Nổi tiếng đến tai tiếng rồi… bặt tiếng
Nổi tiếng đến tai tiếng rồi… bặt tiếng
Nổi tiếng đến tai tiếng là một ranh giới quá mong manh vì thế không ít người nổi tiếng đã không giữ được danh tiếng, bị tai tiếng để rồi cuối cùng… bặt tiếng.
Nổi tiếng thường có hai kiểu
phổ biến. Một là có tài năng đặc biệt, công trạng lớn được xã hội thừa nhận,
công chúng mến mộ. Hai là nổi tiếng đến từ những ồn ào, thị phi từ scandal.
Trong thời đại số, không ít người nổi lên từ kiểu thứ hai. Nghĩa là chỉ sau một
game show giải trí, một hành động khác người, thậm chí một chiêu trò nhảm nhí
cũng có thể trở thành người nổi tiếng theo cách mà họ muốn. Thước đo nổi tiếng
là những nút like, những view trên thế giới ảo mà đôi khi đến từ những thủ thuật
công nghệ.

Trường hợp Quang Linh Vlogs
và hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên mới đây nổi tiếng theo cả hai cách.
Linh nổi
lên từ hành trình khám phá châu Phi qua những video vô cùng chân thực, xúc
động, có giá trị truyền cảm hứng cao. Những việc làm đầy tính nhân văn của anh
sau đó cũng được cộng đồng đánh giá cao. Linh, nói gì đi nữa thì đã từng là một
nhân vật truyền cảm hứng tích cực cho công chúng, được công chúng thừa nhận.
Thùy Tiên cũng tương tự, dù con đường nổi tiếng của cô khác Quang Linh nhưng về
cơ bản, đó là hình ảnh của một hoa hậu tài sắc vẹn toàn. Nói cách khác, cả hai
đều có công trạng, thành tích và đều có được độ phủ sóng rộng khắp từ truyền
thông xã hội. Nếu không có vị đắng từ viên kẹo Kera, không ít gia đình từng lấy
Linh, lấy Tiên ra làm gương cho con cháu mình học tập. Giờ thì Quang Linh đã bị
khởi tố còn Thùy Tiên bị xử phạt, đang trong quá trình bị điều tra.

Trước đó chưa lâu, Quả bóng
Vàng Việt Nam, Đinh Thanh Trung cũng rơi vào vòng lao lý vì đánh bạc hay người mẫu Ngọc
Trinh cũng từng bị “bế” đi do gây rối trật tự công cộng. Nghĩa là từng có rất
nhiều bài học xương máu từ giới giải trí nhưng dường như đã không được rút kinh
nghiệm đúng lúc.
Đã từng có những người trẻ
tài năng, nổi tiếng, biết sử dụng danh tiếng để gây dựng sự nghiệp và thành
công. Họ xem mạng xã hội như một phương tiện, khai thác đúng cách, khôn ngoan
trong ứng xử để danh tiếng biến thành tiền. Trong thời đại số, “phông bạt” đúng
cách cũng không có gì đáng trách. Không thể ngồi đề chờ “hữu xạ tự nhiên hương”
nhưng nếu không có “xạ” mà muốn có “hương” thì cuối cùng cũng chỉ là hương bay
theo làn khói.
Người trẻ nổi tiếng dễ nhưng
tai tiếng còn dễ hơn. Khó hay dễ không thể đổ thừa cho hoàn cảnh. Có được danh
tiếng dễ nhưng giữ được danh tiếng lại khó. Đừng để “mua danh ba vạn bán danh
ba đồng”. Cái giá của danh tiếng không thể rẻ rúng như thế.
Danh tiếng không phải là tấm
khiên, không phải là bảo bối cũng không thể là nơi “ẩn nấp” của người nổi tiếng. Không có viên kẹo nào bằng một đĩa rau. Kẹo
ngọt phải được viên tròn từ những giọt mồ hồi mặn đắng chứ không có thứ kẹo
đắng nào được làm từ quả ngọt.

Quang Linh đã bị khởi tố, Thùy Tiên đã bị xử phạt. Đó sẽ là những bài học đắt giá và đáng giá với họ.
Nhưng công chúng cũng cần công bằng với những người trẻ sai lầm, lạc lối. Không
vì từng quá yêu họ mà “cuồng” họ bất kể họ sai phạm. Và cũng không vì họ vi
phạm mà chì chiết, dồn họ đến đường cùng.
Bới móc đời tư, xoi mói chuyện Quang
Linh chỉ là thanh niên học hết cấp 3, đi làm thợ xây ở châu Phi không phải
là hành động văn minh trong ứng xử. Hoa dại có vẻ đẹp của hoa dại và vẫn có
cách để dâng hương mật cho đời. Lên án, phê phán tiêu cực là cần thiết nhưng
ứng xử công bằng với sai lầm của người nổi tiếng cũng cần thiết không kém.
