Ngày cuối năm ở “thủ phủ” đào Hà Nội
Ngày cuối năm ở “thủ phủ” đào Hà Nội
Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, tại vườn đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) không khí đang ngày càng tấp nập, hối hả hơn.
Mùa xuân đang gõ cửa từng gia đình, len lỏi vào từng góc phố. Càng gần Tết, sắc hồng rực rỡ lại phủ khắp khu vực vườn đào Nhật Tân, làm không khí Tết thêm rộn ràng.
Đào Nhật Tân từ xa xưa đã là thương hiệu, gắn liền với mảnh đất Hà Thành. Vài năm gần đây, diện tích trồng đào của người dân mở rộng tới sát mép sông Hồng, ngay dưới chân cầu Nhật Tân hiện đại, mang đến hình ảnh Tết giao thoa giữa hiện đại và xưa cũ.
Những luống đào thẳng tắp đỏ rực ngày sát Tết.
Hoa đào khoe sắc rực rỡ dưới cầu Nhật Tân những ngày sát tết Nguyên đán 2024.
Nhiều người dân đã tìm về những vườn đào tại đây để tận hưởng không khí Tết cận kề, checkin, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất để chào đón năm mới.
Rất nhiều người dân đã tìm đến làng đào Nhật Tân để lựa cho gia đình cây đào ưng ý nhất.
Nhiều thương lái hối hả vận chuyển đào tới các điểm bán.
Không khí tấp nập tại vườn đào Nhật Tân trong những ngày cận Tết.
Theo các chủ vườn, giá đào năm nay cao hơn so với năm ngoái nhưng chất lượng đào tốt hơn cả về hoa và nụ. Đối với đào loại cành dao động từ vài trăm nghìn đến 2 triệu đồng; đào thế giá thuê vụ Tết từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.
Từ lâu, hoa đào Nhật Tân dường như đã trở thành biểu tượng văn hóa của Hà Nội mỗi dịp Xuân về. Sắc thắm của hoa đào khiến cho không khí Tết rộn ràng, ấm áp hơn.