Manchester United ngục ngã trước Fulham ngay trên sân nhà

Thiếu vắng Martinez, Shaw và Hojlund, Manchester United bộc lộ nhiều điểm yếu trong trận gặp Fulham ở vòng 26 giải Ngoại hạng Anh.

Manchester United không thể áp đặt thế trận, thậm chí, “Quỷ đỏ” còn bị Fulham dồn ép trong nửa đầu hiệp 1. Trên hàng công, Forson hay Rashford không có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành đối phương.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Fulham, cầu thủ đội khách đánh đầu nguy hiểm ở cự li gần nhưng Onana kịp thời cản phá. Sau đó, Manchester United và Fulham đều có thêm nhiều pha bóng đáng chú ý. Dalot dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. Rodrigo khiến xà ngang khung thành Fulham rung chuyển với cú sút uy lực. Dù vậy, hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng.

Manchester United ngục ngã trước Fulham ngay trên sân nhà
Manchester United đứt chuỗi 4 trận toàn thắng.

Bước sang hiệp 2, thế trận của Manchester United không có nhiều biến chuyển, họ tiếp tục phải hứng chịu sức ép lớn từ đội khách. Kể cả khi Eriksen được tung vào sân, Manchester United vẫn không thể kiếm soát tình hình. Khả năng phòng ngự từ xa của đội chủ nhà còn suy giảm đáng kể. Nhưng bàn thắng chỉ đến với Fulham từ một tình huống cố định.

Phút 65, từ pha đá phạt góc của Andreas Pereira, trung vệ Bassey tận dụng thời cơ dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho Fulham. Không còn gì để mất, HLV Erik ten Hag đưa những quân bài cuối cùng trên băng ghế dự bị vào sân.

Khi Rasmus Hojlund không ra sân, Manchester United tấn công thiếu hiệu quả và quá dễ bị bắt bài. Trong thời điểm khó khăn nhất, Harry Maguire là người lên tiếng. Phút 89, Bruno Fernandes tung ra cú sút xa nguy hiểm, Leno xuất sắc cản phá nhưng Maguire băng vào dứt điểm ở cự li gần gỡ hoà 1-1.

Quá hưng phấn, Manchester United tiếp tục dâng cao để tìm kiếm chiến thắng. Song đó là lúc họ phải nhận đòn phản công từ Fulham. Phút 90+7, Adama Traore tăng tốc, vượt qua Garnacho và Maguire trước khi có đường chuyền vừa tầm để Iwobi lập công, ấn định chiến thắng 2-1 cho Fulham.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Erik Ten Hag ngán ngẩm tình hình chấn chấn thương của Manchester United nhưng hài lòng với tinh thần chiến đấu của toàn đội. “Chúng tôi có quá nhiều ca chấn thương. Mất đi Casemiro ngay giữa trận đấu là tổn thất lớn khiến chúng tôi mất đi độ ổn định. Chúng tôi đã phải làm điều đó quá nhiều lần trong mùa giải này. Đó là lấy lại sự cân bằng cho đội hình khi ai đó bị đau. Tôi có đội hình rất mạnh trong tay với nhiều cầu thủ giỏi và tiềm năng. Chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng. Khi tôi có đủ quân số trong tay, Manchester United là đội bóng mạnh”.

Khi được yêu cầu đánh giá về trận đấu, ông thầy người Hà Lan cho biết thêm. “Mặc dù có những ca chấn thương nhưng chúng tôi đáng nhẽ phải chiến thắng trong trận đấu này. Chúng tôi khởi đầu quá chậm chạp trong cả hai hiệp. Các cầu thủ phải sẵn sàng ngay sau tiếng còi đầu tiên.

Chúng tôi gặp khó khăn trước sự áp sát của đối thủ đặc biệt là ở cánh trái. Mặc dù vậy, các cầu thủ đã đối phó với tình hình khá tốt, từng bước phát triển bóng, kiểm soát thế trận và tạo ra cơ hội. Chúng tôi đã chiến đấu kiên cường và xứng đáng có được bàn gỡ hòa. Hơi đáng tiếc khi chúng tôi lại mắc sai lầm trong những phút cuối”.

Nói thêm về tình huống để thua ở cuối trận, Ten Hag không chỉ đích danh nhưng nói rằng có một cầu thủ đã mắc sai lầm. “Đó là tình huống ném biên của Fulham. Một cầu thủ của chúng tôi đã mắc lỗi vị trí nên tình huống áp sát không được như ý. Bởi vậy, cầu thủ của họ thoát đi và tai họa ập xuống”.

Sau 4 trận toàn thắng dù chơi không thuyết phục, trận đấu này Quỷ đỏ đã hết đỏ ngay tại sân nhà.

H.P

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích