làm đường.

Trong 5 năm qua, chỉ riêng hội viên cựu chiến binh huyện Minh Long đã đóng góp trên 380 triệu đồng, hơn 670 ngày công lao động, hiến trên 2.500 m2 đất để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn thôn và xây dựng các công trình dân sinh. Ngoài ra, hội viên cựu chiến binh Minh Long luôn tích cực, đi đầu trong các hoạt động phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng khu dân cư phát triển, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 “Cựu chiến binh chúng tôi sẽ tiếp tục vận động anh em tham gia hiến đấy, cây cối để cùng chinh quyền địa phương xây dựng nông thôn mới. Từ đó lan toả phong trào hiến đất làm đường để mọi người noi theo cùng chung tay thay đổi diện mạo quê hương.”- ông Trung cho biết.

Những con đường nông thôn mới từ sức dân ở huyện miền núi Minh Long đang dài thêm mỗi ngày, nối thêm thêm những niềm vui, là động lực phát triển kinh tế, xã hội góp phần địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. 

Bạn cũng có thể thích