Một mình với biển

Một mình với biển

Nhà thơ Đặng Vương Hưng –  Thứ năm, 27/10/2022 15:14 (GMT+7)

Một mình với biển Mỹ Khê//Ta ngồi đếm giọt cà phê vơi đầy…

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Một mình với biển Mỹ Khê
Ta ngồi đếm giọt cà phê vơi đầy…

Nhìn trời, ngắm đất, trông mây…
Bao nhiêu bão tố qua đây mỗi mùa?

Lỡ hẹn cùng vãn cảnh chùa
Tình yêu ai lỡ bỏ bùa cho ta?

Chẳng lên được với Bà Nà
Thì ngồi ngắm biển xanh và nhớ nhau…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích