Người dân Hà Nội phấn khởi ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng

Người dân Hà Nội phấn khởi ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng
Sáng nay, những người yêu thể thao, có thói quen tập thể dục đã đổ ra đường từ tờ mờ sáng để tận hưởng bầu không khí trong lành sau gần 3 tháng buộc phải vận động trong nhà.

Từ ngày 28/9, TP Hà Nội cho phép thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người và phải thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế và thành phố.


Từ sáng sớm ngày 28/9 người dân đã ra đường tập thể dục ở các tuyến phố, trong đó tập trung đông ở các khu công viên, Hồ Gươm, Hồ Tây,… Ảnh: kenh14


5h30 sáng tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, hàng đoàn người đạp xe, chạy bộ, tập thể dục tạo lên khung cảnh nhộn nhịp, khác biệt những ngày giãn cách suốt gần 3 tháng qua.

Nhiều cụ ông cụ bà không tập thể dục nhưng tản bộ ra khu vực quanh hồ Gươm hít thở không khí trong lành sau nhiều ngày bí bức tại nhà. Ảnh: Dân Trí

Nhiều người dân tranh thủ chụp ảnh check-in ghi lại khoảnh khắc sau gần 2 tháng ở nhà

Người dân Thủ đô hồ hởi xuống phố, trở lại với thói quen tập thể dục ngoài trời. Trước đó, hoạt động này bị thành phố tạm dừng từ 18h ngày 8/7 để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: kenh14


Tập tành miệt mài, mồ hôi nhễ nhại nhưng người dân đều đeo khẩu trang rất cẩn thận, có người còn đeo cảm tấm chống giọt bắn. Có thể thấy, dù đã được nới lỏng hơn nhưng tinh thần chống dịch của nhiều người dân vẫn rất cao.