Ngược dòng thành công, tuyển Pháp lên ngôi tại UEFA Nations League

Ở trận đấu này, Huấn luyện viên Enrique thực hiện một sự thay đổi, với việc Rodri thế chỗ Koke, trong khi Ferran Torres kịp bình phục vết đau nhẹ để đá chính. Phía bên kia, Didier Deschamps điều chỉnh 2 vị trí thực hiện hai sự thay đổi người so với trận bán kết với Bỉ. Aurelien Tchouameni đá chính sau khi gây ấn tượng khi vào sân từ ghế dự bị hôm thứ Năm, Presnel Kimpembe thay Lucas Hernandez ở vị trí trung vệ, trong khi Adrien Rabiot do nhiễm Covid-19. Đáng chú ý, Antoine Griezmann có lần thứ 100 khoác áo tuyển Pháp.

Ngược dòng thành công, tuyển Pháp lên ngôi tại UEFA Nations League
Đội tuyển Pháp vô địch UEFA Nations League 2020-21 sau 2 trận ngược dòng ấn tượng. (Ảnh: IT)

Đúng với tính chất của một trận chung kết, cả hai đội đều nhập cuộc khá chủ động, nhưng cũng không mạo hiểm trong việc đẩy cao đội hình. Pháp sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới hơn so với Tây Ban Nha, nhưng nhà vô địch World Cup 2018 cũng chẳng dễ dàng kiểm soát được thế trận trước lối chơi cầm bóng nhiều của La Roja.

Tuyển Pháp là đội tạo ra cơ hội đầu tiên. Phút thứ 6, Benzema thoát xuống sau đường chọc khe của đồng đội. Anh đã vượt qua thủ môn của Tây Ban Nha nhưng sau đó lại ở sát đường biên ngang nên không thể dứt điểm. Benzema đã tung đường chuyền trả ngược cho đồng đội nhưng bóng đã bị hậu vệ đối phương phá ra. Phút thứ 11, Tây Ban Nha đáp trả bằng tình huống Pablo Sarabia dứt điểm chéo góc trong vòng cấm nhưng bóng đi không quá khó với thủ môn của Pháp.

Thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về Tây Ban Nha. Khả năng kiểm soát bóng vượt trội giúp thầy trò Luis Enrique cầm bóng tới 65% trong hiệp 1 nhưng lại kém hiệu quả ở những pha xử lý bước cuối. Trong khi đó, bộ ba Griezmann – Mbappe – Benzema bên phía tuyển Pháp không có nhiều đất diễn và chơi mờ nhạt.

Cuối hiệp 1, Pháp bất ngờ thiệt quân khi Varane bị đau sau một tình huống ngăn cản pha căng ngang của Ferran Torres, anh không thể tiếp tục thi đấu và phải nhường chỗ cho Upamecano.

Thế trận trong hiệp 2 khác hoàn toàn so với hiệp 1, hai đội chơi đôi công và tạo ra nhiều những tình huống nguy hiểm. Phút 64, Benzema căng ngang cho Theo Hernandez đệm bóng trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại trúng xà ngang khung thành của Tây Ban Nha.

Ngay sau tình huống thoát thua này, Tây Ban Nha tổ chức phản công cực nhanh. Tiền vệ Sergio Busquets phất bóng từ giữa sân để Mikel Oyarzabal tăng tốc loại bỏ trung vệ Dayot Upamecano – người vào thay Raphael Varane bị đau ở cuối hiệp 1 trước khi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Lloris mở tỷ số trận đấu.

Có điều, niềm vui của La Roja chỉ kéo dài được đúng 2 phút. Benzema, với tình huống xử lý sở trường ở góc vòng cấm địa, tung ra cú sút kỹ thuật, khiến nỗ lực bay người cản phá của Unai Simon chỉ có thể làm nền cho bàn thắng rất đẹp, đưa tỷ số về thế cân bằng.

Pháp chơi thăng hoa sau bàn gỡ hòa và có được điều mình muốn ở phút 80. Eric Garcia không thể ngăn cản tình huống băng xuống xâm nhập vòng cấm của Mbappe và để tiền đạo Pháp đối mặt với Simon và dứt điểm dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1.

Trong thời gian còn lại của thời gian thi đấu chính thức và 5 phút bù giờ, Tây Ban Nha làm tất cả những gì có thể, có những cơ hội rất tốt, nhưng đây lại là lúc Hugo Lloris trở thành người hùng của tuyển Pháp, với những pha cứu thua xuất sắc.

Sau 90 phút, Pháp giành thắng lợi 2-1 để lần đầu tiên trong lịch sử vô địch UEFA Nations League. Trong khi đó người Tây Ban Nha cay đắng nhận thêm thất bại khác sau trận chung kết Olympic Tokyo 2020 – thua Olympic Brazil.

Quốc Đại

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích