Nhớ tuổi thơ

Nhớ tuổi thơ

Nhà thơ Đặng Vương Hưng –  Thứ ba, 06/09/2022 15:22 (GMT+7)

Nhớ đêm cua cá lên bờ//Trăng lu đốt đuốc như mơ ban ngày…

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Nhớ ngày cắt cỏ chăn trâu
Đuổi chim, bắt bướm… ở đâu bây giờ?

Nhớ đêm cua cá lên bờ
Trăng lu đốt đuốc như mơ ban ngày

Giờ ngồi nước mắt còn cay
Trào dâng nỗi nhớ vơi đầy tháng năm

Rạ rơm bỗng thấy xa xăm
Khơi bao kỷ niệm mà thăm thẳm buồn

Duyên xưa mỏng tựa cánh chuồn
Phận người may mắn có luôn mỉm cười?

Tuổi thơ à! Tuổi thơ ơi!
Ước gì trở lại được nơi bắt đầu…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích