Mưa bàn thắng ở “bảng tử thần”

 “Cơn mưa bàn thắng” mát nhãn

Bước vào trận đấu với tinh thần rực lửa sau trận đầu ra quân dành thắng lợi, trong khoảng 10 phút đầu của hiệp 1, Liên quân các nhà báo tại Hà Nội với đội hình 1 ngoại binh là cầu thủ Nguyễn Trường Lâm và còn lại là các “nhà báo” như: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Khắc Trung, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Anh Tuấn… đã có những đòn tấn công phản lực và có những cú sút dứt điểm về khung thành của Fc Vinataba. Và không phụ công của các cầu thủ, ngay phút thứ 5 bàn thắng đầu tiên mở ra tỷ số là 1–0 được ghi bàn bởi cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn (số 55).

z4723777039735_501eadfb8f043418cb635f908c528cef
FC liên quân các nhà báo tại Hà Nội (bên trái) và FC Vinataba đối đầu ở vòng 2.

So với lượt 1 của vòng bảng, FC Vinataba ra quân với đội hình không có nhiều thay đổi như Nguyễn Hoàng Hiệp, Phạm Văn Mậu, và những cầu thủ nội binh như: Nguyễn Mạnh Linh, Phùng Đức Sơn, Trần Đào Bình Thịnh, Hoàng Bắc. Những phút đầu của trận đấu họ bị ép thế trận nhiều hơn, bị kèm người chặt chẽ hơn làm cho các cầu thủ liên tiếp không phát huy được tố chất của mình.

z4723777024699_35d2dc17ef51d0e11c7d69d949d64582
Những pha tranh chấp bóng kịch tính.

Với cái đầu lạnh và bản lĩnh sân cỏ, Nguyễn Hoàng Hiệp (Hiệp Châu) đã khéo léo đi bóng qua các hàng rào bảo vệ để san bằng tỷ số 1-1 cho FC Vinataba vào phút thứ 9. Và tỷ số được nâng lên 2-1 ngay sau đó được cầu thủ Hoàng Bắc (số 7) sút thủng lưới Liên quân các nhà báo tại Hà Nội.

Một lần nữa, bản lĩnh của các nhà báo lại lên tiếng đúng lúc. Phút thứ 28 thì tỷ số 2 – 2 đã được cầu thủ Nguyễn Văn Kiên mang về cho đồng đội của mình. Thế nhưng, đây là tất cả những gì họ làm được.

Liên quân các nhà báo chỉ cầm cự được trong hiệp 1
Liên quân các nhà báo chỉ cầm cự được trong hiệp 1

Sau sự điều chỉnh về chiến thuật, thế trận dường như nghiêng về FC Vinataba. Cuối hiệp 1, cầu thủ Hoàng Bắc (số 7) đã cụ thể hóa việc ép sân đóng góp bàn thứ 2 của mình nâng tỷ số lên 3-2 kết thúc hiệp 1 dành cho FC Vinataba.

Bước vào hiệp 2, thể lực Liên quân các nhà báo có phần xuống sức. Tận dụng lợi thế, các cầu thủ Vinataba như vũ bão. Sau bàn thắng của Nguyễn Mạnh Linh, đội trưởng của FC Vinataba nâng tỷ số lên 4-2, dường như thế trận dành hẳn cho FC Vinataba.

z4723777033163_bd1330db2dfb19d21f13bbb812b093f4
Vinataba đối diện với cung thành của Liên quân các nhà báo.

Thế trận ngày càng trở lên nóng, các cầu thủ cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết không ủng hộ cộng với tinh thần thi đấu càng rực lên. Nhưng dưới sự dẫn dắt trận đấu của trọng tài Xuân Cương được BTC tín nhiệm, người được giao nhiệm vụ cầm còi rất nhiều các trận đấu quan trọng. Tại trận đấu nảy lửa này thì trọng tài Xuân Cương đã làm tốt nhiệm vụ của mình là điều hòa trận đầu sau những pha vào bóng, những va chạm trên sân điều thường thấy tại trận cầu kịch tính, cầu thủ hai bên đã nhịp nhàng thi đấu đúng với tinh thần FairPlay.

Đối diện với thất bại, Liên quân các nhà báo tại Hà Nội đã vùng lên tấn công nhưng khung thành của FC Vinataba không “chào đón” bất cứ thêm những cú sút bóng nào nữa và sớm bị dội “gáo nước lạnh” khi FC Vinataba nhanh chóng và liên tiếp lập khoảng cách tỷ số nhanh chóng thêm 8 bàn nữa suốt hiệp 2.

Tất cả mọi sự cố gắng của dàn cầu thủ hai đội đã cho khán giả tại sân bóng không khỏi thất vọng vì đây là bảng kịch tính và kết quả chung cuộc 10-2 nghiêng về Vinataba.

“Chú lính chì” MB Bank khẳng định bản lĩnh

Đội hình trẻ hóa của FC Hải Anh ra sân đầy khí thế và tấn công và phòng ngự bởi những cầu thủ nội binh Lê Đức Thiện, Nguyễn Đức Quang, Phạm Minh Đức, Phạm Xuân Tiến Dũng, Nguyễn Hồng Duy, Nguyễn Huy Hoàng và một ngoại binh Đỗ Văn Huy. Những cú sút bóng đầy sức trẻ của đội FC Hải Anh làm cho MB Bank cũng phải “rén” lại những phút đầu của hiệp 1.

z4723777207403_a89e235b55630ebbe0d69b7b054e7093
FC Hải Anh (bên trái) và FC MB Bank ra sân ở vòng 2.

Cầm quân đội hình MB Bank của trận lượt hai là hai ngoại binh Phạm Anh Tâm, Lễ Sỹ Tính và “các cán bộ ngân hàng” Hoàng Anh Quân, Bùi Trung Hiệu, Đậu Mạnh Linh, Hoàng Trọng Hường, Nguyễn Duy Linh. Đội hình dày kinh nghiệm trên sân cũng như tuổi đời thì MB Bank cũng là đối thủ ‘đáng gờm” với FC Hải Anh.

Những pha bóng dội liên tục về phía hai khung thành đã được các cầu thủ kiến tạo lên nhưng cơ duyên chưa có ngay tại 2/3 hiệp 1. Những cú sút bóng mạnh, vượt xà ngang khung thành, những cú đệm bóng chỉ cần đặt chân là đưa vào được lưới đều làm cho hai bên cầu thủ càng nung nấu ý chí quyết tâm ghi bàn.

2 đội ăn miếng trả miếng trong hiệp 1
2 đội ăn miếng trả miếng trong hiệp 1

Gần phút cuối hiệp 1, Nguyễn Duy Linh (số 25) của FC MB Bank đã làm vỡ òa mọi cảm xúc và giải tỏa được cho những người hâm mộ có mặt trên sân bằng bàn thắng mở tỉ số cho trận đấu. Đây là bàn thắng của sự cố gắng, bàn thắng của tâm lý để cho thế trận ngày càng trở lên kịch tính hơn cho các cầu thủ.

Sau 10 phút nghỉ giữa hiệp, các cầu thủ hai đội bước vào hiệp 2 với những “toan tính” về việc “bày binh bố trận”, chiến thuật “kèm người”, và lối đá kỹ thuật đã được thể hiện qua những pha vào bóng táo bạo, quyết liệt và mong chờ những bàn thắng đẹp nhưng khung thành cả hai bên đều “chưa chấp thuận.”

z4723777208996_6f50ecd27dcf28062261aabdb2a385d7
Pha sút phạt từ FC MB Bank.

MB Bank giành thế trận nhiều hơn FC Hải Anh, những cú sút phạt biên, góc và cánh đều chia đều cho hai đội. Cuộc đối đầu nảy lửa của hai đội trở lên căng thẳng và gay cấn, nghẹ thở trong từng pha bóng, tung cú sút vượt xà ngang, những trái bóng nằm gọn trong lòng thủ môn của hai đội.

Cầu thủ số 9 – Nguyễn Xuân Cương được tung vào sân thay người tại những phút cuối của hiệp 2. Đây là cầu thủ đa năng vì có thể đạm nhận là thủ môn của lượt 1 và hôm nay được bố trí đá vị trí tiền đạo. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho MB Bank là minh chứng cho điều đó của cầu thủ Xuân Cương.

Những phút cuối của trận đấu cộng với thời gian đá bù giờ, các cầu thủ FC Hải Anh đã rất cố gắng và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mặc dù không giành chiến thắng tại trận này nhưng FC Hải Anh vẫn được đánh giá cao về đội hình, giàn cầu thủ trẻ của mình đã thể hiện được tinh thần chơi bóng đẹp và đoàn kết.

Đây là trận thắng đầy thuyết phục và xứng đáng dành cho các cầu thủ MB Bank.

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích