Hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nhớ ngày xưa…

Nhớ ngày xưa…

Nhà thơ Đặng Vương Hưng –  Thứ hai, 21/11/2022 11:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bồi hồi nhớ chuyện ngày xưa//Bao nhiêu kỷ niệm như vừa hôm qua…

tm-img-alt
Ảnh: Sưu tầm, chỉ mang tính minh hoạ. Nguồn internet

Tại em hay bởi tại anh?
Ngại ngùng nhút nhát nên đành chia tay 
Bên nhau bao tháng bao ngày 
Mà sao không đủ làm say men tình? 

Nhớ đêm trăng sáng đầu đình 
Bắt đàn đom đóm chúng mình đùa chơi 
Nhớ chiều giọt nắng buông lơi 
Thả con chuồn ớt em cười trông theo 

Nhớ em cầm chắc dây diều 
Chạy xa anh thả cả chiều lắng nghe
Hẹn nhau ở cuối hàng me
Gạch non anh vẽ bên hè lối đi 

Tuổi thơ gom lại những gì 
Thời gian chẳng dám dừng vì dở dang
Cái ngày em bước sang ngang 
Mình anh đứng mãi bên hàng dậu thưa…

Bồi hồi nhớ chuyện ngày xưa
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa hôm qua…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích