Nhớ mưa Hà Thành

Nhớ mưa Hà Thành

Nhà thơ Nguyễn Hoài Nhơn –  Thứ năm, 27/10/2022 16:07 (GMT+7)

Mỗi hạt mưa chốn Hà Thành//Rơi hoài vào cõi biếc xanh Tây Hồ…

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Mỗi hạt mưa chốn Hà Thành
Rơi hoài vào cõi biếc xanh Tây Hồ
Bọt tăm hay sóng gợn xô
Bóng em hay bóng cố đô tượng hình

Một nghìn năm của đức tin
Hiển vinh vua Lý thảo linh chiếu dời
Hà Nội ơi ! Hà Nội ơi !…
Có trong sắc áo dài tôi tới trường

Hà Nội yêu, Hà Nội thương
Có trong muôn ngả rẽ đường tôi qua
Hà Nội tin, Hà Nội xa
Có trong kí ức tôi, và…bạn tôi

Hà Nội ơi ! Hà Nội ơi !
Nhớ mưa rây bỏng thu trời cố đô.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích