Milan 1-2 Liverpool: Kết thúc hành trình

Liverpool bước vào trận đấu chỉ mang tính chất thủ tục bởi “The Kop” đã chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng B Champions League. Do đó, Huấn luyện viên Klopp tung ra sân với đội hình gồm các cầu thủ trẻ kết hợp với các ngôi sao ít được thi đấu, chỉ thủ môn Alisson, Sadio Mane và Mohamed Salah tiếp tục đá chính.

Milan 1-2 Liverpool: Kết thúc hành trình
Liverpool chứng tỏ sức mạnh vượt trội tại bảng B. (Ảnh IT)

Ngược lại, Milan đương nhiên phải tung ra đội hình mạnh nhất có thể để hướng đến chiến thắng. Bộ ba tấn công Rade Krunic, Junior Messias và Ibrahimovic trở lại sau khi ngồi dự bị ở trận thắng Salernitana. Với lợi thế sân nhà và đội hình đầy đủ hơn, Milan nhập cuộc đầy hứng khởi. Dù vậy, tuyến giữa của họ nhanh chóng bị Liverpool bóp nghẹt và không thể tổ chức tấn công.

Trong một thế trận có phần lép vế, AC Milan lại bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của trung vệ Tomori sau pha đá bồi cận thành. Phút 29, từ quả đá phạt bên cánh phải, Romagnoli chạm bóng khiến Alisson vất vả đẩy ra. Tomori có mặt đúng lúc để nhanh chân đưa bóng vào lưới.

Dù vậy, lợi thế dẫn bàn của Milan chỉ duy trì được 7 phút. Sau khi thủng lưới, Liverpool dồn lên tấn công và khiến khung thành Mike Maignan trao đảo. Phút 36, Mike Maignan chỉ có thể cản cú sút của Alex Oxlade-Chamberlain và bất lực khi Salah ập vào sút bồi. 1-1 cho The Reds. Đây cũng là tỉ số của hiệp 1.

Sau giờ nghỉ giải lao, Liverpool vẫn là những người nhập cuộc chủ động hơn. Phút 55, Tomori, người ghi bàn mở tỷ số cho AC Milan, xử lý lóng ngóng để cho Mane cướp được bóng, xộc thẳng vào vòng cấm trước khi dứt điểm khiến thủ môn Maignan không thể bắt dính và Origi băng vào đánh đầu bồi nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool.

Lúc này, Atletico Madrid cũng dẫn trước Porto ở trận đấu cùng giờ. Điều đó có nghĩa Milan sẽ giành vé đi tiếp nếu thắng trước Liverpool. Tuy nhiên, đại diện của Italia không đủ sức mạnh và sự sáng tạo để làm điều đó. Phút 59, huấn luyện viên Pioli tung Alexis Saelemaekers và Ismael Bennacer vào thay Brahim Diaz và Tonali, nhưng thế trận của Rossoneri không thay đổi.

Ngay cả khi Liverpool rút Salah và Mane ra nghỉ ở phút 65, Milan cũng không thể tạo áp lực về phía khung thành của Alisson. huấn luyện viên Klopp đã khiến chủ nhà đau đầu khi sử dụng Keita và Joe Gomez để thay thế hai ngôi sao tấn công, đồng thời chỉ đạo Liverpool lui về sân nhà phòng ngự chặt.

Phải mãi đến phút 85, đội chủ nhà mới có cơ hội ngon ăn để gỡ hòa nhưng Kessie lại không thắng được thủ môn Alisson trong pha đối mặt. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Liverpool.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Atletico đã giành chiến thắng 3-1 trên sân của Porto. Griezmann, Correa và De Paul là những người ghi bàn cho đội khách trong khi Oliveira có bàn danh dự cho đội chủ nhà. Như vậy, 2 suất đi tiếp của bảng B là Liverpool và Atletico. Porto đứng thứ 3 và giành quyền xuống Europa League. Milan đứng cuối bảng và ngậm ngùi chia tay hành trình tại Cup châu Âu.

Quốc Đại

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích