“Người một nhà” tập 18: Khanh bị lừa mất hết tiền, Trí tuyên bố “nuôi” Diệp

Trong phần giới thiệu tập 18 của “Người một nhà”, Trí (Duy Hưng) ra viện, trở về phòng trọ thấy Diệp (Quỳnh Châu) đã nghỉ ở quán bar để chuyển sang làm shipper. Trí khuyên Diệp nghỉ việc này vì biết rõ sự nguy hiểm của nghề.

Trí tỏ ra lo lắng cho Diệp. Trí nói: “Cô nghỉ nghề ấy đi, nguy hiểm lắm. Cô còn nhớ vụ tôi suýt bị đâm chết không?”. Diệp hỏi: “Lo cho tôi đấy à?”, Trí vẫn không dám bày tỏ tình cảm nên đáp: “Hàng xóm lo cho nhau là chuyện bình thường”.

Ở tập 18, Khanh (Thanh Hương thủ vai) bị mất hết số tiền do sập bẫy trên mạng.

Diệp đáp: “Nhiều người vẫn làm đó thôi. Tôi quen vất vả rồi, làm gì ai nuôi đâu? Tranh thủ kiếm cơm không thì chết đói trước”. Trí tuyên bố: “Tôi nuôi” khiến Diệp vô cùng bất ngờ. Cả hai đều tỏ ra ngượng ngùng sau câu nói này của Trí. Sau đó cả hai còn vô tình có khoảnh khắc tình cảm.

Ở diễn biến khác, sau một thời gian tham gia nhiệm vụ trên mạng, kiếm được số tiền lãi lớn, Khanh (Thanh Hương) đã mất liên lạc với giám đốc kinh doanh. Hội nhóm những người tham gia nhiệm vụ cùng cô cũng “bốc hơi”. Khanh hốt hoảng gọi điện cho người bạn cùng tham gia và biết tin mình đã bị lừa hết tiền vốn bỏ ra ban đầu.

Khanh hỏi bạn: “Sao tôi gọi cho giám đốc kinh doanh không được thế này? Tôi vào nhóm cũng không thấy đâu nữa”. Bạn của Khanh cho biết: “Bọn mình bị lừa, mất trắng rồi”. Nghe vậy, Khanh vô cùng hốt hoảng.

Trong khi đó, biết quán của Khanh ế ẩm, bà Thư (Vân Dung) muốn Khanh ký cam kết điều gì đó cho mình. Sau đó, bà sẽ lo chuyện tiền bạc giúp con dâu.

Trong một diễn biến khác, bé Bo (Bảo Nam) đã khỏe mạnh trở lại. Khải nói với con trai rằng từ nay cậu bé sẽ sống với bố, không liên quan tới mẹ nữa.

Đúng lúc này Linh (Hồng Liên) vào viện thăm con trai, cô nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu bé và bố. Bé Bo nói chỉ muốn sống cùng bố và mẹ như các bạn khác. “Ngày trước con chỉ có mẹ, con thèm có bố. Chờ mãi bố mới về, vì sao mẹ lại đi ạ?”, bé Bo hỏi bố. Nhìn thấy Linh đứng phía ngoài, Khải (Hà Việt Dũng) không muốn cho cô gặp con nên ra ngoài nói chuyện riêng.

Bộ phim “Người một nhà” xoay quanh cuộc sống của 2 anh em sinh đôi Trí và Tuệ. Họ có tính cách và hoàn cảnh sống trái ngược nhau nhưng đều hết lòng vì người thân của mình.

Trí là một người có vẻ ngoài cộc cằn, xù xì nhưng ẩn sâu là sự nghĩa khí, tình cảm. Trong khi, Tuệ có vẻ ngoài đẹp trai nhưng tính cách yếu đuối.

Tính cách của hai anh em Trí và Tuệ phần nhiều do người mẹ vừa độc vừa dị tạo nên, khi bà bỏ con chạy theo hạnh phúc riêng. Trong mọi biến cố, Trí luôn là người bảo vệ Tuệ, dọn dẹp, thậm chí đứng ra chịu trận giúp em. Thế nên, Tuệ đối với anh trai vừa là tình ruột thịt vừa có sự ngưỡng mộ, biết ơn.

Họ đều trải qua những xung đột thường gặp hằng ngày ở mỗi gia đình. Nhưng sau tất cả, họ đều tiến lên trên hành trình sửa sai, tìm lại chính mình theo hướng chữa lành tổn thương từ con tim.

P.B

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích