Nước mắt vui buồn ngày 406 người dân Đà Nẵng hồi hương

Nước mắt vui buồn ngày 406 người dân Đà Nẵng hồi hương

Chuyến bay chở 406 người hồi hương vừa hạ cánh cũng là lúc những giọt nước mắt vui buồn tuôn rơi. Người khóc vì gặp lại người thân, người đau đớn khi nhận lại hũ tro cốt.

Gặp lại người thân sau nhiều tháng mắc kẹt vì dịch

Hai chuyến bay VN 9128 và VN 9126 đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng đưa 406 người là thai phụ, lao động có hoàn cảnh khó khăn và công dân Đà Nẵng… về lại quê hương sau nhiều tháng bị mắc kẹt tại TP.HCM.

Trong đợt về quê lần này có 4 nhóm người gồm: Phụ nữ mang thai và chồng, con đi cùng; người thân của những người đã mất vì Covid-19 về để lo tổ chức tang lễ; người đi trị bệnh có giấy xuất viện trong 6 tháng trở lại đây; người từ 70 tuổi trở lên

245167309_385879746548044_7657383927468106689_n

2 chuyến bay VN9128 và VN9126 đưa 406 người dân Đà Nẵng từ TP.HCM về quê

Theo ông Dương Đình Liễu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, để đảm bảo không bỏ sót người dân có nhu cầu trở về quê, đơn vị thường xuyên nhắc nhở ban liên lạc Hội đồng hương các quận, huyện đa dạng phương thức truyền tin, thông tin đầy đủ cho người dân, đặc biệt là những người khó khăn.

Đà Nẵng vận động tài trợ vé máy bay miễn phí cho toàn bộ người dân trở về đợt này. Đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn phải thực hiện cách ly tập trung, thành phố cũng sẽ hỗ trợ chi phí ăn, ở, xét nghiệm tại cơ sở cách ly tập trung và chi phí xét nghiệm khi cách ly tại nhà đối với những trường hợp được cách ly y tế tại nhà.

Đến đợi tại sân bay Đà Nẵng từ sớm, ông Lương Đức Khoan (68 tuổi, trú quận Thanh Khê) vui mừng ôm chầm lấy đứa cháu nội Lương Đức Tín (10 tuổi) sau gần 5 tháng xa cách.

244584482_1620652474935072_6928301891065674857_n

Ông Lương Đức Khoan vỡ òa sau gần 5 tháng mới được gặp lại cháu nội của mình

“Thằng nhóc cùng mẹ mắc kẹt tại TP.HCM gần 5 tháng trời, gia đình không làm cách nào để cháu về lại nhập học. Mấy hôm nay tôi cũng không ngủ ngon được, cứ chờ đợi mong đến ngày gặp lại cháu nội. Suốt mấy tháng nay, thấy tình hình dịch ở TP.HCM phức tạp mà lại không được ở bên cạnh khiến tôi rất lo, nay cháu được thành phố đón về như thế này thì tốt quá rồi”, ông Khoan rưng rưng nước mắt chia sẻ.

Nghe tin con gái 6 tuổi sắp về, cả đêm qua chị Nguyễn Thị Thu (38 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) cũng không ngủ được vì quá vui mừng, chỉ mong trời nhanh sáng để ra sân bay đón con. 5 tháng trước, cháu Nguyễn Ngọc Bảo An (6 tuổi) cùng bà nội vào nhà người thân ở TP.HCM chơi.

“Từ đó đến nay, cháu bị kẹt lại trong đó. Những ngày đầu, nhiều đêm con gái khóc vì nhớ nhà. Rồi lúc TP.HCM bùng dịch, ca bệnh tăng mỗi ngày tôi như ngồi trên đống lửa, lo cho 2 bà cháu. Tháng 7 vừa rồi sinh nhật con mà tôi cũng chỉ biết nhìn con qua điện thoại, nhớ lắm nhưng không có cách nào để đưa cháu về được. Khi thành phố có chuyến bay đưa người dân trở về, cả nhà vỡ òa vì vui sướng. Nếu không có chuyến bay nghĩa tình này không biết khi nào mẹ con chúng tôi mới gặp nhau được”, chị Thu xúc động chia sẻ.

244933657_2967497653514230_7534562387866157383_n
244990190_292234899390764_3604536911762686177_n

Trong đợt về quê lần này có 4 nhóm người gồm: Phụ nữ mang thai và chồng, con đi cùng; người thân của những người đã mất vì Covid-19 về để lo tổ chức tang lễ…

Cùng chung tâm trạng vui mừng, chị Trương Vũ Thùy Trang (38 tuổi, quận Cẩm Lệ) cho biết, do cuộc sống mưu sinh nên sau khi cưới, em gái chị Trang cùng chồng vào miền Nam lập nghiệp. Dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng cùng 2 con nhỏ phải tằn tiện, chi tiêu để gắng gượng vượt qua dịch. Tuy nhiên, điều khiến chị Trang lo hơn cả là em gái đang mang thai có thể trạng yếu, cần được chăm sóc nên gia đình mong ngóng từng ngày được đón em gái trở về.

“Trước đây, vì cơ thể yếu nên em mình bầu 3 tháng đã phải về Đà Nẵng ở với mẹ để dưỡng thai, sinh 2 bé đều về Đà Nẵng vì ở TP.HCM không có đủ điều kiện chăm sóc. Mấy tháng trước thấy TP.HCM dịch căng thẳng nên tôi lo lắm. Hôm trước biết tin em sắp về, tôi đã dọn dẹp nhà để có lối đi riêng chuẩn bị cho em gái cách ly theo đúng quy định”, chị Trang bộc bạch.

Đau đớn nhận lại hũ tro cốt người thân

Đứng lặng lẽ ở góc sân bay, ông Đặng Văn Nam (62 tuổi, trú quận Liên Chiểu) là người đến chờ nhận tro cốt của em gái. Em gái của ông Nam là bà Đặng Thị Ái (hưởng dương 59 tuổi) mất vì Covid-19 ngày 14/9.

Sau 1 tháng qua đời, hôm nay nhờ chuyến bay 0 đồng, chị Đặng Thị Thị Thu Thanh (33 tuổi, con gái ông Nam) và con gái Lê Viết Thuỳ Linh (12 tuổi) mới đưa được tro cốt của người cô ruột về cố hương để trao cho cha chôn cất. Do chị Thanh mới tiêm 1 mũi vắc xin nên theo quy định phải đi cách ly tập trung, không thể cùng đưa tro cốt về nhà lo hậu sự…

244677897_155392270136739_736817875849939970_n

Lực lượng chức năng phân luồng các trường hợp cách ly tập trung, địa phương nào cách ly tại địa phương đó

Được biết, vì gia cảnh cực khổ nên bà Ái phải xa quê, lặn lội vào TP.HCM làm giúp việc. Bà Ái không lập gia đình và có tiền sử bệnh phổi, khi đang điều trị ở bệnh viện thì nhiễm Covid-19. Do gia cảnh khó khăn, chị Thanh phải liên lạc với Hội đồng hương tại Đà Nẵng và được giúp đỡ một khoản tiền gửi lo viện phí cho cô. Khi bà Ái qua đời, chị xin đưa tro cốt về nhưng cũng đắn đo “vì nếu về sẽ không có tiền lo chi phí cách ly tập trung”.

“Tôi vào TP.HCM làm công nhân may, còn con gái nghỉ hè năm lớp 6 vào chơi thì không may trúng lúc dịch Covid-19 bùng phát. Suốt 4 tháng qua, 2 mẹ con suốt ngày ở trong phòng trọ, ăn cơm chiên với mì tôm. Rất may, lần này có chú Trần Hùng Phong, Phó chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM đã giúp đỡ tiền cách ly, sắp xếp cho 2 mẹ con tôi được mang tro cốt về trên chuyến bay hồi hương này”, chị Thanh nghẹn ngào chia sẻ.

Rưng rưng nước mắt khi nhận lại tro cốt của người thân, ông Nam cho biết: “Được nhận tro cốt của em gái, gia đình tôi biết ơn thành phố rất nhiều. Ở nhà, gia đình đã lập sẵn bàn thờ, chỉ chờ ngày đón em về”.

244758895_591230378817299_6833213628388604593_n

Xe chờ sẵn tại sân bay để đưa những người mới tiêm 1 mũi vắc xin đi cách ly tập trung 14 ngày

Ông Trần Hùng Phong – Phó chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM cho biết, trên 2 chuyến bay hôm nay có 2 gia đình đưa tro cốt của người thân mất vì Covid-19 hồi hương. Trước đó, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng giúp vận chuyển hơn 10 hũ tro cốt của người Đà Nẵng mất vì Covid-19 tại TP.HCM về bằng ôtô.

Bạn cũng có thể thích