Mùng 6 Tết kể chuyện thầy Park, Kiatisuk, bầu Đức và CLB Arsenal

Trong đó, không ít chi tiết thú vị mà có lẽ nhiều người chưa biết về mối cơ duyên giữa ông bầu Đoàn Nguyên Đức (còn gọi là Ba Đức) với thầy Park, Kiatisuk, CLB Arsenal…

Dưới đây là bài viết của người trong cuộc- ông Nguyễn Tấn Anh.

327560824_878207639992873_3778406724181921553_n
Tác giả bài viết và HLV Park Hang-seo. 

Huấn luyện viên Park Hang-seo

Cách đây hơn 5 năm, theo sự phân công của anh Đoàn Nguyên Đức, một mình tôi thân chinh sang Hàn Quốc gặp thầy Park Hang-seo, vợ thầy và người đại diện Lee Dong-jun.

Tiếp theo sau đó là cuộc đàm phán lịch sử tại Sân vận động Seoul World Cup. Phía VFF có anh Ba Đức – lúc đó là Phó Chủ tịch VFF; anh Trần Quốc Tuấn- lúc đó là Phó Chủ tịch hiện là Chủ tịch VFF; anh Lê Hoài Anh- lúc đó là Tổng Thư ký VFF, hiện là trợ lý Chủ tịch VFF.

327476669_1673404746452658_3574815272898254765_n
HLV Park Hang-seo (giữa). 

Từ đó, thầy Park đã có 5 năm dẫn dắt đội tuyển U23 và tuyển quốc gia, mở ra một chương mới của lịch sử bóng đá Việt Nam. Vài hôm nữa là ngày kết thúc hợp đồng giữa thầy Park và VFF (31/1/2023), xin gởi lời tri ân sâu sắc nhất đến sự đóng góp to lớn của thầy. (Kỷ niệm với thầy Park, tác giả đã viết trên Báo Thanh Niên 4 kỳ- NV).

CLB Arsenal

Giữa năm 2006 (16 năm đã qua), được sự đồng ý của anh Ba Đức, tôi và anh Tony Định – lúc đó là Giám đốc Công ty Thép Cửu Long – Trưởng đoàn bóng đá HAGL tìm cách liên hệ với CLB Chelsea, Tottenham Hotspure (Vương quốc Anh)… sau đó với sự hỗ trợ của chị Mae Mưa (Công ty Strata), chúng tôi đã kết nối được với CLB Arsenal, bắc nhịp cầu xây dựng nên Học viện Bóng đá HAGL- Arsenal JMG.

327729035_923253302184102_7679116974453095367_n
Tác giả và HLV nổi tiếng Arsene Wenger của Arsenal vào năm 2006. 

Từ năm 2014, khi vừa kết thúc chương trình đào tạo 7 năm, các cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Sơn… 19 tuổi; Văn Toàn, Văn Thanh… mới 18 trăng tròn; anh Ba Đức đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho HLV Guillaume Grachen dẫn dắt toàn đội lên chơi V.League.

Trước khi đá giải, anh Ba Đức dặn: “Các con hãy chơi hết mình đi, rớt hạng bác chịu trách nhiệm”.

Các bạn trẻ như những chú nai vàng ngơ ngác trước một V.League đầy chông gai, thử thách. Lối chơi hồn nhiên, trong sáng đã khiến các bạn té lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Thành tích của đội thì trồi sụt bất thường, có khi suýt rớt hạng (năm 2014), có khi tưởng như vô địch tới nơi (năm 2021 khi đội đang dẫn đầu V.League thì bị hoãn do Covid-19). Minh Vương có lúc cảm thán rằng “dành cả thanh xuân để trụ hạng” cũng đúng.

Điều đáng quý nhất là các bạn không bỏ cuộc. Giờ đây, sứ mệnh của các cầu thủ khóa 1 đã hoàn thành. Đa số các bạn tung cánh bay khắp muôn nơi. Hành trang của các bạn là những năm tháng được trui rèn bằng chân đất và vốn sống dồi dào sau 7 năm thăng trầm. Cầu chúc cho các bạn vững chải bước đi trên đường đời, luôn mạnh mẽ trước mọi thử thách, gặp hái thành công…

Và Kiatisuk Semanuang

20 năm trước, cũng theo sự phân công của anh Ba Đức, tôi sang Thái Lan gần một tháng để tìm cách tiếp cận, mời cho bằng được tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ- Kiatisuk Semanuang thi đấu cho CLB HAGL.

Hồi đó, anh Ba Đức chỉ đạo anh Ẩn – giờ vẫn còn làm cho HAGL – chở tôi gõ cửa nhờ khắp nơi để xin visa vào Thái Lan gấp để kịp đưa Kiatisuk về đá giai đoạn 2 giải hạng nhất 2002. Ngày đám cưới Kiatisuk, anh Ba Đức, chú Trân – lúc đó là Giám đốc điều hành CLB HAGL và tôi đến khách sạn Radission thủ đô Bangkok chúc mừng. Vợ chồng anh Kiatisuk xúc động trước nghĩa cử tốt đẹp và sự chân thành của anh Ba Đức nên gật đầu nhận lời về chơi cho một đội hạng nhất Phố núi.

327728608_886214889170088_8674262256654213210_n
Bầu Đức và lãnh đạo HAGL dự đám cưới Kiatisuk. 

Ngày anh Kiatisuk sang Việt Nam đúng vào dịp Tết Nguyên Đán 2002, hàng ngàn cổ động viên HAGL đón anh ở sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Pleiku. Riêng ở sân bay Pleiku, chuyến bay ART 75 chở một đoàn nhà báo quốc tế như BBC, AP, Reuters… lên dự họp báo do tỉnh Gia Lai tổ chức đã phải hoãn sang buổi chiều vì các phóng viên choáng ngợt trước rừng người chào đón Kiatisuk.

Thế là họ tò mò theo chân đoàn người hâm mộ rồng rắn kéo về trụ sở Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Pleiku để hỏi chuyện anh Ba Đức và Kiatisuk, vì sao người dân thành phố Pleiku đông vui như trẩy hội?

Ngày hôm sau, anh Phạm Văn Tuấn – Giám đốc Sở TDTT Gia Lai lúc đó bị lãnh đạo tỉnh gọi lên đòi kỷ luật vì không kiểm soát được tình hình, làm vỡ kế hoạch của tỉnh. Cũng may là sự kiện đón anh Kiatisuk hôm đó diễn ra trật tự, vui vẻ nên sau khi đoàn nhà báo ra về, họ có cảm tình với cách ứng xử văn hóa của lãnh đạo địa phương tỉnh Gia Lai.

Kể từ hôm đó, Kiatisuk cùng đội HAGL đi đến đâu: sân nhà phố núi Pleiku, TP.HCM, Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa hay Nam Định… tất cả các sân đều đầy ắp khán giả.

20 năm sau, anh trở lại CLB HAGL: vẫn với dáng người nhanh nhẹn, vẫn với nụ cười thân thiện và hai tay chấp tay trước ngực khi cúi chào mọi người, Kiatisuk vẫn tạo nên sức hút lớn…

Thời gian trôi đi thật mau, nhân dịp năm mới kể lại chuyện cũ để tri ân những người đã giúp bóng đá Việt Nam hết lòng; họ đã làm việc cật lực không quản ngày đêm, gian nan vất vả; vượt qua không biết bao nhiêu rào cản để góp một vài điều tốt đẹp cho đất nước, cho cuộc sống; đồng thời tôi xin bày tỏ lời cảm ơn những ân nhân đã giúp đỡ cả những người công kích. Đây cũng là dịp để nhắc nhở mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng mỗi ngày…

 

 

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích