Nhạc sĩ Tuấn Phương hạnh phúc giữa vòng tay bạn bè và âm nhạc trong “Lời ru tôi”

“Lời ru tôi” đã cho khán giả thấy một phần nhưng rất rõ nét chân dung âm nhạc Tuấn Phương. Đó là một Tuấn Phương đa tài khi anh sáng tác được nhiều mảng âm nhạc khác nhau, từ dân gian, dân gian đương đại đến nhạc trẻ.

Các sáng tác của Tuấn Phương từ giai điệu đến ca từ đều đa dạng, rất tình mà chân thành, giàu xúc cảm và dung dị. Khán giả cảm nhận được điều đó qua 5 phần của “Lời ru tôi”. Đó là 5 phần thể hiện xúc cảm nơi trái tim, tiếng lòng của Tuấn Phương trước mọi mặt đời sống để hình thành nên các tác phẩm: Tình đất; Tình yêu và khát vọng; Quê ơi; Phận người và Tự sự.

Nhạc sĩ Tuấn Phương hạnh phúc giữa vòng tay bạn bè và âm nhạc trong
Divo Tùng Dương bày tỏ luôn đồng hành cùng nhạc sĩ Tuấn Phương.

NSƯT Anh Thơ là người mở màn cho phần 1 “Tình đất”. Giọng ca sinh năm 1976 khoe chất giọng soprano (nữ cao) với phong cách tinh tế, tình cảm trong hai sáng tác đậm chất quê “Người ơi hãy về”, “Tình đất”.

Trong đó, “Tình đất” là ca khúc Tuấn Phương viết nhanh nhất trong sự nghiệp của mình. Khi nhận viết nhạc cho phim “Đồng quê xào xạc” của nhạc sĩ Tất Bình, chỉ trong vòng vài tiếng, anh đã viết xong bài hát để ca sĩ Trang Nhung kịp thể hiện trước khi sang Tây Ban Nha. Bài hát là những tâm sự Tuấn Phương ấp ủ từ lâu, chỉ chờ cơ hội để trào ra.

Không gian tiếp tục trầm lắng với “Đàn tranh mạ” qua giọng hát của Huyền Trang – Giải nhất dòng nhạc dân gian Sao Mai 2013 và “Bến sông xưa” với phần thể hiện của NSƯT Phương Thảo. Những khung cảnh gần gũi, thân thuộc một thời, những tình cảm chân thành của người quê khiến khán giả không khỏi bồi hồi.

Tuấn Phương là nhạc sĩ nổi tiếng và thành công với dòng nhạc dân gian, mỗi ca từ trong các sáng tác của anh đều dung dị, chân thật, đầy cảm xúc như chính tâm hồn người quê. Chính vì vậy nên đời sống của các tác phẩm thuộc dòng dân gian của Tuấn Phương dù là tác phẩm độc lập hay bước ra từ những bộ phim đều rất được yêu mến, được các ca sĩ liên tục chọn lựa sử dụng để tham gia nhiều cuộc thi nghệ thuật lớn.

Nhạc sĩ Tuấn Phương hạnh phúc giữa vòng tay bạn bè và âm nhạc trong
Sao mai Huyền Trang song ca cùng Lê Anh Dũng.

Phần 2 với chủ đề Tình yêu – Khát vọng gồm những ca khúc nhạc nhẹ pop balad tiêu biểu cho giai đoạn thập niên 90s. Tiêu biểu nhất phải kể đến “Biển chiều” – ca khúc từng gây bất ngờ cho cả giới chuyên môn. Nguyễn Ngọc Anh hát rất xúc cảm ca khúc từng gắn với giọng hát của Mỹ Linh một thời.

Với “Thức dậy đi em” – ca khúc Tuấn Phương chỉ định đích danh Tùng Dương, thu trong 5 tiếng, càng thu càng “vào”. Khi hát live, bằng kinh nghiệm sân khấu tích luỹ từ 20 năm trong nghề, Tùng Dương hát như “nuốt đĩa”. Đây là những sáng tác cho thấy một mảnh tâm hồn, một mảng âm nhạc khác của người nhạc sĩ đa tài Tuấn Phương, bên cạnh nhưng ca khúc mang âm hưởng dân gian là những khúc tình ca ngọt ngào, mãnh liệt như những con sóng vỗ biển chiều.

Phần 3 là những ca khúc mang chủ đề “Quê ơi” của người nhạc sĩ tài hoa phiêu lãng nhiều suy tư, khi đầy ngọt ngào, sâu lắng với “Trở về” qua phần thể hiện của Lê Anh Dũng – Huyền Trang, khi da diết truyền cảm với “Con sông tuổi thơ tôi” qua phần thể hiện tinh tế của Anh Thơ, khi ngất ngây với “Ký ức dòng Lam” qua tiếng hát Phạm Phương Thảo.

Cảm xúc được đẩy lên cao trào với “Xúc cảm non thiêng” qua phần thể hiện đầy cá tính, hát giữa sân khấu mà khiến người xem cảm thấy như mình đang ở đỉnh non thiêng bát ngát, mê hoặc người xem của Tùng Dương.

Nhạc sĩ Tuấn Phương hạnh phúc giữa vòng tay bạn bè và âm nhạc trong
Nhạc sĩ Tuấn Phương “phiêu” trong đêm nhạc của mình.

Phần thứ 4 “Phận người” với nhiều cảm xúc mạnh mẽ cuộn trào, khác với những gì mọi người biết về nhạc sĩ Tuấn Phương: Luôn dịu dàng, nhẹ nhàng, sâu lắng. Tùng Dương trở lại sân khấu lần thứ ba, thay bộ đồ thứ ba và thay đổi phong cách lần ba với “Một nửa”. Divo hát và nhìn về hàng ghế đầu tiên như thay nhạc sĩ Tuấn Phương gửi tặng đến vợ ông đang ngồi bên cạnh.

Khi kết thúc bài hát, Tùng Dương bước xuống ôm chặt nam nhạc sĩ và nói: “Nhạc sĩ Tuấn Phương chính là người hạnh phúc nhất vì có đến ba nửa yêu thương. Nửa đầu tiên là vợ anh, nàng thơ trong những sáng tác. Nửa thứ hai là những khán giả yêu quý Tuấn Phương và nửa thứ ba chính là giọng hát Tùng Dương luôn đồng hành cùng anh Tuấn Phương”.

Phần cuối, nhạc sĩ Tuấn Phương trải lòng với khán giả nhiều hơn về chính mình và chặng đường sự nghiệp của mình. Điều đặc biệt, đây cũng là phần hoàn thiện về con người nghệ thuật của Tuấn Phương khi tái hiện lại một Tuấn Phương từng nổi tiếng với vai trò ca sĩ, kiếm sống bằng nghề hát một thời của mình.

Trên sân khấu Tuấn Phương hát “Em mãi là”, ca khúc nhạc ngoại lời Việt mà Tuấn Phương đặt lời và từng hát hàng đêm ở vũ trường Queen Bee một thời. Tất cả khán giả có mặt tại khán phòng Cung Hữu Nghị đều bất ngờ khi Tuấn Phương hát song ngữ, giọng hát trẻ trung và phong cách đầy tự nhiên, phóng khoáng, rất “tây”.

Đêm nhạc cũng được sự góp sức của những nhạc sĩ hàng đầu cũng là những người bạn thân thiết qua nhiều năm đời sống của Tuấn Phương như hai nhạc sĩ Lưu Hà An – Đỗ Bảo. “Lời ru tôi” cũng cho thấy một Tuấn Phương được yêu, được mến, hạnh phúc giữa vòng tay bạn bè, nghệ sĩ và âm nhạc.

Dưới khán phòng là bạn bè, là khán giả yêu thương anh, trên sân khấu là những nghệ sĩ trân quý anh. Đó là những dư âm để Tuấn Phương tiếp tục chặng đường sáng tác, cống hiến cho đời, cho nghề những ca khúc hay trong chặng đường phía trước.

Phương Bùi

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích