Man Utd 0-1 West Ham: “Quỷ đỏ” dừng bước ở Cúp Liên đoàn

4 ngày sau trận thắng 2-1 nhọc nhằn của Man Utd trước West Ham ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh khi “Quỷ đỏ” may mắn tránh nguy cơ bị cầm hòa nhờ David De Gea cản được quả penalty cuối trận của Mark Noble, đôi bên lại chạm trán nhau tại vòng 3 Cúp Liên đoàn (League Cup).

Lanzini ghi bàn duy nhất giúp West Ham đánh bại MU tại cúp Liên đoàn
Lanzini ghi bàn duy nhất giúp West Ham đánh bại Man Utd tại Cúp Liên đoàn. (Ảnh IT)

Ở cuộc tái đấu này, cả Man Utd và West Ham đều tung ra đội hình bao gồm phần lớn cầu thủ dự bị. Bên phía Man Utd, thủ môn Dean Henderson lần đầu tiên bắt chính ở mùa giải mới. Alex Telles, Dalot, Baily, Van de Beek và Mata. Trong khi đó, West Ham cũng giới thiệu các tân binh Alphonse Areola và Alex Kral, đồng thời trao cơ hội cho những cái tên như Lanzini, Yarmolenko.

Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Man Utd bị West Ham lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, Andriy Yarmolenko thoát xuống ở sát đáy biên trước khi chuyền lại cho Jarrod Bowen dứt điểm. May cho Man Utd khi tiền đạo mang áo số 20 của West Ham dứt điểm chệch cầu môn trong gang tấc.

Nhưng đến phút thứ 9, Man Utd đã phải vào lưới nhặt bóng. Hậu vệ phải Ryan Fredericks bất ngờ dốc bóng vượt qua Alex Telles, rồi chuyền ngược ra cho Manuel Lanzini đệm bóng sệt về góc xa. West Ham lại dẫn trước giống như cuộc đối đầu giữa hai đội ở Ngoại hạng Anh hôm 19/9.

Bị thủng lưới, Man Utd dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ và cơ hội cũng đã đến với các học trò Huấn luyện viên Solskjær. Phút 13, Man Utd có pha tấn công nguy hiểm, Noble kéo ngã Lingard trong vòng cấm West Ham nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Chỉ một phút sau, đến lượt xà ngang từ chối Man Utd. Quả phạt góc của Mata bị Areola đấm ra và chính Mata tung cú sút từ góc hẹp đưa bóng dội xà ngang khung thành đội khách.

Trước tình huống này một phút, tiền đạo Jesse Lingard cũng đã bị Mark Noble kéo ngã rất rõ ràng trong vòng cấm. Trọng tài Jon Moss đứng rất gần nhưng ông không cho các cầu thủ Man Utd được hưởng quả penalty.

Những phút tiếp theo, Man Utd gia tăng sức ép và cơ hội cũng đến với Sancho, Dalot hay Martial nhưng bàn thắng vẫn không tới với đội chủ sân Old Trafford. Do vậy, hiệp 1 kết thúc với kết quả 1-0 tạm nghiêng về West Ham.

Bước sang hiệp hai, thế trận không thay đổi. Man Utd tiếp tục dồn lên tấn công trong khi West Ham chủ động chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Các đợt lên bóng của Quỷ đỏ tập trung khá nhiều vào Sancho, Van de Beek và Dalot. Bộ ba này có những pha xử lý mềm mại, nhưng đến bước cuối cùng họ lại thiếu đi sự quyết đoán để tạo ra khác biệt.

Phút 62, huấn luyện viên Ole Solskjaer quyết định đưa Greenwood vào thay Mata. Tiền đạo người Anh lập tức trở thành điểm sáng trên hàng công Man Utd. Ngay trong tình huống đầu tiên chạm bóng, Greenwood đã có cơ hội từ đường chuyền đẹp của Van de Beek. Tuy nhiên, số 11 của Man Utd lại sút bóng quá nhẹ trong thế đối mặt với Areola.

Mười phút sau, đến lượt Bruno Fernandes và tiền vệ trẻ Anthony Elanga vào sân, nhưng không tạo được dấu ấn. Man Utd vẫn có thêm vài cơ hội nhưng phung phí. Phút 81, từ cú sút xa của Jadon Sancho, bóng đổi hướng giúp Anthony Martial đối mặt thủ môn. Nhưng, trong ngày chơi xuất thần, thủ môn Areola lao ra kịp thời để chắn cú sút của Martial.

Cuối trận, West Ham suýt chút nữa có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhưng cột dọc và cả thủ thành Dean Hendeson đã ngăn cản “The Hammers” gia tăng tỷ số. Tuy nhiên, thắng lợi 1-0 ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ” để loại Man Utd khỏi Cúp Liên đoàn năm nay cũng là sự trả thù ngọt ngào của thầy trò David Moyes với đối thủ sau trận đấu đáng nhớ cuối tuần qua.

Quốc Đại

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích