Những trái tim dũng cảm

Những trái tim dũng cảm
Bộ Quốc phòng cử lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm 76 cán bộ, chiến sĩ – Ảnh: VGP/Nhật Nam

Ngày 6/2, cả thế giới bàng hoàng khi nhận thông tin một trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã san phẳng nhiều tòa nhà cao tầng tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria. Hiện tại đã có hơn 30 ngàn người tử nạn từ trận động đất này. Con số thương vong chắc chắn sẽ còn tăng lên.

Là một đất nước luôn phải trải qua thiên tai khắc nghiệt, những người dân Việt Nam đồng cảm, đau xót, chia sẻ những mất mát với người dân Thổ Nhĩ Kỳ- quốc gia mà Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 7/6/1978, có quan hệ suốt 45 năm qua.

Bởi vậy, khi nhận được thông tin về trận động đất và những dự báo về thiệt hại do trận động đất gây ra, chiều 9/2, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ. 24 chiến sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, đều có trên 10 năm kinh nghiệm, nhiều lần tham gia các vụ cứu nạn trong điều kiện khắc nghiệt. Đây là lần đầu tiên Bộ Công an đưa chiến sĩ cứu hộ làm nhiệm vụ quốc tế ở nơi rất xa lãnh thổ Việt Nam.

Ba ngày sau (ngày 12/2), Quân đội nhân dân Việt Nam cũng cử 76 quân nhân sang tham gia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất. Tổng chỉ huy lực lượng là Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn.

Báo Quân đội nhân dân dẫn lời Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng cho biết: “Việc quân đội ta cử lực lượng sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa thể hiện chính sách đối ngoại ưu việt, trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam; đồng thời thể hiện, khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập, quan hệ quốc tế và hợp tác quốc tế”.

Các anh lên đường, cả đất nước dõi theo. Chiều tối 11/2, đoàn cứu hộ Việt Nam được giao nhiệm vụ tìm kiếm hơn 10 người mất tích ở một khu sập đổ của thành phố Adiyaman, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn cứu hộ Việt Nam đã phát hiện dấu hiệu có người còn sống dưới đống đổ nát. Cùng lúc, đoàn cứu hộ của quân đội Pakistan làm nhiệm vụ sau hông tòa nhà cũng dùng sóng siêu âm và khẳng định có người còn sống sót bên dưới. Sau hai giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ Việt Nam và Pakistan đã cứu sống được một nạn nhân 14 tuổi.

Còn bao nhiêu nạn nhân đang nằm dưới đống đổ nát chờ cứu? Còn bao nhiêu điều kỳ diệu sẽ xảy ra? Nhưng để làm được điều đó thì trước tiên các anh phải giữ được an toàn, bởi đã có những dư chấn xảy ra có thể gây tai nạn cho bất kỳ ai.

Bây giờ là tháng ngày những người mẹ chờ con, những người vợ đợi chồng và những đứa con ngóng bố. Cầu mong các anh lập được chiến công và an lành trở về. Cầu mong thế giới không còn phải hứng chịu những thiên tai khủng khiếp như vậy nữa.

Hùng Sơn

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích