Những ngôi làng lãng mạn nhất Thụy Sĩ
![](https://xaydungtoday.vn/wp-content/uploads/2021/10/3624_image003.jpeg)
(Xây dựng) – Thụy Sĩ được mệnh danh là một trong những quốc gia đáng sống nhất thế giới, bên cạnh đó, quốc gia này cũng được mệnh danh là có nhiều ngôi làng có những cảnh đẹp vô cùng lãng mạn. Trong số đó phải kể đến:
![]() |
Làng Lauterbrunnen
Nhắc đến Thuỵ Sĩ người ta không thể không nhắc tới làng quê, trong đó ngôi làng Lauterbrunnen có những cảnh đẹp như thần tiên. Ngôi làng nhỏ nằm ẩn mình trong một thung lũng xanh tươi với cây cối và hoa dại. Thung lũng được bao quanh bởi những vách đá lởm chởm và những ngọn núi khổng lồ thấp thoáng phía trên. Hình ảnh với một con dốc nhỏ nhìn ra thác nước và một cái nhà thờ sơn trắng. Những view như mộng nằm ngay ở trung tâm ngôi làng. Đi xuống con dốc là điểm view ra nhà thờ nằm gần con sông phía dưới. Chếch về bên phải là thác nước nhỏ chảy từ trên đỉnh núi xuống. Cảnh tượng ấy dường như chỉ có trong tranh vẽ thì ở đây đúng là sự thật.
![]() |
Một con sông nhỏ song song với con đường chính trong làng phía bên trái đối diện với thác nước. Có thể đứng ở cả hai bên bờ sông để ngắm nhìn làng Lauterbrunnen. Nơi nào cũng đều có nhiều cảnh đẹp, với thác nước, nhà thờ, cây cầu bắc qua sông, đường ray xe lửa lên núi…
Nằm sâu bên trong thung lũng Lauterbrunnen, có 72 thác nước tuyệt đẹp nơi đây đã trở thành một trong những ngôi làng đẹp nhất Thụy Sĩ và là điểm đến lý tưởng đối với bất cứ ai thích lãng du. Những bãi cỏ xanh ngắt, những ngôi nhà mang phong cách làng quê cổ điển với những tầng áp mái bằng gỗ, những con đường quanh co… tất cả làm nên một tổng hòa huyền ảo đầy màu sắc. Những đàn bò, đàn dê gặm cỏ, những áng mây chập chờn, ngút ngàn trập trùng xa xa là những con đường đi bộ có vẻ đẹp thơ mộng. Bên cạnh đó, người ta có thể tản bộ qua những vách núi khám phá những lâu đài cổ tại Lauterbrunnen để khám phá vẻ tĩnh lặng nhưng an toàn tuyệt đối.
Làng Crans-Montana
Làng Crans-Motana nằm trải dài từ vùng cao nguyên 1.500 m đến sông băng Plaine-Morte ở độ cao 3.000 m. Nơi đây được ví như “ban công của dãy Alps” hay còn gọi là “ ngôi làng cổ tích” hoặc với cái tên ưu ái hơn “ngôi làng trong mây”. Bởi vì, đây là vị trí được ngự trị trên vùng cao nguyên đầy nắng và gió của đất nước Thụy Sĩ. Một vị trí mà sở hữu phong cảnh bốn mùa không thể nơi nào đẹp hơn.
![]() |
Vào mùa xuân, người ta tới đây để hưởng thụ thiên nhiên tươi rói trên những đồng cỏ, đồi hoa thơm ngát. Người ta sẽ được phóng tầm mắt xa tít tắp để tha hồ cho trí tưởng tượng bay xa. Mùa hè, những làn gió mát rượi thổi miên man làm cho người ta như dịu đi, tan biến hết cảm giác oi nồng. Mùa thu ngoài phong cảnh tuyệt đẹp như trong tranh, người ta được hòa mình vào màu vàng của lá, màu đỏ của quả, màu xanh của trời. Mùa đông thì ngắm tuyết trên dãy Alps thoát ẩn thoắt hiện. Ở độ cao từ 1.500 – 3.000 m, khu trượt tuyết Crans-Montana mang đến tầm nhìn ngoạn mục từ 140 km về phía nam. Khu trượt tuyết rất đa dạng, Crans-Montana cung cấp 15 tuyến du lịch trượt tuyết mới (xanh, đỏ và đen) trên hơn 40 km đường được đánh dấu và an toàn. Công viên đi bộ khổng lồ trên tuyết rộng nhất thế giới.
Điều thú vị không kém tạo nên vẻ quyến rũ của ngôi làng này, đó là con người nơi đây vô cùng thân thiện và hiếu khách. Tất cả chỉ vì họ cũng rất yêu cái đẹp. Họ muốn lan tỏa cái đẹp đến cho bất cứ ai tới nơi đây. Vì thế, không ai bảo ai, hầu hết những người dân ở đây đều tự mình ươm và chăm sóc những mảnh vườn rất đẹp. Họ thân thiện bằng cách trồng hoa, trồng rau để chào đón khách lãng du. Họ gặp ai trên đường đều chào hỏi bằng cái nháy mắt, bằng cái bắt tay hay bằng câu “hello” thân thiết.
Làng Wengen
Trước kia, ngôi làng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vì địa hình hiểm trở. Vào những năm 1850, các du khách đầu tiên đã đặt chân đến làng. Trải qua 160 năm, Wegen đã trở thành điểm đến nổi tiếng toàn thế giới. Đây cũng là ngôi làng hiếm hoi trên thế giới không cho xe hơi xuất hiện. Phương tiện công cộng chỉ có tuyến đường sắt răng cưa. Hơn 7.000 cư dân trong làng chủ yếu đi lại bằng xe đạp, xe công nông, xe kéo hoặc đi bộ. Hiện nay, khu vực mở rộng của làng đã lác đác có xe hơi, nhưng khu chính vẫn chưa có.
Wengen là một ngôi làng nhỏ nằm ở độ cao 1.274 m dưới chân núi Jungfrau, Bernese Oberland, nơi này được mệnh danh là nơi “của thế giới siêu thực kỳ ảo”. Năm 2001 UNESCO chính thức công nhận làng là di sản thế giới cùng với vùng Jungfrau. Gọi là siêu thực bởi sự phong phú đa dạng của những ngôi nhà trong làng nhỏ xinh nhiều sắc màu, nằm rải khắp các ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh và hoa dại.
Từ phía xa là những dãy núi tuyết hùng vĩ trập trùng. Nước ngầm chảy từ những dòng sông băng, đổ xuống vách đá thẳng đứng cao hàng trăm mét, tạo nên dòng thác tuyệt đẹp. Không chỉ sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà ngôi làng này còn lay động trái tim nhạy cảm bởi những góc nhỏ thân thương và giàu cảm xúc. Phong cảnh xinh đẹp thường thấy trên những tấm bưu thiếp được cho là lấy cảm hứng từ ngôi làng này. Tất cả ô cửa sổ đều có những chậu hoa nhỏ sắc màu. Mỗi ngôi nhà đều gần gũi, tinh tế bình yên và nhẹ nhàng. Người dân nơi đây yêu thương, dành nhiều thời gian để chăm chút cẩn thận cho ngôi nhà của mình. Họ xem hạnh phúc không phải là những gì quá lớn lao, mà là những điều nhỏ bé giản đơn. Tất cả những điều ấy tạo nên khung cảnh làng quê thanh bình. Chỉ có thể thốt lên: Quá tuyệt vời!
Nguồn: Báo xây dựng