Mười năm nữa…?

Mười năm nữa…?
Mười năm… dẫu chẳng là dài//Nhưng đời chỉ khác một vài năm thôi…

Mười năm nữa… sẽ ra sao
Lưng còng, tóc bạc… như bao nhiêu người?
Gặp nhau móm mém mỉm cười
Hay là ngoảnh mặt, giả lười làm ngơ?
Mười năm nữa… vẫn mộng mơ?
Vẫn còn yêu và làm thơ mỗi ngày?
Hay là cạn hết đắm say?
Trả xong món nợ giời đày văn chương?
Mười năm nữa… còn ai thương?
Hay là trút hết vấn vương cõi trần?
Gánh gồng mỏi gối chùn chân
Bạn bè điểm lại xa gần còn ai?
Mười năm… dẫu chẳng là dài
Nhưng đời chỉ khác một vài năm thôi
Hơn nhau chỗ đứng chỗ ngồi
Chỗ còn mãi mãi… ai, rồi đến ta?
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị